Hy Lạp, Czech viết chuyện thần thoại…

SGTT.VN - Thêm một lần nữa, các vị thần trên đỉnh Olympia lại “hạ sơn” viếng thăm các cầu thủ Hy Lạp và phù trợ họ có chiến thắng không tưởng để loại đội tuyển Nga khỏi Euro. Ở một trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, cộng hòa Czech đã có chiến thắng để hiên ngang chiếm ngôi đầu bảng, đẩy đội đồng chủ nhà Ba Lan vào thế “về nước tại chỗ”…

Nga (áo đỏ) đã không thể ngăn được Hy Lạp dù ở trận đấu này, họ đã chơi hết khả năng. Ảnh: Reuters

Thật khó tin cho một đội tuyển khởi đầu mạnh mẽ như Nga với chiến thắng đậm đà trước tuyển Czech mà lại khăn gói về nước trong một bảng đấu mà các đội bóng còn lại cũng chẳng có gì là mạnh. Biểu đồ thành tích của đội tuyển Nga đi xuống dần sau ba trận đấu và họ đã phải ngậm ngùi nuốt lệ khi đã bỏ qua hàng chục cơ hội để có chiến thắng ở hai trận cầu cuối cùng.

Đội tuyển Nga vẫn là đội vượt trội trong trận đấu tưởng chừng chỉ là “thủ tục” của họ với tuyển Hy Lạp. Chỉ mới đầu hiệp một, hàng loạt cơ hội đã đến với Arshavin và Dzagoev nhưng các cú sút của hai cầu thủ chơi nổi bật của tuyển Nga đều không chính xác. Hy Lạp trở lại với lối chơi đã làm nên chức vô địch Euro 2004, một thế trận phòng ngự phản công kinh điển. Bàn thắng quý hơn vàng ở cuối hiệp một đến với họ một cách không thể đơn giản hơn: từ một pha ném biên ở khoảng giữa sân, Karagounis tì vai hất văng hậu vệ cánh của tuyển Nga băng xuống đối mặt với thủ môn Malafeev và cú sút căng của tiền vệ đội trưởng từng là nhà vô địch Euro 2004 ấy đã dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương.

Các cổ động viên Hy Lạp mừng vui cho chiến thắng đội nhà. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Nga khi đã rơi vào thế bất lợi, càng tỏ ra nóng vội và thiếu chính xác hơn. Hàng loạt cú sút vào trong hiệp hai càng thiếu chính xác. Dzagoev, “Messi của nước Nga”, đã không thể đóng vai cứu tinh thêm một lần nữa cho nước Nga khi cú đánh đầu chéo góc của anh bóng lại đi chệch cột. Trong khi Hy Lạp chơi phản công càng sắc sảo hơn và nếu may mắn họ đã có thêm bàn thắng. Nhưng với chỉ một bàn thắng, các tác gia bi kịch của Hy Lạp đã gieo sầu cho những trái tim của người Nga nhờ thắng bằng luật đối đầu trực tiếp…

Đội tuyển Czech cũng đã chơi một trận đấu kiên cường tương tự Hy Lạp và cũng có chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1 – 0 trước đội tuyển Ba Lan. Để đối phương tấn công phủ đầu trong suốt nửa đầu hiệp một, cộng Czech chỉ lấy được thế cân bằng khi các đợt tấn công dồn dập của Ba Lan không mang lại hiệu quả.

Bản lĩnh của tuyển Czech được thể hiện bằng bàn thắng của Jiracek ở phút 72 khi Baros chuyền bóng thuận lợi cho tiền đạo này đi bóng qua một hậu vệ tung cú sút hiểm ghi bàn cho tuyển Czech. Một bàn thắng đã là quá đủ cho tuyển Czech trong việc dập tắt những hy vọng của nước đồng chủ nhà, do Ba Lan chỉ có thể vào tứ kết nếu có một chiến thắng trước tuyển Czech…

Trong khi cộng hòa Czech vui mừng...

... thì Ba Lan u buồn. Ảnh: Reuters

Euro 2012 đã sớm xuất hiện bất ngờ khi Hy Lạp hồi sinh nhờ phép màu và tuyển Czech tưởng đã suy sụp sau trận đầu thảm bại lại chia nhau hai chiếc vé vào tứ kết của bảng đấu này. Liệu câu chuyện “thần thoại” của Euro 2004 có được lập lại với Hy Lạp? Có lẽ chỉ những “vị thần” của họ mới đang giữ câu trả lời…

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/the-thao/165124/hy-la%cc%a3p-czech-vie%cc%81t-chuye%cc%a3n-tha%cc%80n-thoa%cc%a3i%e2%80%a6.html