Hưng Yên: Khai hội Đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung

Sáng 25/3/2010, hàng nghìn người đã có mặt tại Đền Đa Hòa (Khoái Châu, Hưng Yên) để tham dự Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (còn được gọi một tên khác là Lễ hội Tổng Mễ).

Từ thuở Vua Hùng dựng nước, câu chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung trên dòng sông Hồng trở thành thiên tình sử và dệt lên một tình yêu bất diệt. Chàng trai nghèo Chử Đồng Tử không mảnh khố che thân đã gặp công chúa Tiên Dung lá ngọc cành vàng rồi nên nghĩa vợ chồng. Tình yêu và lòng nhân nghĩa trong truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung đã đi vào Lễ hội dân gian cổ truyền, trở thành di sản văn hóa của dân tộc và là một vị thánh trong Tứ bất tử được dân tộc Việt tôn thờ... Khởi đầu từ thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, với các nghi lễ truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, đoàn rước kiệu dọc theo con đường đê để tới Đền Đa Hòa. Trên quãng đường rước chừng 4 km, đoàn đi qua 8 thôn và mỗi thôn lại có một đoàn rước kiệu riêng nhập vào đoàn chính tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Có thể nói đây là một lễ hội có số lượng người người tham dự đoàn rước thuộc hàng đông nhất nhì trong cả nước. Không kể những người dân và du khách đổ ra hai bên đường, đoàn rước khi tập hợp đủ 9 thôn của 2 huyện Văn Giang và Khoái Châu đã lên tới hơn 1.200 người. Chiều dài đoàn rước tính từ đầu cho đến cuối đoàn có chiều dài hơn 1 km. Khi đoàn đầu tiên vào được giữa sân đền để tập kết thì phải mất hơn nửa giờ đồng hồ sau đoàn cuối cùng mới đi vào được đến trong sân. Có một điều đặc biệt là mặc dù với số lượng người lớn nhưng lễ hội được diễn ra rất trật tự. Các bô lão trong làng luôn cầm loa nhắc nhở con cháu và đặc biệt là những người trong đoàn rước của làng mình phải nâng cao ý thức trong lễ hội để làm gương. Đây quả là một nét mới trong việc tổ chức lễ hội hiện nay. Sau khi Khai hội, chiều 25/3 cho đến hết ngày 27/3/2010, Lễ hội tiếp tục với nhiều trò chơi dân gian: đánh cờ, đánh đu, rước nước trên sông Hồng...

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=2505&itemid=9514