Jennifer Lawrence và Chris Pratt - những vị khách thức tỉnh quá sớm trong vũ trụ

Mới đây, trailer đầu tiên cho bộ phim khoa học viễn tưởng “Passengers” với sự tham gia diễn xuất của Jennifer Lawrence và Chris Pratt đã được hét lộ. Với mức kinh phí khủng lên đến 120 triệu USD, bộ phim đến từ đạo diễn của “Imitation Game”, Morten Tyldum và được sản xuất bởi Sony Picture hứa hẹn sẽ nối tiếp thành công loạt phim giả tưởng – không gian vẫn đang rất được yêu thích trong những năm qua.

Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật chính, Aurora Dunn (Jennifer Lawrence) và Jim Preston (Chris Pratt), là hai trong số 5.259 người đang ngủ đông trên tàu vũ trụ Starship Avalon, đang trong hành trình kéo dài ròng rã 120 năm đến hành tinh thuộc địa xa xôi có tên Homestead II. Một sự cố xảy ra khiến Aurora và Jim thức dậy sớm hơn đến 90 năm so với các hành khách khác.

Không thể trở về giấc ngủ, và cũng không có ai khác trên con tàu vũ trụ rộng thênh thang, vắng lặng, hai người tìm đến nhau, bầu bạn và phải lòng nhau, tận hưởng cuộc sống tưởng chừng như tuyệt vời trong một thế giới chỉ có đối phương. Tuy nhiên, nhiều sự cố liên tục xảy đến, cho thấy con tàu đang gặp phải nhiều sự cố nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến vận mệnh của hơn 5.000 con người, khiến cặp đôi buộc phải xoay xở tìm cách cứu những người đồng hành vẫn đang say giấc.

Qua đoạn trailer, nhân vật Jim của Chris Pratt dường như đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp. Jim nói với Aurora: “Có một điều quan trọng anh cần phải nói với em. Có một lý do khiến chúng ta thức dậy sớm”. Lời thoại này dường như trùng khớp với chi tiết được phỏng đoán trước đó, cho rằng chính Jim là người dậy sớm nhất, và quyết định đánh thức thêm một hành khách để có người bầu bạn cùng mình.

Kịch bản phim được viết bởi Jon Spaihts, biên kịch của bộ phim khoa học viễn tưởng “Prometheus”, đã bắt đầu được rục rịch cho việc đưa lên màn ảnh từ năm 2007. Trước khi chính thức bấm máy với sự tham gia của Jennifer Lawrence và Chris Pratt, dự án từng được triển khai bởi hãng phim Universal với dàn diễn viên chính dự kiến là Keanu Reeves và Emily Blunt (Reeves cũng đồng thời nắm vai trò nhà sản xuất). Một số nữ minh tinh khác Rachel McAdams, Reese Witherspoon cũng là các ứng cử viên cho vai Aurora trong phim.

Các nhà phê bình nhận xét, việc chuyển vai từ Keanu Reeves, một nam diễn viên có lối diễn nghiền ngẫm, trầm lặng sang Chris Pratt, nổi bật với những sôi nổi, nhân vật Jim dường như đã thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Cùng sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Oscar Jennifer Lawrence, “Passengers” được đánh giá là có dàn cast không thể tốt hơn, cả về khả năng diễn xuất lẫn độ phủ sóng và danh tiếng.

Vào vai một cặp đôi trong phim, Jennifer và Chris sẽ có một số phân đoạn tình tứ nóng bỏng. Đây cũng là một yếu tố khiến khán giả hết sức tò mò, đảm bảo cho tương lai thành công của “Passengers”. Đạo diễn Morten Tyldum tiết lộ, cặp đôi có mối quan hệ thân thiết và hợp tác rất thoải mái trong quá trình quay phim.

Cảnh khóa môi cuồng nhiệt của Jennifer và Chris

Tyldum cho biết, ông không muốn thời kì xảy ra phim quá rõ ràng. Thay vì thiết kế trang phục theo hướng giả tưởng quen thuộc để tạo ra một thế giới độc đáo như trong các phim cùng đề tài, ông muốn bối cảnh trong tác phẩm của mình sẽ vừa chân thực, vừa khó hình dung: “Bạn sẽ không cảm thấy đây là thì tương lai xa, mà như thể bộ phim có thể xảy ra ngay trong hiện tại, ngay cả khi đó là điều bất khả thi”.

Một chi tiết thú vị là thù lao chênh lệch đáng kể của 2 diễn viên chính. Trái với quan niệm thông thường rằng nam diễn viên thường có mức cát xê cao hơn, trong “Passengers”, Chris Pratt chỉ được trả 12 triệu USD, trong khi Jennifer được trả đến 20 triệu USD, kèm theo 30% lợi nhuận nếu bộ phim có doanh thu vượt mức dự kiến.

“Passengers” sẽ chính thức công chiếu vào ngày 21/12 tới trong mùa phim Giáng sinh năm nay.

Lan Phương

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/jennifer-lawrence-va-chris-pratt-nhung-vi-khach-thuc-tinh-qua-som-trong-vu-tru