Indonesia 2-1 Việt Nam: Những cơ hội vuột qua mũi giày

Những sai lầm nghiêm trọng của hàng phòng ngự, những cơ hội thành bàn bị bỏ lỡ quá đáng tiếc đã khiến chúng ta phải nhận trận thua đầu tiên trước Indonesia trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Đội hình ra sân:

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred, Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha, Lilipally, Boaz Salossa.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

Không ai ngờ đội bóng mà chúng ta đã chơi giao hữu cả lượt đi, lượt về ngay trước thềm AFF Cup 2016 - Indonesia lại là đối thủ tại vòng bán kết. Đây là một đối thủ đầy duyên nợ khi trong 7 lần đối đầu tại AFF Suzuki Cup (trước đó gọi Tiger Cup),Việt Nam chỉ thắng 1, trong khi Indonesia thắng 2, 1 thua và 4 hòa.

Lần gần nhất, Việt Nam giành chiến trước Indonesia ở giải đấu này cách đây đã 20 năm. Đó là chiến thắng 3-2 trong trận tranh hạng 3 với Indonesia vào năm 1996. Khi đó, Quốc Cường và Hoàng Bửu ghi bàn cho Việt Nam, bàn còn lại do đội bạn đá phản lưới nhà. Trước đó, ở vòng bảng hai đội hòa nhau 1-1.

Các trận bán kết Suzuki Cup gần đây đều chứng kiến những kỷ niệm buồn. Trong lần gần nhất, chúng ta đã gục ngã đau đớn trước Malaysia dù đã có lợi thế dẫn 2-1 trong trận lượt đi. Thậm chí, ở SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, thầy trò ông Miura Toshiya cũng lãnh thất bại 1-2 trước Myanmar. Liệu trước một Indonesia có lợi thế sân nhà và chơi thiên về thể lực, đội tuyển Việt Nam có trụ vững?

Hai ngôi sao được nói đến nhiều nhất của đội tuyển Indonesia ở vòng bảng là tiền đạo Boaz Salossa và tiền vệ Stefano Lilipaly. Một người là mỗi cầu thủ thuần Indonesia, đầy chất lửa, luôn sục sôi khát khao chiến thắng. Người kia là cầu thủ gốc châu Âu, với nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật vượt trội.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam đã có sự trưởng thành qua từng vòng đấu. Chúng ta đã trải qua ba chiến thắng vòng bảng không bằng những kết quả tưng bừng nhưng bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Đây là yếu tố cần thiết khi tuyển Việt Nam phải chơi trên sân khách và chịu sức ép từ khoảng ba vạn khán giả chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Indonesia chủ động nhập cuộc với lối chơi máu lửa và áp sát. Ngay phút thứ 5 Văn Thanh đã phải vất vả hóa giải một pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Chưa đầy 3 phút sau, từ một pha phạt góc bên phía cánh phải, Pranata bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh. Ở tình huống này hàng phòng ngự chúng ta đã quá chủ quan khi dùng.. chân để đỡ pha đánh đầu của Yama Pranata. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Pranata cho Indonesia ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển.

Không hề nao núng sau bàn thua sớm, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 11, Văn Quyết có bóng khá thoáng trong vòng cấm địa nhưng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Indonesia cản phá. Việc thầy trò Hữu Thắng dồn lên tấn công ào ạt đã khiến hàng phòng ngự Indonesia mắc sai lầm. Phút 16, Công Vinh bị các cầu thủ Indonesia kéo ngã trong khu vực cấm địa, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Văn Quyết có cú dứt điểm quyết đoán tung lưới đội chủ nhà, đem về bàn thắng quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng của Văn Quyết đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Những phút cuối hiệp 1, hai đội đều có những pha ăn miếng tra miếng nguy hiểm. Phút 16, Thành Lương treo bóng từ tình huống đá phạt bên cánh phải, có tới 3 cầu thủ Việt Nam dâng lên và không bị việt vị. Tuy nhiên không cầu thủ nào của đội bóng áo trắng đón được bóng. Phút 30, khoảnh khắc sơ hở của Đình Đồng tạo cơ hội cho Pora thoát xuống. May mắn là thủ thành Nguyên Mạnh đã lao ra cản phá kịp thời nhưng sau đó anh cũng bị đau vì va chạm với đối phương.

Đội tuyển Indonesia đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với 2 trận giao hữu vừa qua, lối đá đầy sức mạnh và tốc độ đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta gặp đầy khó khăn. Những cầu thủ như Thành Lương cũng phải lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Bên phía đội tuyển Việt Nam, lần lượt Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương đều bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Hiệp 1 của trận đấu diễn cũng chứng kiến nhiều pha vào bóng bạo lực của cả 2 đội. Thành Lương đã phải lãnh gần như trọn vẹn một cú đạp vào đầu của cầu thủ Indonesia. Phút 40, Indonesia lại tạo ra sóng gió với một pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà của Solossa.

Vẫn là những sai lầm từ hàng phòng ngự

Sang đến hiệp 2, các cầu thủ Indonesia với lợi thế về thể lực tiếp tục lối chơi tấn công áp sát. Họ đang thể hiện một phong độ hoàn toàn khác so với vòng Bảng cũng như 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Phút 49, trong một pha tranh chấp bóng bên phía cánh trái, “Hòn đá tảng” Quế Ngọc Hải lại phạm sai lầm khi phạm lỗi với Lilipaly trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Solossa không phạm sai lầm nào giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

Phút 56, Nguyên Mạnh xuất sắc cứu thua sau khi cú đá phạt của Pora đập hàng rào đi sát vào xà ngang góc gần. Chúng ta ngay lập tức có một pha đáp trả khi Công Vinh có pha xử lý bình tĩnh bên cánh trái và trả ngược cho Trọng Hoàng dứt điểm nhưng cú đá của tiền vệ này quá tồi, đi ra ngoài khung thành Indonesia. Chúng ta thực sự đang để hở quá nhiều khoảng trống bên phía cánh phải, một mình Đình Đồng không thể cán đán được khi liên tục phải ngăn chặn 2 cầu thủ đối phương. Có cảm giác anh đã xuống sức sau khi phải ngăn cản liên tiếp các pha tấn công bên phía cánh phải của đội tuyển Indonesia.

Xuân Trường – đầu tàu nơi tuyến giữa tiếp tục thể hiện kĩ năng chuyền bóng siêu phẩm của mình. Phút 71, Xuân Trường thực hiện đường chuyền như đặt cho Văn Quyết thoải mái đánh đầu trong vòng 16m50 nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ngoài bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m thì Văn Quyết đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận đấu này.

Trên chấm 11m, Solossa không phạm sai lầm nào giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

Phút 75, Văn Toàn được tung vào sân thay Trọng Hoàng. Phút 79, Quế Ngọc Hải bấm bóng để Văn Toàn thoát xuống đầy tốc độ, nhưng thủ môn Meiga đã lao ra bắt gọn bóng. Thầy trò Hữu Thắng đang gia tăng áp lực nhằm tìm bàn gỡ hòa, tuy nhiên các cơ hội ngon ăn liên tiếp bị bỏ lỡ.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Indonesia gần như chỉ tập trung bên phần sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số trận đấu. Phút 88, Việt Nam có cơ hội rõ nét cuối cùng cầu thủ mới vào sân Thành Lương, Đinh Thanh Trung thực hiện cú đá vào góc cao vô cùng hiểm hóc nhưng thủ môn Hermansyah đã bay người cứu thua cho Indonesia.

Thất bại 2-1 đã khiến chúng ta mất đi lợi thế trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế sân nhà, thầy trò thầy trò Alfred Riedl đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với 2 trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/indonesia-21-viet-nam-nhung-co-hoi-vuot-qua-mui-giay-221098.html