Idol Kids: Cô bé khiếm thị Minh Hiền lại khiến giám khảo bật khóc

Khi Minh Hiền chia sẻ về ước mơ lớn nhất là được nhìn thấy bầu trời xung quanh, những sự vật xung quanh, cả khán phòng như lắng lại.

Tối 2/5, 8 thí sinh nữ xuất sắc nhất – Hà Chi, Thu Uyên, Thanh Ngọc, Thảo Nguyên, Bảo An, Khánh Linh, Thục Trinh và Minh Hiền đã bước vào đêm thi thứ 2 của Vòng Studio để tìm ra top 5 nữ bước vào vòng trong của Vietnam Idol Kids. Các em đã nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả và ban giám khảo những phần trình diễn đầy cảm xúc.

Cô bé khiếm thị Minh Hiền một lần nữa lại khiến các giám khảo thổn thức khi thể hiện ca khúc “Ngày đá đơm bông”. Điều khiến người nghe xúc động là trên sân khấu, họ thấy được một Minh Hiền tràn đầy tinh thần lạc quan và yêu đời qua từng ca từ của ca khúc.

Minh Hiền khiến người nghe thổn thức với ca khúc "Ngày đá đơm bông".

Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét với giọng nói run run: “Mỗi khi gặp Hiền, cô tự thấy bản thân cô rất là kém, bởi có lúc mình không trân trọng mình cũng như không tin vào bản thân mình... Cám ơn con bởi đôi khi có những cái cô không bằng con được, đó là sự lạc quan. Và cô tin là còn rất nhiều người còn phải học đức tính lạc quan này của Hiền. Con hát rất hay”.

Đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp, Bích Phương cũng xúc động chia sẻ: “Giọt nước mắt dành cho con là sự khâm phục chứ không phải là thương cảm”.

Khi Minh Hiền chia sẻ về ước mơ lớn nhất là được nhìn thấy bầu trời xung quanh, những sự vật xung quanh, cả khán phòng như lắng lại. Văn Mai Hương và không ít khán giả đã bật khóc.

Trước đó, Hà Chi là thí sinh mở màn chương trình với ca khúc “Rolling In The Deep” của Adele. Cô bé đã “đốt cháy” sân khấu của Thần tượng Âm nhạc nhí bởi phong thái trình diễn tự tin cùng giọng hát cao và đầy nội lực. Hà Chi đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ phía ban giám khảo.

Hà Chi đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ phía ban giám khảo.

Văn Mai Hương nhận xét ngắn gọn: “Chi thông thái, tự tin và vô cùng phong độ, cô rất tự hào về con”.

Trong khi đó, giám khảo Issac đánh giá Hà Chi là một cô bé thông minh trong cách tính toán, xử lý bài hát một cách khéo léo. Những khúc biến tấu nghe rất dễ chịu. Issac cho biết, anh rất nể phục Hà Chi bởi có một năng lượng rất mạnh, hát ra chất lửa mà không hề bị phô, chênh.

Thục Trinh đã mang đến một không gian âm nhạc rất đỗi ngọt ngào nhưng không kém phần vui tươi với ca khúc “Mái đình làng biển”. Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo, Thục Trinh còn ghi điểm với những điệu múa uyển chuyển, dễ thương. Cô bé nhỏ nhắn thậm chí khiến giám khảo Issac phải thốt lên rằng “Tôi yêu cô này quá. Tôi sợ nhận xét tôi sẽ bị mù quáng quá!”.

Issac cũng phải thú nhận không biết phải chê cô bé ở điểm nào.

Tuy nhiên, với giám khảo Bích Phương, ngày hôm nay, Thục Trinh không hát tốt bằng mọi hôm. “Về giọng hát, hôm nay cô nhắc con là con phải hát tập trung hơn. Thứ nhất là cao độ không ổn định. Thứ hai là nhịp phách không được tốt, có thể là do con mải múa quá”, Bích Phương nhận xét.

Thục Trinh múa hát dễ thương với ca khúc "Mái đình làng biển".

Thu Uyên mang đến một hình ảnh Huế rất riêng để gửi đến ban giám khảo và khán giả qua ca khúc “Huế thương”. Giám khảo Issac đã dành tặng cô bé nhiều lời khen bởi giọng hát ngọt ngào. Tuy nhiên, điểm trừ trong phần trình diễn của Thu Uyên là cô bé đã quên lời. Issac góp ý: “Lần sau nếu con quên lời thì cứ hát đại đi. Thật ra nếu con có hát đại chú cũng không biết con quên lời nữa”. Trong khi đó, Bích Phương lại thú nhận rằng mình rất thích cô bé này dù “con có phần biểu diễn chưa trọn vẹn”.

Thu Uyên tuy hát quên lời nhưng lại khiến giám khảo Bích Phương yêu thích.

Bình thường hay hát những bài nhạc nhẹ nói về quê hương đất nước, nhưng lần này, Thảo Nguyên lại chọn ca khúc tiếng Anh "Mama Knows Best" để thử thách mình ở dòng nhạc mới. Thảo Nguyên muốn mọi người thấy được khả năng ca hát đa dạng của mình.

Giám khảo Bích Phương nhận xét: "Thảo Nguyên hát lúc nào cũng như được thu âm sẵn, rất khó để thấy được sự chênh, phô. Con giống như một học sinh giỏi toàn diện trong lớp. Nhưng cô thích con thân thiện hơn một chút khi kết nối với khán giả".

Trong khi đó, Văn Mai Hương lại thẳng thắn cho biết: “Ở độ tuổi của con bây giờ đang rất thích làm người lớn và thích thể hiện cái tôi của mình. Tuy nhiên đôi khi như vậy thì nó lại thích hợp với một chương trình người lớn hơn. Còn ở Thần tượng Âm nhạc nhí thì cô muốn Thảo Nguyên là một em bé hát hay, xinh đẹp và nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa”.

Thảo Nguyên trình diễn như người lớn.

Bảo An lựa chọn ca khúc “Con yêu mẹ” để trình diễn tại Vòng Studio. Dù truyền tải khá trọn vẹn thông điệp của bài hát nhưng cách chọn bài hơi quá sức đã khiến cô bé này chưa thể thuyết phục ban giám khảo.

Thanh Ngọc là thí sinh theo đánh giá của Văn Mai Hương “là thí sinh duy nhất mà đưa bài nào thì con đều có thể hoàn thành tốt”, thế nhưng sự thiếu tinh tế trong cách xử lý bài hát đã khiến cô bé này chưa “làm chú nổi da gà” và truyền tải được trọn vẹn tình cảm trong ca khúc "Trả lại cho em".

Bên cạnh đó, Khánh Linh cũng là một trường hợp tương tự khi sở hữu chất giọng mạnh mẽ, lại chọn ca khúc có rất nhiều đất diễn như “Taxi”, thế nhưng cô bé này vẫn chưa tạo được điểm nhấn cho phần trình diễn của mình.

Bảo An, Thanh Ngọc và Khánh Linh cũng là 3 thí sinh phải nói lời chia tay với chương trình.

Từ trái qua: Bảo An, Thanh Ngọc và Khánh Linh.

Như vậy, 10 ứng viên xuất sắc nhất của Thần tượng Âm nhạc nhí 2017 đã gọi tên Thu Uyên, Minh Hiền, Thảo Nguyên, Hà Chi, Thanh Ngọc, Gia Bảo, Quang Linh, Thiên Khôi, Huỳnh Phúc và Quang Đạt. Top 10 sẽ tiếp tục tranh tài tại Vòng Gala 1 chủ đề “Mùa hè trong em” sẽ được phát sóng ngày 9/6 kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/idol-kids-co-be-khiem-thi-minh-hien-lai-khien-giam-khao-bat-khoc-631571.vov