IS 'đấu đá' nội bộ sau cái chết của thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi

Sau cái chết của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang rơi vào tình trạng đấu đá lẫn nhau để giành được vị trí tối cao trong tổ chức.

Sau cái chết của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang rơi vào tình trạng đấu đá lẫn nhau để giành được vị trí tối cao trong tổ chức.

Ngày 11/7, Tass dẫn nguồn tin từ đài truyền hìnhh Al Sumaria ở tỉnh Nineveh, Iraq cho hay, Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra tuyên bố xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm là Abu Bakr al-Bahgdadi đã chết, đồng thời quyết định thành lập một "đế chế mới" sau cái chết của tên này.

Theo báo VnExpress, giới phân tích cho rằng cái chết của Baghdadi sẽ giáng đòn vào khả năng tuyển mộ thành viên của IS. Hình ảnh của y có tác dụng thu hút các chiến binh mơ tưởng về "một quốc gia Hồi giáo".

Các thủ lĩnh IS đang ra sức tranh chức thủ lĩnh tối cao sau cái chết của al-Baghdadi.

Không chỉ vậy, cái chết của Baghdadi còn có thể gây ảnh hưởng đến tài chính của nhóm. "Cái chết của thủ lĩnh sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài trợ cho IS, vì thông thường tiền tài trợ được sắp xếp cho một thủ lĩnh nhất định".

Tuy nhiên, Michael Knights, nhà phân tích tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, cảnh báo rằng Baghdadi có thể được thay thế bằng kẻ nguy hiểm hơn. "Đó chính là cách Baghdadi từng 'lên ngôi', y giỏi hơn cả hai tên thủ lĩnh tiền nhiệm mà chúng ta đã tiêu diệt năm 2010", ông nói.

Theo cây bút Colin Clarke của Foreign Policy, khi chọn thủ lĩnh mới, IS sẽ thận trọng trong việc để kẻ đó sử dụng danh xưng Caliph (vua Hồi giáo), vì đó là danh xưng dành riêng cho những ai thuộc dòng dõi Nhà tiên tri Mohammed, giống như Baghdadi.

Liên quan đến vấn đề này, báo Dân Việt thông tin thêm, cái chết của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi khiến các phần tử khủng bố trong tổ chức IS đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau để giành được vị trí tối cao al-Baghdadi và một cuộc tranh đấu quyền lực đẫm máu là điều không thể tránh khỏi.

Theo đó, một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ IS đã tự xưng là thủ lĩnh tối cao, trực tiếp thách thức những đối thủ khác cũng đang nhắm đến vị trí này.

Được biết, Iyad al-Obaidi, kẻ được gọi là "Bộ trưởng chiến tranh" của IS và từng là sĩ quan quân đội trong chính quyền Saddam Hussein đã tự cho phép mình tiếp quản quyền lực tối cao sau cái chết của thủ lĩnh al-Baghdadi.

Al-Obaidi và đối thủ của hắn là Ayad al-Jumaili gia nhập phiến quân Sunni ở Iraq năm 2003 và sau này trở thành những trợ thủ đắc lực nhất của al-Baghdadi sau khi một cuộc không kích năm 2016 tiêu diệt Abu Ali al-Anbari, Phó thủ lĩnh của IS, "Bộ trưởng Chiến tranh" Abu Omar al-Shishani và nhà tuyên truyền Abu Mohammad al-Adnani.

Tuy nhiên, cả al-Obaidi hay Jumaili được cho là không có khả năng trở thành thủ lĩnh tối cao vì thiếu nền tảng tôn giáo cũng như IS đã mất quá nhiều lãnh thổ.

"Họ không thuộc dòng truyền thừa của tiên tri Mohammad. Không ai có kinh nghiệm về thần học Hồi giáo. Hơn nữa, nhóm này cũng không còn đất để cai trị", ông Fadhel Abu Ragheef, chuyên gia về IS người Iraq bình luận.

Như báo Tri thức trực tuyến đưa tin trước đó, hôm 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc không kích nhắm vào một cuộc họp của các lãnh đạo IS ở vùng ngoại ô phía nam Raqqa, Syria diễn ra ngày 28/5 đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao Al Baghdadi. Đợt không kích trên cũng tiêu diệt 30 lãnh đạo cấp trung của nhóm khủng bố và khoảng 300 phiến quân.

Ngày 29/6, nhà lập pháp Nga Alexei Pushkov đã nói với Sputnik rằng thông tin của phía Nga về cái chết của al-Baghdadi là khoảng 100%.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/is-dau-da-noi-bo-sau-cai-chet-cua-thu-linh-toi-cao-al-baghdadi-a196059.html