Ibrahimovic: 'Chỉ 3 cầu thủ có thể tạo ra điều đặc biệt là Messi, Ronaldo, và tôi’

Cựu HLV Chelsea, Real Madrid và PSG Carlo Ancelotti vừa tiết lộ về cuốn sách mới liên quan đến quản trị trong bóng đá, nơi mà ông cộng tác cùng tiền đạo Zlatan Ibrahimovic – mục tiêu hiện tại của Man United.

Quá khứ, ngôi sao người Thụy Điển cũng góp công vào cuốn sách về những HLV từng dẫn dắt anh như Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti nói gì về Ibrahimovic?

Tinh tế không phải là điểm mạnh nhất của Zlatan. Hồi đó ở một buổi tập, Ibra từng phàn nàn rằng một cầu thủ trẻ của đội không thể hiện hết bản thân mình. Cuối buổi, cậu ta gọi cầu thủ đó lại và nói, ‘Ngay sau đây, cậu hãy về nhà và viết vào nhật ký của mình rằng hôm nay cậu đã tập luyện cùng Zlatan bởi vì tôi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu được làm điều đó.’

Ancelotti và Ibrahimovic đã đạt được rất nhiều thành công cùng nhau

Có thể cậu ta không thể hiện sự ngoại giao một chút nào nhưng rõ ràng cậu ta là một nhà vô địch. Mọi vấn đề lớn nhất của tôi với cậu ta luôn xuất hiện trong các buổi tập. Thậm chí ở đó, cậu ta còn không muốn thất bại. Cậu ta luôn chiến đấu hết mình, cực kỳ thẳng thắn.

Nếu cậu ta không thích điều gì đó, cậu ta sẽ nói với bạn. Với những cầu thủ trẻ, cậu ta vẫn rất cứng rắn. Tôi đã phải nói với cậu ta rằng anh nên nhẹ nhàng hơn một chút bởi anh là hình mẫu cho chúng. Tôi giải thích rõ rằng cậu ta cần tinh tế hơn, không phải lúc nào nặng nề với chúng cũng là cách hiệu quả.

Cậu ta không bao giờ ngại nói thẳng với bất cứ ai, kể cả tôi. Một dịp, chúng tôi nói về phẩm chất của Hernan Crespo, với tôi cậu ấy là một tiền đạo tuyệt vời. Khi tôi hỏi suy nghĩ của Ibra, cậu ta nói, ‘Đúng, anh ấy là một tiền đạo nhưng anh ấy không thể tạo nên điều khác biệt. Chỉ có 3 cầu thủ có thể tạo ra điều đặc biệt là: Tôi, Messi và Ronaldo.’

Ibra cho rằng chỉ mình, Messi và Ronaldo mới có thể tạo ra những điều đặc biệt

Quả thật là một chàng trai tự tin nhưng cậu ta nói đúng. Ibra là số ít tiền đạo, thậm chí là duy nhất cảm thấy vui như nhau dù mình kiến tạo hay ghi bàn. Cậu ta là một trong nhưng cầu thủ đồng đội nhất mà tôi từng gặp, nó luôn mang lại giá trị lớn lao cho tập thể.

Tại PSG, tôi cố gắng mang đến trạng thái tâm lý tốt nhất cho cầu thủ. Mùa Hè đầu tiên, tôi ký hợp đồng với Zlatan – một cầu thủ hàng đầu và cực kỳ chuyên nghiệp. Đôi khi, đó mới là thủ lĩnh của đội bóng chứ không phải HLV. Ibrahimovic nhanh chóng trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ. Đó là lý do tại sao tôi muốn có cậu ta. Tôi nói chuyện với cậu ta và chia sẻ về hoàn cảnh của CLB, cho cậu ta thấy tầm quan trọng mà cậu ta mang lại ở phòng thay đồ.

Tôi nói: “Cậu có thể là hình mẫu hoàn hảo cho toàn thể cầu thủ trong đội. Cậu có kinh nghiệm, tài năng và cá tính. Tính cách của cậu cực kỳ phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại”. Một người thủ lĩnh mang lại rất nhiều điều cho đội bóng. Nếu ai đó muốn trở thành đội trưởng, họ sẽ trưởng thành rất nhanh nếu cậu truyền đạt những phẩm chất của mình cho họ.

Một vài người không cần rèn giũa quá nhiều bởi họ vốn là thủ lĩnh bẩm sinh rồi. Khi tôi đề nghị Ibrahimovic giữ băng đội trưởng PSG, cậu ta từ chối, cậu ta không chắc liệu mình có ở lại CLB đủ lâu, vì thế giữ băng thủ quân là điều không nên. Nhưng nó không thể ngăn cản cậu ta trở thành một người thủ lĩnh bẩm sinh bởi cá tính của mình.

“Tôi cảm thấy như có một trường học thiếu nhi đang chơi cho Pep”, Zlatan nói về Pep Guardiola

Sau khi bỏ Jose Mourinho, tôi gia nhập đội của Pep Guardiola – một bộ não vĩ đại trong bóng đá. Mỗi đội bóng ông ấy lại có một giải pháp khác nhau, ông ấy biết chính xác những gì chúng tôi cần để chiến thắng, chính xác những gì để chinh phục mục tiêu.

Chúng tôi có thể dẫn trước đối thủ 2-0 sau hiệp 1 nhưng ông ấy chỉ nói, ‘Chúng ta chưa thắng đâu – chúng ta phải tiếp tục. Tôi muốn 3, 4, 5, 6, 7 bàn.’ Ông ấy không khác nào một cỗ máy. Nhưng dưới tư cách một con người lại là chuyện khác.

Ibra vẫn đánh giá Ancelotti cao hơn Guardiola

Một HLV tuyệt vời nhưng với tư cách con người, chúng tôi không giao tiếp quá nhiều. Không khác gì một trường học nơi mà những cầu thủ là những cậu học sinh. Phong cách đó không phù hợp với tôi chút nào.

Thậm chí sau thất bại 0-7 của Barca trước Bayern Munich tại Champions League, thì cũng chẳng có điều gì thay đổi. Bởi đội bóng đã trải qua 10 năm thành công rực rỡ rồi. Tất cả cũng chỉ coi đó chuyện xảy ra một lần trong đời. Đội bóng đó luôn rất tự tin và chỉ đi muốn đi theo hệ thống cũ. Điều đó hợp với họ nhưng không phải điều tôi muốn.

Barcelona luôn luôn sở hữu một tập thể ở đẳng cấp thế giới nhưng dưới thời Guardiola, mọi thứ không có gì mới mẻ. Ngoài triết lý đó, ngoài bộ não phi thường đó, tôi không thể đồng ý rằng Guardiola ở cùng đẳng cấp với Ancelotti.

“Mourinho rất khéo léo – Trận đấu của ông ấy hợp với tôi”, Zlatan nói về Jose Mourinho

Jose Mourinho là người rất kỷ luật. Tất cả những gì về ông ấy là trí thông minh – ông ta cực kỳ khéo léo trong mọi việc. Làm việc cùng ông ấy, tôi biết được vài ngón nghề mới.

Mourinho có ảnh hưởng rất lớn với Ibrahimovic

Tôi rất thích những trận đấu của ông ấy, chúng hiệu quả với tôi. Tôi từng là vua phá lưới và giành chức vô địch quốc gia dưới thời ông ấy.

Cái cách Mourinho chuẩn bị cho một trận đấu cũng rất mới với tôi. Tôi luôn rất phấn khích, tin tưởng vào những gì ông truyền đạt. Cứ như được uống hóc môn adrenaline khi kết hợp với ông ấy. Không còn gì tuyệt vời hơn thế. Jose Mourinho biết cách đối xử phù hợp với cầu thủ còn Ancelotti biết cách đối xử tốt dưới tư cách một con người.

Ông ấy luôn hiểu rất rõ đối thủ, phân tích rõ ràng từng điểm yếu lẫn điểm mạnh của họ và biết cách để hướng trận đấu theo ý mình. Nếu ông muốn giết chết trận đấu, ông ấy sẵn sàng thực hiện. Nếu ông ấy muốn trận đấu trở nên cởi mở, nó sẽ cởi mở.

Với Mourinho, mọi thứ đều là chiến thắng. Ông ấy hiểu chiến thắng là cách duy nhất mặc dù cứ đến mùa giải thứ 3 tại một CLB, vấn đề lại lộ diện.

Trong cuốn tự truyện “I am Zlatan Ibrahimovic”, ngôi sao người Thụy Điển từng bày tỏ anh và “Người đặc biệt” sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Ibra được cho là đang trên đường gia nhập Man United, nơi anh sẽ có cơ hội gặp lại người thầy cũ

Ám ảnh về Mourinho

Ông ấy làm việc gấp đôi người khác. Sống và thở cùng bóng đá 24/7. Tôi chưa bao giờ gặp một HLV nào mà hiễu rõ đối thủ đến thế. Ông ấy biết tất cả, thậm chí là thủ môn thứ 3 của đối thủ. Chuẩn bị trước trận Ông ấy tập hợp chúng tôi lại trước trận. Tất cả như là một rạp hát, một trò chơi tâm lý. Ông ấy cho chúng tôi xem những video chỉ ra ai yếu ở điểm gì và nói, ‘Cực kỳ nghèo nàn! Thực sự thất vọng! Những người này không thể là các cậu được. Chắc hẳn đó là anh em của các cậu.’ Và chúng tôi cúi đầu đầy ngượng ngùng. Ông còn có thể nói: ‘Ra ngoài đó như những con sư tỏ đói khát đi’.

Nỗi khổ của Mourinho

Có một điều thực sự khiến tôi băn khoăn – bất kể những gì tôi làm nhưng không hề có một tiếng cười hé lên từ ông. Tôi làm mọi thứ nhưng khuôn mặt của Mourinho lúc nào cũng như một ngày cuối tuần ủy mị vậy. Tôi ghi những bàn thắng không tưởng nhưng nhìn mặt Mourinho chẳng thân thiện chút nào. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra với người đàn ông này vậy? Ông ấy chỉ thực sự ăn mừng và vui vẻ khi chúng tôi giành 3 danh hiệu và tôi là vua phá lưới.

Lúc ông ấy cười

Sau thành công của chúng tôi, người đàn ông sắt đá, người đàn ông không lúc nào nháy mắt, đã bừng tỉnh. Ông ấy như một kẻ điên. Ăn mừng như một cậu học sinh và cười liên hồi.

Về va chạm với Guardiola

Ông ấy nhìn thẳng vào mặt tôi nếu tôi mắc lỗi. Ông ấy nhìn trừng trừng nếu tôi gây nhiễu loạn cứ như thể tôi là người ngoài hành tinh. Ông ấy cứ như bức tường gạch, tôi chưa bao giờ thấy một dấu hiệu nào về sự sống cả. Lúc đó tôi chỉ muốn biến khỏi đi càng nhanh càng tốt.

Tại sao Ibra không muốn đến Man City

Khi tôi buộc phải rời khỏi Barcelona hồi năm 2010, tôi biết rõ những điều tuyệt vời đang diễn ra ở Man City. Tiền bạc từ những ông chủ UAE. Man City có thể trở thành một cái tên lớn ở những năm tới tôi không muốn gắn bó ở đó lâu dài, tiền bạc không phải điều gì đó ý nghĩa với tôi. Tôi muốn đến một nơi mà tôi cảm thấy thoải mái và không có CLB nào mang lại điều đó ngoài AC Milan.

Việc không tuân thủ luật lệ

Guardiola từng nói với tôi: “Tại Barcelona, chúng ta không được đến sân tập bằng những chiếc Porsche or Ferrari.” Messi, Xavi, Iniesta như những cậu học sinh vậy. Những cầu thủ hay nhất thế giới ở đó với sự nhượng bộ - thật nực cười! Một ngày, tôi nhảy lên chiếc Ferrari Enzo và bước vào cánh cửa của khu tập luyện.

Từ Sơn
Theo Daily Mail

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/carlo-ancelotti-chia-se-tat-tan-tat-ve-zlatan-ibrahimovic-n20160526084558784.htm