HP.HN thắng, HLV Thành Vinh vẫn không hài lòng

Đội chủ nhà đã khá vất vả mới có thể giành được 3 điểm trước LS Thanh Hóa trong trận đấu ở vòng 3 V-League chiều 28/2.

- Dù chơi hơn người trong hơn 2/3 thời gian, nhưng đội chủ nhà Hòa Phát HN cũng phải khá vất vả mới có thể giành được 3 điểm trọn vẹn trước Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đấu ở vòng 3 V-League 2010 chiều 28/2. >> Vòng 3 V-League: Hải Phòng & Đồng Tháp thắng lớn >> Vòng 3 V-League: Khi thành Vinh phấp phỏng >> Kiatisak khuyên Lee Nguyễn hãy đứng dậy sau vấp ngã >> HA.GL và những nước cờ của bầu Đức >> Vòng 2 Petro VietNam Gas 2010: Hà Nội T&T thắng to! >> Bình Dương, Khánh Hòa thắng to ngày khai mạc >> SLNA hút chết trước Navibank SG >> BTC sân Vinh đã có "kế sách" tiếp fan XM.HP >> Trước trận gặp SLNA: XM.HP xóa án cho Ngọc Thanh? Được chơi trên sân nhà, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công bằng việc sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Trong khi đó, HLV Vũ Trường Giang đã không ngại đá với đội hình dâng cao. Một thế trận cởi mở và hàng loạt các tình huống hãm thành được hai đội tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và đội khách đã sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ phút thứ 17. Nhận đường chuyền của đồng đội ngay sát vòng cấm địa, tiền đạo nhỏ con Đình Tùng đã có cú đặt lòng hết sức đẹp mắt hạ gục thủ môn Viết Nam của HP.HN phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của khá đông CĐV đến từ Thanh Hóa cũng chỉ kéo dài được có 6 phút. Xuất phát từ pha đánh đầu của Eduardo trong vòng cấm, Văn Hiển đã dùng tay cản phá và ngay lập tức, tiền vệ số 28 của LS Thanh Hóa đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phía trọng tài Nguyễn Văn Quyết, cùng với quả phạt đền dành cho HP.HN. Trên chấm 11m, chính cựu tiền đạo của CLB hạng Nhất - Than Quảng Ninh đã không mắc một sai lầm nào để mang về bàn gỡ cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Những phút cuối của hiệp 1 diễn ra hết sức hấp dẫn với rất nhiều các cơ hội ăn bàn được chân sút hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau. Phút 45, LS Thanh Hóa được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 27m, trong khi các cầu thủ HP.HN đang chỉ đạo kèm người thì Bảo Khanh đã tổ chức đá phạt nhanh đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà. Dẫu vậy, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng kịp đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp 1 kết thúc. Lần này, cái tên mang về bàn gỡ cho HP.HN chính là Đình Hưng với pha chạy cắt mặt rồi đánh đầu chính xác sau pha sút phạt của Thành Trung bên cánh phải. Được chơi hơn người từ rất sớm, nhưng các cầu thủ HP.HN cũng không tạo được một thế trận áp đảo đối phương mà trái lại, không ít lần hàng phòng ngự của họ còn bị chao đảo trước những đợt lên bóng của LS Thanh Hóa. Mặc dù vậy, đội bóng của Thủ đô cũng đã đạt được mục tiêu 3 điểm đặt ra với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đội nhà ở phút 67. Một lần nữa, bàn thắng lại đến với các cầu thủ HP.HN từ tình huống sút phạt đẹp mắt của tiền vệ Nguyễn Văn Vinh ngay sát vòng cấm địa. Cho dù đội nhà có được chiến thắng, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn tỏ ra không vui vì lối chơi của các học trò. Ông cho biết, "tôi không hoàn toàn hài lòng về lối chơi của các cầu thủ HP.HN trong ngày hôm nay. Các cầu thủ đã không tuân thủ đấu pháp mà BHL đã đề ra. Đó là một lối chơi thiếu sự gắn kết giữa các tuyến với nhau, có quá nhiều khiếm khuyết để đội bạn có thể khai thác. Tất các các bàn thua của chúng tôi chứng tỏ, các cầu thủ vẫn còn thiếu đi sự tinh quái cần thiết, nhiều vị trí trên sân còn mất tập trung. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Mà giải đấu còn rất dài, nên HP.HN cần phải biết chắt chiu từng điểm số, thậm chí từng bàn thắng có được. Nếu hôm nay chúng tôi có sự phục vụ của Timothy với sức khỏe vượt trội và khả năng càn lướt thì hàng phòng ngự của Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn cũng như chúng tôi sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, 3 điểm giành được chính là điều hết sức quý giá đối với chúng tôi". Đội hình xuất phát: Hòa Phát HN: Viết Nam (Myers - 46’’), Ngọc Tú, John Krause, Hải Nam, Đình Hưng, Thành Trung, Đức Thắng, Trần Lê Martins, Phan Lê Issac (Xuân Thành - 70’’), Kleber (Công Danh - 43’’), Eduardo. Lam Sơn Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Kan Kam, Anh Tuấn, Khánh Lâm, Hữu Thắng, Phước Tứ, Bảo Khanh (Quang Vinh - 58’’), Văn Hiển, Gilson Silva, Lima Dasilva, Đình Tùng (Văn Thắng - 65’’). Trọng tài chính: Nguyễn Văn Quyết; Trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Trường Xuân; TT thứ 4: Vũ Bảo Linh. GSTT: Nguyễn Văn Mùi; GSTĐ: Trần Văn Thành. Thẻ vàng: Đình Hưng; Phan Lê Issaac và Ngọc Tú (HP.HN); Thẻ đỏ: Văn Hiển (LS Thanh Hóa). Bàn thắng: Eduardo - 22’, Đình Hưng - 45’+2, Văn Vinh - 67’’ (HP.HN); Đình Tùng - 17’, Bảo Khanh - 45’ (LS Thanh Hóa). Vĩnh Tường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201002/HPHN-thang-HLV-Thanh-Vinh-van-khong-hai-long-896446/