Huyết chiến vì câu chửi thề, bạn nhậu chia lìa

Mâu thuẫn vì chuyện chửi thề trên bàn nhậu, 2 thanh niên lao vào nhau huyết chiến, người chết, kẻ ân hận muộn màng

Ngày 13-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sở thẩm và tuyên án bị cáo Trần Thanh Sang (23 tuổi, quê An Giang) 14 năm tù giam về tội "Giết người".

Bị cáo Trần Thanh Sang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 16-5-2015, Sang rủ Nguyễn Minh Tới Anh (24 tuổi) cùng nhóm bạn mua hai két bia đến phòng trọ của mình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM, để tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc chén chú chén anh, Sang nói chuyện bất lịch sự, liên tục chửi thề nên được mọi người nhắc nhở. Cũng vì chuyện đó, giữa Sang và Tới Anh xảy ra to tiếng thách thức lẫn nhau. Sang với tay cầm chai bia đập vỡ rồi lao vào đâm đối thủ. Một người trong nhóm bạn xông vào can ngăn cũng bị Sang đâm chảy máu, phải bỏ chạy. Sau khi bị đâm 1 nhát, Tới Anh cũng phản công bằng cách dùng vỏ chai bia đâm vào bụng Sang.

Quá tức giận, Sang chạy vào bếp chộp lấy con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực Tới Anh khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, Sang bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/huyet-chien-vi-cau-chui-the-ban-nhau-chia-lia-20160913140212955.htm