Isaac: 'Tôi run không đứng vững khi bước trên thảm đỏ ở Hàn'

Nam ca sĩ chia sẻ sau khi bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc mới đây, anh run tới mức 15 phút sau mới có thể đứng dậy đi tiếp.

Vừa trở về từ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 21 với giải thưởng quốc tế đầu tay, Isaac lập tức lao vào công việc với buổi trình diễn cho nhãn hàng tại trung tâm thương mại lớn ở trung tâm TP.HCM cùng nhiều hoạt động khác.

Như thường lệ, Isaac hẹn gặp phóng viên tại một quán cà phê yên tĩnh vào 10h sáng, thời điểm đa số các ngôi sao khác vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Anh đến đúng giờ với thần thái tươi tỉnh, sẵn sàng chia sẻ về hành trình mang nhiều ý nghĩa vừa qua tại xứ Hàn.

'Đi xong thảm đỏ, tôi run đến mức không thể đứng'

- Một mình đến với Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 21, anh đã có những chuẩn bị như thế nào?

- Theo dự tính ban đầu tôi sẽ tham gia Liên hoan phim Busan cùng chị Ngô Thanh Vân, nhưng chị ấy do không thể thu xếp lịch đóng phim tại Hollywood nên tôi bất đắc dĩ phải đi thảm đỏ và tham gia các hoạt động liên quan một mình.

Nói vui thì chuyến đi lần này là “từ trên trời rơi xuống”. Trong ngày khai mạc liên hoan phim, tôi là trường hợp duy nhất xuất hiện trên thảm đỏ một mình trong khi các đoàn khác đều có rất đông người.

- Xuất hiện bên dàn sao lớn của xừ sở kim chi, anh áp lực thế nào về ngoại hình, trang phục?

- Thật sự, tôi không cần phải chuẩn bị cầu kỳ hay làm điều gì đó quá màu mè, diện mạo chỉ cần lịch lãm, chỉn chu với vest, sơ mi trắng là cài nơ là đủ.

Đây cũng là trang phục chuẩn của các sao quốc tế khi đi thảm đỏ mà tôi đã tham khảo trong rất nhiều sự kiện lớn tổ chức tại các quốc gia phát triển.

Bộ vest đen tôi mặc khi đi thảm đỏ như mọi người thấy được đặt một nhà thiết kế Việt Nam thực hiện chứ không phải hàng hiệu. Mình sang Hàn gần như là con số 0, nên mặc hàng đắt tiền cũng không có nghĩa lý gì. Các khâu make up, làm tóc tôi cũng tự lo liệu.

Nam diễn viên một mình bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan. Ảnh: NVCC.

- Trên thảm đỏ, anh được khen rất tự tin, có bản lĩnh. Thực sự cảm giác đối mặt với truyền thông và khán giả nước ngoài như thế nào?

- Có đi mới biết vì sao đây là liên hoan phim bậc nhất của châu Á. Mọi thứ quá hoàng tráng khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Khi được giới thiệu “Isaac from Vietnam”, tôi biết mình phải chứng tỏ người Việt Nam đẹp, lịch sự và có tinh thần nên cố gắng thể hiện tốt nhất có thể.

Trông có vẻ tự tin như vậy nhưng trong lòng tôi rất hồi hộp. Khi về đến chỗ ngồi, tôi chỉ biết ngồi thở, hai chân run đến mức 15 phút sau mới có thể đứng dậy đi tiếp (cười).

- Đến với sự kiện này, anh được đối đãi như thế nào so với các ngôi sao lớn?

- Tôi hoàn toàn không cảm nhận được có sự phân biệt đối xử giữa đại diện đến từ nước lớn hay nước nhỏ.

Tôi được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn ven bờ biển của Busan cùng rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác. Khi di chuyển, tôi cũng được đưa đón rất nhiệt tình, mọi thứ đều rất công bằng.

'Thường xuyên trao đổi với Ngô Thanh Vân bằng tiếng Anh'

- Anh có biết trước mình sẽ đoạt giải thưởng Ngôi sao triển vọng dành cho vai Thái tử trong "Tấm Cám: Chuyện chưa kể"?

- Tôi hoàn toàn không biết trước về giải thưởng này cho đến khi tên mình được xướng lên. Đêm hôm trước khi đang nghỉ tại khách sạn, tôi mới nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc Asia Star Awards.

Trước lời mời này, tôi tất nhiên phải tham gia với mục đích học hỏi. Nhưng khi đến nơi, tôi được tham dự thảm đỏ với sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng và dẫn vào bàn ngay trước sân khấu cùng ngôi sao Lee Byung Hun. Không hiểu sao tôi bắt đầu có linh cảm về một điều đặc biệt gì đó.

Cho đến khi trao giải Rising Star (Ngôi sao triển vọng) và hình ảnh của mình hiện trên màn ảnh, tôi mới biết mình được chọn. Sau đó, tôi hỏi ban tổ chức và họ cho hay rất ấn tượng với vai Thái tử trong Tấm Cám.

- Nhiều ý kiến lại cho rằng phải có sự chuẩn bị tâm lý trước anh mới có bài phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh đến như vậy. Thực hư thế nào?

- Tôi thấy mình cũng chỉ nói những ý đơn giản mà bất cứ người học tiếng Anh thông thường nào cũng làm được. Nhưng trôi chảy nhờ tôi có nhiều cơ hội thực hành hơn với những người bạn thân nước ngoài.

Trong quá trình làm việc, chị Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên trao đổi với tôi bằng ngôn ngữ này. Có thể với nhiều người đây là việc làm dư thừa vì cả ê-kíp đều là người Việt, nhưng tôi nghĩ đây chính là một cách tính toán của chị ấy để giúp tôi có nền tảng.

Sau này nếu may mắn có cơ hội làm việc trong dự án nước ngoài tôi sẽ không phải hoang mang.

Isaac có dịp gặp gỡ với tài tử xứ Hàn Lee Byung Hun và giới thiệu về bộ phim Tấm Cám. Ảnh: Facebook.

- Ngồi cùng bàn với Lee Byung Hun, nhiều người tò mò anh và ngôi sao phim "Iris" đã nói về những chuyện gì?

- Tôi chào hỏi qua lại và giới thiệu về Việt Nam, về phim Tấm Cám. Ngược lại, anh ấy tò mò về nền điện ảnh cũng như thị hiếu khán giả.

Trong bàn tiệc, nhiều người cũng chia sẻ họ từng đến và yêu thích Việt Nam. Đặc biệt, diễn viên Han Hyo Jo của bộ phim W dành nhiều sự quan tâm đến đất nước của chúng ta.

Khi tôi chia sẻ phim W đang rất được khán giả Việt yêu thích, cô ấy lập tức hỏi mọi người xem bằng cách nào và rất cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ Việt.

'Liên hoan phim Busan không bị tẩy chay'

- Vài trang mạng ở Hàn Quốc đăng tải Liên hoan phim Busan lần này bị truyền thông Hàn Quốc tẩy chay, anh nghĩ sao?

- Tôi có nghe thông tin này và trực tiếp đi hỏi ông Kim Ji-seok - giám đốc nội dung của liên hoan phim. Câu trả lời nhận được là không phải Liên hoan phim bị sao Hàn tẩy chay mà bị can thiệp việc không được phép chiếu vài bộ phim có nội dung nhạy cảm.

Theo như tôi được biết liên hoan phim đang đấu tranh rất mạnh mẽ để có thể được sự độc lập và họ đã làm được điều này. Tóm lại, thông tin liên hoan phim Busan bị tẩy chay là thiếu sự kiểm soát.

- Còn chi tiết sự kiện không có nhiều ngôi sao tham dự bằng các năm trước cũng khiến nhiều người cho rằng uy tín của liên hoan bị giảm sút. Anh nghĩ như thế nào về điều này?

- Liên hoan phim Busan thiên về dòng phim nghệ thuật. Còn Hàn Quốc dĩ nhiên có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng họ không tham gia nhiều vào các dự án phim này nên không thể góp mặt.

Đoạt giải thưởng quốc tế về điện ảnh, nhưng Isaac vẫn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Ảnh: PA.

- Những luồng thông tin tiêu cực liên quan đến sự kiện mình vừa tham gia nói trên ảnh hưởng đến anh như thế nào?

- Tôi không có gì phải buồn, bản thân mình hiểu là được. Thực tế 3 ngày tôi lưu lại Hàn Quốc có thể chứng kiến cảnh khán giả đứng kín khu vực thảm đỏ, lấp đầy các rạp và đứng chờ ngôi sao ở khách sạn suốt đêm. Một sự kiện bị tẩy chay không thể nào có cảnh tượng như thế này.

- Anh kỳ vọng danh hiệu lần này sẽ mang đến cho sự nghiệp của mình những khởi sắc ra sao?

- Đó là điều mọi người nghĩ nhưng tôi lại không. Khi cầm trên tay giải thưởng, tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào nhưng không tự kiêu mà phải thật sự tỉnh táo.

Dù đây là giải thưởng mang tầm quốc tế nhưng cũng chỉ công nhận những gì mình từng làm chứ không định nghĩa thành công trong tương lai hay mơ cao nó sẽ mang đến những dự án quốc tế lớn.

Tôi xác định thị trường chính của mình vẫn là ở Việt Nam và các dự án sắp tới cũng dành cho fan Việt thay vì ngồi mơ mộng một điều gì đó viễn vông. Chuyện gì tới rồi nó sẽ tới.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/isaac-chi-ngo-thanh-van-day-toi-noi-tieng-anh-troi-chay-post689063.html