Huế: Tìm thấy bé trai 14 tuổi bán vé số mất tích sau hơn nửa tháng

Cháu bé bán vé số Lại Tuấn H. (SN 2003, trú ở đường Ngự Bình, TP.Huế) đã trở về nhà an toàn sau hơn nửa tháng mất tích.

Cháu Lại Tuấn Hùng đã về nhà an toàn sau khi mất tích ngày 1/3.

Ngày 21/3, chị Phan Minh Hiền (SN 1982, trú đường Ngự Bình, TP.Huế) cho biết, con trai Lại Tuấn H. (SN 2003) đã trở về nhà an toàn sau khi mất tích từ ngày 1/3.

Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, đến ngày 17/3, gia đình nhận được tin báo, khi đang đi lạc cháu H. được một gia đình ở quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) cưu mang. "Ngay lập tức Chồng tôi đã bắt xe ra Hải Phòng để đón cháu vào lại Huế ngày 19/3 an toàn” - chị Hiền cho biết thêm.

Theo cháu H. kể lại, chiều 1/3, khi đang bán vé số ở khu vực siêu thị Big C Huế thì gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi. Người này rủ cháu ra TP.Vinh (Nghệ An) làm nghề đánh giày và hứa sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bán vé số. Sau đó, cháu bắt xe cùng thanh niên này ra TP.Vinh.

Khi ở TP.Vinh cháu và thanh niên kia mất liên lạc và cháu bắt xe ra quê nội ở Hải Phòng và bị lạc nên được một gia đình cưu mang. Đến ngày 17/3, bà nội nhận được tin báo của người quen nên tìm đến đón cháu.

Trước đó, báo Infonet đã đưa tin, sau khi 2 mẹ con cùng đi bán vé số về nhưng chưa hết nên cháu Lại Tuấn Hùng (SN 2003, trú đường Ngự Bình, TP.Huế) xin mẹ ở lại khu vực gần Big C (đường Bà Triệu, TP.Huế) bán nốt số còn lại.

Tuy nhiên, đến 17h ngày 1/3, chị Hiền lên khu vực Big C đón thì không thấy và khi gọi vào số điện thoại cháu Hùng cầm thì không liên lạc được. Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-tim-thay-be-trai-14-tuoi-ban-ve-so-mat-tich-sau-hon-nua-thang-post223590.info