IS khơi dậy 'cuộc chiến nước'

ở thành phố MosulTrong lúc đang thua cuộc trong chiến trận Mosul, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khởi dậy một “cuộc chiến nước” hết sức nguy hiểm, đe dọa hơn 650.000 người dân đang sống trong thành phố của Iraq này.

Một thường dân bị thương nặng trong lúc tháo chạy về phía
lực lượng chính phủ. (Nguồn: Reuters).

Thêm vào đó, các tay súng của IS đã bắn chết 15 trẻ em đang cố gắng tháo chạy khỏi thành phố này; theo nhiều báo cáo ở Iraq, trong khi thường dân cũng đối mặt với cái chết khi cố gắng bỏ chạy.

Giới chức nước này tin rằng có khoảng 40% dân cư sống trong thành Mosul đang có nguy cơ chết vì thiếu nước, sau khi IS phá hủy đường ống dẫn nước dẫn tới đây. Một nguồn tin an ninh nói với hãng Alssumaria News rằng: “Những tay bắn tỉa của IS đã giết hại 15 trẻ em ở Mosul trong khi chúng đang chạy về phía lực lượng an ninh Iraq”.

“IS đã sử dụng những cách thức man rợ nhất để giết những người dân Mosul, tấn công họ bằng mìn tự chế, bắn tỉa trẻ em để ngăn chúng rời khỏi thành phố và sử dụng chúng như lá chắn sống” – báo cáo trên cho hay.

Ngoài ra, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng IS tăng cường tổ chức các cuộc hành quyết ngay chốn đông người nhằm răn đe người dân thành phố Mosul khỏi tháo chạy.

Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy LHQ về vấn đề nhân quyền, cho hay: “Chúng tôi đang tiếp tục nhận được hàng loạt báo cáo về các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và vi phạm luật con người bởi IS xung quanh thành phố Mosul”.

Thành phố Mosul, nằm dưới tầm kiểm soát của IS kể từ năm 2014, đã hứng chịu một chiến dịch tấn công lớn mà chính phủ Iraq triển khai trong 6 tuần qua nhằm tái chiếm nơi được coi là thành trì của IS này. Tuy nhiên giới chức quân sự nước này cho hay chiến dịch đang bị chậm lại do có sự hiện diện của thường dân.

Một tuyên bố đến từ văn phòng điều phối nhân đạo LHQ cho hay: “Tình hình ở phía Đông Mosul, gần với chiến tuyến, được cho là nơi nguy hiểm nhất đối với thường dân. Đạn pháo và các cuộc đọ súng tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng. Nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đang cạn dần, trong khi có nhiều báo cáo đáng ngại về an ninh lương thực trong thành phố này”.

Trong khi mùa đông đang tới gần, các nhân viên cứu trợ cho hay một cuộc tấn công lớn xung quanh thành phố đang sắp bắt đầu, trong khi nhiều gia đình nghèo khó sinh sống ở Mosul thậm chí còn không đủ khả năng kiếm đủ thức ăn bởi giá cả tăng chóng mặt. Cuộc chiến này càng kéo dài, sẽ càng có thêm nhiều thường dân phải gánh chịu hậu quả bởi IS sẽ đè bẹp bất cứ sự phản đối nào đối với ách cai trị tàn bạo của chúng.

Phó Cao ủy LHQ về vấn đề Nhân quyền, Kate Gilmore, cho hay có nhiều báo cáo cho rằng IS trong tuần qua đã bắn chết 27 thường dân ngay trước công viên Muhandiseen, Mosul để răn đe người dân.

“Trẻ em và gia đình chúng ở Mosul đang đối mặt với nghịch cảnh ghê gớm. Không chỉ bị nguy hiểm về tính mạng trong lúc chiến sự diễn ra, giờ đây hơn nửa triệu người dân đang không có nước sạch để uống” – Đại diện UNICEF tại Iraq, ông Peter Hawkins, cho hay.

Quân đội Iraq ước tính hiện có khoảng 5.000-6.000 phiến quân ở Mosul. Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, được cho là đang ở đâu đó gần biên giới Syria, đã kêu gọi các chiến binh của mình chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì không còn đường nào thoái lui.

Tính đến nay đã có khoảng 74.000 thường dân bỏ chạy khỏi Mosusl và các khu vực lân cận, và LHQ đang chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất là hơn 1 triệu người bị mất nhà ở, thiếu lương thực trầm trọng, trong khi mùa đông tới gần.

Khánh Duy

Từ khóa

is khơi dậy cuộc chiến nước

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/is-khoi-day-cuoc-chien-nuoc/138715