Hunterlaar lo lắng về khả năng đi tiếp của Hà Lan

(Bongda24h) - Vua phá lưới của Bundesliga mùa giải vừa rồi lên tiếng cho rằng nếu muốn nuôi hi vọng vào Tứ kết thì Hà Lan buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha trước khi mong chờ "cỗ xe tăng" Đức "bắn hạ" Đan Mạch ở trận đấu cùng giờ.

(Bongda24h) - Vua phá lưới của Bundesliga mùa giải vừa rồi lên tiếng cho rằng nếu muốn nuôi hi vọng vào Tứ kết thì Hà Lan buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha trước khi mong chờ "cỗ xe tăng" Đức "bắn hạ" Đan Mạch ở trận đấu cùng giờ.

Việc đón nhận 2 thất bại liên tiếp ở vòng bảng đã dồn đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk vào tình cảnh hết sức khó khăn. Chiếc vé lọt vào Tứ Kết đã gần như rời xa đội bóng áo cam, chỉ có một phép màu trong lượt trận cuối mới giúp Hà Lan "nhen nhóm" được cơ hội đi tiếp tại giải đấu năm nay. Chắc chắn trong trận đấu quan trọng này, HLV Bert Van Marwijk sẽ có những thay đổi trong chiến thuật cũng như lối chơi của "những cơn lốc màu da cam".

Hunterlaar lo ngại về trận đấu gặp Bồ Đào Nha sắp tới.

Cũng cùng có ý kiến với người thầy của mình ở ĐTQG, tiền đạo Klaas-Jan Hunterlaar tỏ ra rất lo lắng và lên tiếng cảnh báo các đồng đội phải nỗ lực hết mình: "Tôi cảm thấy rất hồi hộp trước trận đấu quan trong trước Bồ Đào Nha. Đây sẽ là trận đấu sinh tử với chúng tôi, Hà Lan cần phải giành chiến thắng trước khi chờ đợi kết quả có lợi cho chúng tôi ở trận đấu giữa Đức - Đan Mạch cùng giờ."

"Với Cristiano Ronaldo và Nani trong đội hình, BĐN là đội bóng rất mạnh và họ đang có tinh thần rất cao sau chiến thắng tại lượt trận thứ hai vừa rồi. Tuy nhiên, nếu toàn đội tập trung hết sức thi đấu thì một chiến thắng là điều hoàn toàn trong khả năng của chúng tôi." tiền đạo đang khoác áo Schalke 04 nói thêm.

Cục diện của bảng "Tử thần" đang rất khó đoán trước vòng đấu cuối khi tất cả các đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. Đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với BĐN tại sân Metalist ở thành phố Khrkiv, Ukraine rạng sáng ngày 18/6.

● Linh Vũ

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/euro-2012/hunterlaar-lo-lang-ve-kha-nang-di-tiep-cua-ha-lan-293-49844.html