Hy hữu khách lên máy bay chỉ mang theo... 1 lon bia

Một người đàn ông làm thủ tục lên chuyến bay của hãng hàng không nội địa Úc Qantas chỉ với 1 lon bia.

Theo truyền thông địa phương hôm 12-7, hành khách kể trên được xác định là Dean Stinson. Anh này cho biết mình và người bạn định thực hiện một trò đùa nên mới mang lon bia lên máy bay thay vì hành lý xách tay thông thường.

Loại bia Emu Export mà anh Stinson mang theo hầu như không được bày bán tại TP Melbourne. Người đàn ông ban đầu định mang lon bia từ TP Perth tới TP Melbourne nhưng không kịp làm thủ tục lên máy bay. Do vậy, anh mang lon bia trên chuyến bay theo chiều ngược lại, từ TP Melbourne đến TP Perth với quãng thời gian bay khoảng 4 tiếng.

Lon bia nằm ở vị trí đầu tiên trên băng chuyền hành lý tại sân bay TP Peth. Ảnh: FACEBOOK

Một số hình ảnh cho thấy lon bia nằm ở vị trí đầu tiên trên băng chuyền hành lý tại sân bay TP Peth. Nó cũng được gắn thẻ và còn nguyên vẹn, chưa bị mở ra.

Dù cho phép anh Stinson khai báo lon bia là hành lý duy nhất song hãng Qantas lưu ý những người khác không nên làm theo.

Riêng Stinson thổ lộ anh rất vui khi lon bia hạ cánh an toàn hôm 8-7 trong tình trạng hoàn hảo. Nó cũng không bị hãng hàng không thu thêm phí.

Những người yêu thích loại bia Emu Export đặt cho nó cái tên Bush Chook. Vì gần như không thể mua được loại bia này ở Melbourne nên nhiều người tìm cách mang nó đến đây qua đường hàng không.

Vào năm 2016, một người đàn ông tên Grant Wright cũng mang 30 lon Emu Export từ TP Perth tới đây. Anh Wright hiện là thành viên của nhóm "Bring Back the Bush Chooks" gồm có 4.000 người trên Facebook.

Anh Wright và 30 lon bia Emu Export. Ảnh: FACEBOOK

Phạm Nghĩa (Theo BBC, Stuff)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hy-huu-khach-len-may-bay-chi-mang-theo-1-lon-bia-20170712204206035.htm