Hotboy 16 tuổi quá tài năng khiến 4 giám khảo Sing My Song giành giật

Hotboy 16 tuổi đến từ Quảng Ngãi - Đoàn Thế Lân để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất tập 3 Sing My Song - Bài hát hay nhất lên sóng tối 5.12.

Ở tập 3 Sing My Song, khán giả truyền hình tiếp tục được gặp lại những gương mặt quen thuộc được đông đảo công chúng yêu thích. Trong số những thí sinh thực sự gây được ấn tượng cho cả giám khảo lẫn khán giả thì chàng thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình Đoàn Thế Lân là nổi bật nhất.

Thể hiện phần trình diễn tràn đầy sự tự tin , cậu bé đã đốt cháy cả sân khấu không chỉ bởi ngoại hình điển trai, ca khúc tươi vui, ý nghĩa mà còn với khả năng rap “cực chất” khiến 4 vị HLV "đứng ngồi không yên" và phải gạt cần chọn.

Về bài hát "Và tôi đi", Thế Lân cho biết: "Ca khúc bắt nguồn từ kỷ niệm và những chuyến đi cùng ba lúc bé. Vì ba làm nghề dặm đường, do đó cứ mỗi cuối tuần lại được đi đến những vùng đất mới cùng ba. Những lúc như vậy em cảm thấy rất hào hứng và tràn đầy năng lượng. Lớn dần, những chuyến đi ngày càng ít lại, sự hào hứng bị thay thế bằng những lo lắng về những vấn đề mới trong cuộc sống, nhưng đối với em, ước mơ không bao giờ có đích đến, vì tất cả chỉ là sự khởi đầu".

Các vị HLV khó tính của chương trình đã dành tặng những lời khen tặng cho thí sinh nhỏ tuổi đến từ Quảng Ngãi. HLV Giáng Son nhận xét chị không nghĩ ca khúc này của một thí sinh chỉ mới 16 tuổi sáng tác. Nữ HLV cũng cho hay chị rất thích bởi sự trẻ trung, năng động và văn minh trong giai điệu, lời bài hát.

HLV Đức Trí cho rằng sự kết hợp giữa giai điệu và hòa âm trong bài hát này vô cùng thông minh và chuyên nghiệp, còn Lê Minh Sơn khẳng định đây là "ngôi sao của Sing My Song". Tuy nhiên, Đức Trí khuyên Thế Lân hãy về với đội Nguyễn Hải Phong vì phù hợp với dòng nhạc sôi động.

Trước những lời khen có cánh của các HLV, Đoàn Thế Lân đã quyết định về đội của Nguyễn Hải Phong.

Tuy nhiên, Đoàn Thế Lân không phải là một cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Cách đây 2 năm, Thế Lân từng vào top 9 Giọng hát Việt nhí 2014 và là thí sinh của đội HLV Lam Trường. Cậu học trò nhỏ hôm nào giờ đã lột xác thành chàng hotboy điển trai và ngày càng trưởng thành trong giọng hát, đặc biệt là cậu bé còn có thêm niềm đam mê sáng tác nhạc với 7 ca khúc trong vòng 2 năm qua.

Ngoài ra còn có nhiều gương mặt đã chinh phục được các vị HLV trong tập 3:

Mở màn chương trình là chàng sinh viên 20 tuổi - Hoàng Minh Quý với ca khúc "Chỉ mong cơn mưa tới" . Thể hiện bằng tất cảm xúc dành tặng cho người yêu, giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, ca từ lãng mạn, chàng trai 20 tuổi đã thuyết phục được HLV Lê Minh Sơn gạt cần.

Nguyễn Việt Dũng - một họa sĩ đường phố đam mê âm nhạc đã mang đến ca khúc "Con thuyền". Với chất nhạc mạnh mẽ và cuốn hút trên sân khấu, Việt Dũng đã chinh phục được HLV khó tính Lê Minh Sơn.

Trương Thảo Nhi - nữ ca sĩ đã quen thuộc với khán giả qua ca khúc "Bốn chữ lắm", lần này mang đến sân khấu Sing My Song sáng tác "Tự sự tuổi 25". Với ca từ và giai điệu da diết, nhẹ nhàng, cô đã được cả 4 vị HLV lựa chọn. Cuối cùng Thảo Nhi quyết định về đội của HLV Giáng Son

Một chiến binh nữa đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn là Tia Hải Châu (Trần Hải Châu). Cô gái 23 tuổi mang đến ca khúc "Điều em muốn" dành tặng cho bố mẹ cô.

Nhóm MTV bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Sing My Song với sáng tác mang tên "Cảm ơn ngày mới" do Nguyễn Dân sáng tác. Ca khúc đã mang đến không khí tươi vui với giai điệu rộn ràng và ca từ gần gũi, ý nghĩa. Nhóm MTV quyết định về với đội của Đức Trí để tìm sự tươi mới trong âm nhạc.

Hoàng Ninh (T/H)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giai-tri/hotboy-16-tuoi-qua-tai-nang-khien-4-giam-khao-sing-my-song-gianh-giat-617729.bld