Huỳnh Bích Phương - đóa hồng 'đen đủi' làng giải trí

Hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao trong làng giải trí, nhưng sự nghiệp của Huỳnh Bích Phương vẫn 'lận đận' một cách khó tin.

Nhắc tới Huỳnh Bích Phương, phần lớn người hâm mộ nghĩ ngay tới ấn tượng đầu tiên: Sắc đẹp. Nhan sắc từng được ví von với Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm có khả năng thu hút người khác một cách đặc biệt nhờ sự mong manh và nhẹ nhàng như sương khói. Còn nhớ khi xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cô đã tạo ra cả một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt từ giới trẻ - điều hi hữu chưa có tiền lệ ở bất cứ thí sinh nào.

Mới vào tới vòng sơ khảo, cái tên Huỳnh Bích Phương đã trở thành tâm điểm của mọi sự bàn luận, mọi câu chuyện xung quanh cuộc thi, tất cả chỉ xoay quanh một điều: Nhan sắc của cô. Không cần phát ngôn gây shock, không cần tới bất cứ một ồn ào nào, sự nổi tiếng của Huỳnh Bích Phương chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm sắc đẹp cũng là một thứ tài năng...

Huỳnh Bích Phương chính là nhan sắc khiến Hoa hậu Việt Nam 2010 "dậy sóng"

Trong suy nghĩ của rất nhiều người hâm mộ, Huỳnh Bích Phương đã nghiễm nhiên trở thành hoa hậu trước khi vòng chung kết được bắt đầu. Ngoài nhan sắc và sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông, tri thức và xuất thân danh giá của cô cũng là những điểm cộng bằng vàng để Bích Phương có thể đường hoàng bước lên ngôi cao nhất...

Tuy nhiên, sự thật thì nhan sắc được ca tụng nhiều nhất trong cuộc thi năm ấy chỉ giành được 2 giải phụ, thậm chí họ Huỳnh còn không lọt nổi vào top 10. Vương miện danh giá được trao cho Ngọc Hân - hoa hậu có nhan sắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử - càng làm cú shock mang tên Bích Phương thêm đình đám, nhất là khi một đơn vị tổ chức bình chọn đứng ra công bố thông tin cô giành được 64.588 tin nhắn, cao hơn hoa hậu năm đó khoảng... 72 lần (Ngọc Hân chỉ giành được 894 tin nhắn từ người yêu thích).

Sau cuộc thi, thậm chí đã có những hội nhóm trên mạng xã hội đòi "Biểu tình cho Huỳnh Bích Phương vì cô ấy xứng đáng với ngôi hoa hậu" hoặc hội... "Đòi Ngọc Hân trả lại vương miện cho Bích Phương". Phản ứng bộc phát và khá ngộ nghĩnh này tất nhiên chẳng thể làm thay đổi điều gì, tuy nhiên nó lại là minh chứng hùng hồn cho sức hút của Bích Phương - người đẹp không ngôi vị.

Vẻ đẹp mong manh của Bích Phương

Với sự nổi tiếng có được sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Bích Phương đã sở hữu một bệ phóng hoàn hảo để "tấn công" vào làng giải trí. Cộng với sự hậu thuẫn to lớn phía gia đình, rất nhiều người đã dự đoán về một đóa hồng sắp sửa "làm mưa làm gió" trong showbiz Việt. Tuy nhiên, dự đoán đó đã nhanh chóng được chứng minh là sai lầm, với sự im hơi lặng tiếng khó hiểu của người đẹp họ Huỳnh.

Ngoài việc thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện, Huỳnh Bích Phương gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí. Đi hát không - bởi theo Phương thì cô không có khả năng ca hát. Làm người mẫu cũng không - bởi theo cô người mẫu phải có chiều cao thích hợp, trong khi Phương chỉ cao 1m69. Chỉ có duy nhất đóng phim - niềm đam mê lớn nhất của Bích Phương mới được cô ấp ủ, tuy nhiên nó cũng lại là một kế hoạch dài ngày chứ không phải một sớm một chiều...

Có rất nhiều người trong giới giải trí đã tiếc nuối cho Bích Phương khi cô bỏ qua những cơ hội bằng vàng để lấn sân showbiz. Hát không hay - đâu có hề gì, bởi showbiz Việt đang có hàng loạt "ca sĩ" tung hoành trên sân khấu dù họ chỉ sở hữu chất giọng đủ để hát karaoke đúng nhạc. Chiều cao càng không phải vấn đề, khi tại Việt Nam có không ít danh hiệu "siêu mẫu" chỉ cao chừng hơn 1m60 một chút...

Từ chối rất nhiều cơ hội lấn sân showbiz, cô chọn cho mình con đường nghệ thuật dựa trên đam mê và khả năng nhiều hơn là tìm kiếm sự nổi tiếng.

Tuy nhiên, Huỳnh Bích Phương có những lý do riêng để giải thích cho sự lựa chọn của mình. Cô không bị áp lực về chuyện kiếm tiền và cũng đủ tự trọng để bước vào con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc và chín chắn. Riêng điều này, Huỳnh Bích Phương hoàn toàn đúng đắn, chỉ có điều cô bước hơi lâu...

Niềm đam mê lớn nhất của người đẹp họ Huỳnh cuối cùng cũng đã được cụ thể hóa bởi một dự án phim đình đám: Bụi đời Chợ Lớn. "Siêu phẩm" của anh em nhà Charlie - Johnny Trí Nguyễn đánh dấu lần đầu tiên chạm ngõ nghệ thuật thứ 7 của người đẹp Bích Phương và để có thể diễn xuất tốt nhất, cô chẳng ngại ngần bỏ ra hàng năm trời tập luyện. Từ diễn cảnh nóng táo bạo, thể hiện tâm lý nhân vật hay thậm chí cả cảnh hành động, người đẹp họ Huỳnh đã thực hiện một cách xuất sắc hơn mong đợi của cả ê-kip làm phim.

Cùng với sự háo hức đón nhận của khán giả, Huỳnh Bích Phương hoàn toàn tự tin về "lần tái xuất" xứng đáng và đúng nghĩa của mình trong nghệ thuật. Quả thật, với độ nóng của Bụi đời Chợ Lớn, việc Bích Phương có thể lấy lại tất cả sau chỉ một vai diễn không phải chuyện xa vời. Nhất là khi diễn xuất cũng như sự xuất hiện của cô cũng là một trong những yếu tố khiến người xem trông đợi nhất ở bộ phim này.

Có điều, số phận của Bụi đời Chợ Lớn lại kết thúc không như mong muốn, bị cấm phát hành vì "nội dung không phù hợp". Cùng với "cái chết" tức tưởi của bộ phim, cú "chạm ngõ" điện ảnh của Huỳnh Bích Phương cũng chịu chung cái kết nghiệt ngã và đen đủi. Tất cả nỗ lực, công sức bỏ ra suốt mấy năm trời đã đổ sông đổ bể và những người được chứng kiến cuộc tái xuất của cô chỉ giới hạn ở... hội đồng kiểm duyệt phim.

" Ngôi sao lận đận" lại một lần nữa đeo bám Bích Phương, hệt như cái cách nó lẽo đẽo theo chân cô suốt cả một chặng đường dài. Hành trình sánh đôi ấy chẳng biết tới bao giờ dừng lại, tuy nhiên Bích Phương có thể tìm kiếm sự an ủi ở một điều: Tình cảm của người hâm mộ. Cô chính là một trong những nhan sắc hiếm hoi vẫn giành được sự ái mộ từ khán giả, dù rằng những lần xuất hiện của cô gần đây đếm chưa hết một bàn tay...

Chọn lựa con đường nghệ thuật chân chính luôn có đầy những chông gai và vất vả, nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào và giá trị hơn nhiều lần những lối tắt, đường vòng. Huỳnh Bích Phương đã chọn cho mình con đường đi khó nhất, nhưng có thể đây lại là lựa chọn khôn ngoan đối với cô. Dù sao thì hiện tại, hình ảnh của cô trong mắt người hâm mộ vẫn luôn sạch sẽ, đẹp đẽ và đó cũng sẽ là tiền đề quan trọng nhất trong việc "vút bay" để trở thành một ngôi sao đẳng cấp, nhất là khi cơ hội và thần may mắn mỉm cười...

Nguồn Ngôi Sao VN: http://ngoisao.vn/hoa-hau/tin/huynh-bich-phuong-doa-hong-den-dui-lang-giai-tri-107699.html