Inter trước vũng lầy Roma

SGTT - Đêm thứ bảy 27.3 diễn ra trận đấu Inter – Roma. Inter đang 63 điểm, còn Roma 59 điểm. Nếu thắng trận này, Roma rút ngắn khoảng cách với Inter chỉ còn một điểm, và trong chặng đường còn lại, biết đâu Roma sẽ làm nên lịch sử.

Samuel Eto’o của Inter Milan bay bổng sau bàn thắng thứ hai vào lưới Livorno trong giải Serie A ngày 24.3.2010. Ảnh: Reuters Trong tám trận Serie A gần nhất, Inter chỉ thắng hai (3-2 trên sân của Udinese và 3-0 trên sân nhà trước Livorno). Còn lại, họ hòa đến năm trận và thua 1-3 trên sân của Catania. Từ chỗ bỏ xa đội nhì bảng Milan tới mười điểm cách đây hai tháng, bây giờ thầy trò Mourinho đã thấy hơi thở gấp gáp mà Milan và Roma phả vào gáy. Tuy nhiên HLV Mourinho vẫn thản nhiên nói: “Milan và Roma đã có cơ hội lớn nhưng lại bỏ qua. Giờ chẳng còn ai bắt kịp chúng tôi nữa”. Mourinho có tật là hay chế giễu đối thủ nhưng ít khi nhìn lại mình. Nếu nói Milan và Roma bỏ qua cơ hội lớn thì Inter còn bỏ lỡ nhiều hơn để có thể tạo một khoảng cách an toàn. Sau khi quật ngã được Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge, ngỡ họ vượt qua Palermo đảo Sicily dễ dàng, nhưng đội hình mạnh nhất của một Mourinho trở lại ghế chỉ đạo sau ba trận “treo giò” đã thu hoạch một kết quả lạnh lùng 1-1. Inter mở tỷ số bằng quả phạt đền 11m khi Bovo (Palermo) kéo ngã Lucio (Inter), Milito dễ dàng sút thắng. Nhưng sau đó Palermo bắt đầu vùng dậy. Bàn gỡ hòa 1-1 là một pha dàn xếp đẹp mắt. Miccoli đi bóng ở cánh phải bất ngờ ngoặt vào giữa trước khi tỉa bóng vào khu cấm cho Cavani và tiền đạo người Uruguay này khôn khéo dứt điểm sát cột gần làm thủ môn Cesar bó tay. Dù sau đó họ có thắng được Livorno 3-0 nhưng trận hòa này đã cho Milan và Roma tiến lại sát Inter hơn. Cả ông bầu Massimo Moratti lẫn thủ thành Julio Cesar đều than phiền là Inter đánh mất quyền lực của mình ở giải nội địa vì quá chú tâm vào Champions League. Bây giờ họ phải hết sức tập trung cho trận cuối tuần này với Roma. Trong khi đó thì Roma đã chứng tỏ sức mạnh vô địch trên sân nhà. Ngày 21.3, trong hoàn cảnh Francesco Totti bị chấn thương, bốn trụ cột bị treo giò bao gồm Pizarro, De Rossi, Taddel và Mexer nhưng chỉ cần sự tỏa sáng của Vucinic, Roma đã đè bẹp Udinese 4-2. Ngay những phút đầu trận đấu, Vucinic đã tung cú sút chạm cột dọc nhưng người mở tỷ số là Luca Toni ngay ở phút thứ 15. Đến phút thứ 24, Vucinic lao nhanh theo một đường chuyền vượt tuyến đánh lừa được hậu vệ trước khi vẩy bóng vào góc xa từ khoảng cách 10m. Vucinic hoàn tất cú hattrick của mình bằng bàn thắng trên chấm 11m và cú sửa bóng vào góc xa. Ngày 25.3 họ lại hạ Bologna 2-0 trên sân khách. Bình luận về việc tiếp Inter trên sân nhà, HLV Claudio Ranieri nói “Inter là đội bóng vĩ đại vì thế không dễ gì bắt kịp họ. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào phong độ và thể lực của mình. Điều đáng kể là tinh thần quyết thắng của toàn đội”. Inter Milan thường trồi sụt theo quy luật hình sin. Cứ mỗi lần long đong vì thua sút Inter lại vươn lên tỏa sáng bằng trận thắng quyết định. Trong lúc đó thế mạnh của Roma là sân nhà khi họ có đầy đủ quân số. Ai thắng ai chỉ có thể trả lời bằng thực tế sân cỏ sau đêm thứ bảy tuần này. Bích Tuyền

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail54.aspx?columnid=54&fld=htmg/2010/0325/64758&newsid=64758