"Hotgirl"Midu: Tôi không phải tiểu thư

Vừa đi học, Midu vừa làm rất nhiều việc như: MC, người mẫu, stylist, diễn viên, thiết kế thời trang...

Người viết gặp Midu khi cô vừa trở về từ trường quay. mặt lấm tấm mồ hôi, Midu nở nụ cười thật tươi, “kéo” người đối diện gần hơn khi bắt đầu trò chuyện với cách trả lời vui vẻ. Tôi mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi nhiều người quan tâm. - Bạn đến với nghệ thuật như thế nào? - Mình làm người mẫu ảnh cho một số tờ báo tuổi teen từ năm lớp 11. Sau đó, mình đoạt giải nhất Hot Vteen 2007 và được cộng đồng mạng và các bạn trẻ biết đến nhiều hơn, Midu là viết tắt của Mỹ Dung (tên mình là Đặng Thị Mỹ Dung). Lúc còn là học sinh, mình viết tắt như thế khi viết lưu bút, riết rồi thành nickname luôn. - Được biết, bạn có những thành tích rất cừ như từng là á khoa Đại học Kiến trúc, thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Bạn còn làm MC, người mẫu, diễn viên, thiết kế trang phục cho một số ca sĩ nữa... Trong những công việc từng làm, Midu thích việc gì nhất? - Cám ơn lời khen tặng nhiều lắm. Mình chỉ cố gắng hết sức trong mọi công việc và tất cả đều là việc mình yêu thích. - Nghe nói bạn có được vai chính trong "Cô nàng tóc rối" là một sự tình cờ? - Mình đến casting vì nghe nói đã bốn tháng mà đoàn phim chưa tìm được diễn viên ưng ý. Nghe đạo diễn Minh Chung kể sơ về cuộc đời nhân vật, không hiểu sao mình lại không kiềm chế nước mắt. vừa diễn xong, chú Minh Chung vụt dậy vỗ tay, mình rất bất ngờ và hạnh phúc. - Tay ngang đóng phim nhưng cả hai vai diễn đầu tiên của Midu đều là vai chính. Midu thấy mình rất may mắn? - Mọi người nghĩ mình tay ngang, lần đầu đóng phim đã được nhận vai chính của đạo diễn tên tuổi Lê Hoàng là may mắn quá lớn. Mình công nhận là điều đó và luôn cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn. - Bạn xem điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi hay là sự nghiệp lâu dài? - Điện ảnh là một cuộc dạo chơi... nhưng đầy nghiêm túc và yêu thích đối với mình. - Bạn là hot girl thế hệ đầu tiên của Sài Gòn. Bạn quan niệm thế nào về từ “hot girl” khi “danh hiệu” này được nhiều bạn trẻ hướng đến? - Mình nghĩ không có thước đo cho cái gọi là “hot”. Xinh đẹp và học giỏi chỉ là một phần nhỏ. Vậy nên mình nghĩ để trở thành người đúng với xưng danh “hot girl” cần phải rèn luyện hơn nữa về mọi mặt. - Vẻ ngoài xinh xắn, yếu đuối làm người ta nghĩ bạn là tiểu thư của một con nhà khá giả. Vậy tại sao bạn phải làm cùng lúc nhiều việc như vậy? - Gia đình mình rất bình thường. Ba mình là công an còn mẹ mình làm nội trợ. Mình có em trai học lớp 9. Khái niệm gia đình giàu có hoàn toàn xa lạ với mình. Mình không phải là cô tiểu thư như mọi người vẫn tưởng. Mình đang lao động bằng chính khả năng với mong muốn được làm chỗ dựa, chăm lo cho ba mẹ sau này. Mình làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm và vì mình muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình không phủ nhận chuyện làm việc để kiếm tiền vì đó là hiển nhiên cũng là điều chính đáng. Mình mong sẽ dùng số tiền dành dụm vào kế hoạch quan trọng trong tương lai. - Midu từng nói chưa có bạn trai, còn bây giờ thì sao? - Ai yêu cô bé “nghiện” công việc như mình sẽ khổ lắm đấy. mẹ mình hay trêu như thế (cười). - Còn với các nam nghệ sĩ từng hợp tác thì sao? Ai để lại cho bạn... ấn tượng khó phai? - Có lẽ là Ngô Kiến Huy, anh chàng vui tính và dễ thương. Mình khá ấn tượng từ lần đầu làm việc chung. Cuối năm 2009, hai đứa song ca ăn ý ca khúcNhật ký tím nên mình đặc biệt ấn tượng với “chàng Bắp”. Gặp mặt là tụi mình đùa giỡn đủ trò. Vui lắm! - Cám ơn Midu và chúc bạn thành công hơn nữa! Theo Thế giới điện ảnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20100326080858343p0c1003/hotgirlmidu-toi-khong-phai-tieu-thu.htm