Joe Hart và những 'nạn nhân' của Pep Guardiola

Ở 2 trận chính thức của mùa giải mớ, thủ thành số 1 của The Citizens trong nhiều năm qua chưa ra sân. Và không chỉ có Hart, trong quá khứ Pep cũng đã "đì" không ít những ngôi sao nổi tiếng.

Pep đã khá "tàn nhẫn" khi trong 2 trận đấu mới đây tại vòng 1 NHA và lượt đi play-off Champions League, ông đã không để Joe Hart và Yaya Toure ra sân bất chấp 2 cầu thủ này được coi là trụ cột của đội bóng trong nhiều năm qua.

Nếu như trường hợp của Toure người ta có thể "đổ lỗi" cho việc tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã già và không còn giữ được phong độ thì với trường hợp của Hart đến tận thời điểm này vẫn chưa có lời giải thích xác đáng. Trong 2 trận đấu vừa qua trước Sunderland và Steaua Burcharest, người được thay thế Hart là Willy Caballero - một thủ môn được cho là chơi... chân tốt hơn Hart.

Vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của Hart trong trận đấu rạng sáng nay với Steaua. Ảnh: BPI

Thế nhưng nếu lục lại quá khứ, Joe Hart chỉ là một trong những "nạn nhân" nổi tiếng đã từng bị Pep "đì" ra mặt, đó là những ai?

Ronaldinho cũng là nạn nhân

Cầu thủ người Brazil từng là một trong những nhân tố không thể thay thế của Barcelona nhiều năm về trước. 5 năm thi đấu cho Barcelona, Ronaldinho đã tạo nên những ấn tượng không bao giờ phai trong tâm trí những người hâm mộ đội chủ sân Nou Camp.

Thế nhưng khi HLV Frank Rijkaard - người tiền nhiệm của Pep đã nói rằng Ronaldinho bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống phong độ sau hàng tá thành công mà điển hình là chức vô địch Champions League 2006. Pep ngay lập tức không cho "Rô vẩu" bất cứ cơ hội nào, qua đó đẩy cầu thủ từng giành QBV Châu Âu lên băng ghế dự bị. Khi đó Chủ tịch của Barca là Joan Laporta đã từng đánh tiếng muốn Pep sử dụng lại Ronaldinho nhưng kết quả vẫn vậy.

Ảnh: Daily Mail.

Sau đó Ronaldinho từ chối lời mời gọi của Man City và chuyển tới AC Milan. Sau này "Rô vẩu" cũng từng khẳng định anh cảm thấy hối hận khi rời Barca và tiếc nuối khi không được sát cánh cùng với Lionel Messi.

Cả ngôi sao Deco

Tiền vệ tài hoa người Bồ Đào Nha đã từng chơi cho Barca dưới trướng của Frank Rijkaard trong vòng 4 mùa giải và khi Frank Rijkaard quyết định nói lời tạm biệt Barca, Deco vẫn còn nguyên ý định muốn chinh phục tiếp các đỉnh cao khác cùng với đội chủ sân Nou Camp.

Nhưng Pep khi đó đã cho rằng Deco chính là rào cản đối với các học trò của Pep tại lò La Masia và ngay lập tức Pep đăng đàn tuyên bố ông không cần Deco trong những giai đoạn tiếp theo của CLB và Deco được phép ra đi tự do.

Ảnh: AP.

Và lời tuyên bố ấy khiến Deco không còn thiết tha gì với Barca. Anh chuyển sang Chelsea năm 2008 với giá 8 triệu bảng để đầu quân dưới trướng HLV người Brazil - Filippe Scolari.

Lẫn Samuel Eto'o

"Báo đen" người Cameroon gia nhập Barca năm 2004 và từng đóng góp rất nhiều công lao cho đội bóng này. Trước mùa giải Pep chính thức nắm đội 1, dù phải vật lộn với chấn thương thường xuyên nhưng Eto'o vẫn kịp ghi được 16 bàn với chỉ 18 lần ra sân.

Thế nhưng dù có hiệu suất ghi bàn cao như vậy nhưng Eto'o khi đó vẫn không lọt được vào "mắt xanh" của Pep khi đó. Nhà cầm quân này từng có ý định bán tháo Eto'o khi vừa mới ngồi vào ghế HLV trưởng, thế nhưng khi mà những tin tức chuyển nhượng về Eto'o đang bủa vây Barca thì bất ngờ vào phút cuối, Pep đã giữ anh ở lại.

Ảnh: REUTERS.

Mùa đầu tiên chơi dưới sự dẫn dắt của Pep, Eto'o đã ghi tới 36 bàn trong 52 lần ra sân tạo tiền đề tốt để Barca vô địch La Liga, Copa Del Rey và đặc biệt là UEFA Champions League. Dù từng ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết Champions League với M.U, góp công lớn dẫn đến chức vô địch năm 2009 của Barca nhưng thật "tội nghiệp" cho Eto'o khi sau mùa ấy Pep tuyên bố thích Ibrahimovic hơn và Eto'o phải trở thành một phần trao đổi trong bản hợp đồng để chuyển đến Inter Milan.

"Chiến binh" Gianluca Zambrotta

Dù từng có vị trí bất khả xâm phạm nơi hành lang cánh phải tuyến phòng ngự của Barca trong 2 mùa giải kể từ khi chuyển đến từ Juventus nhưng Pep chỉ tuyên bố đơn giản ông không thích hậu vệ người Ý. Sau đó, nhà vô địch World Cup 2006 chuyển đến AC Milan để thi đấu những ngày cuối sự nghiệp.

Ảnh: AP.

Công thần Toure

Có lẽ không phải đợi đến lúc Pep dẫn dắt Man City, Toure đã bị HLV này "ghét" từ những ngày còn thi đấu cho Barcelona dù quãng thời gian phục vụ cho đội chủ sân Nou Camp đem về không ít thành tích cho Yaya Toure.

Ảnh: AP.

Pep từng "đì" Toure ra mặt khi liên tục đẩy anh lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Sergio Busquest và mối lương duyên Barca - Toure đã kết thúc vào năm 2010 khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà gia nhập Manchester City năm 2010 với giá 24 triệu bảng.

6 năm thi đấu cho Man City, Toure luôn là "kép chính" của The Citizens giúp đội bóng này 2 lần đăng quang Premier League. Thế nhưng khi Pep bắt đầu dẫn dắt "Man xanh" từ mùa 2016-17, có lẽ cũng đến lúc Toure nên ra đi nếu không muốn lặp lại quãng thời gian tồi tệ như hồi năm 2010 ở Barcelona.

Cả Bastian Schweinsteiger

Khi Pep đến Munich năm 2013 thì Schweinsteiger đã là nhân vật không thể thay thế tại sân Alianz Arena. Vào ngày 20.5.2015, Schweinsteiger đã kỉ niệm trận đấu thứ 500 của mình cho "Hùm Xám" xứ Bavaria.

Thế nhưng độ phũ phàng của Pep đã thể hiện rất rõ với trường hợp của Schweinsteiger, Pep từng nói rằng Schweinsteiger đã có quá nhiều danh hiệu trong 17 năm cống hiến cho CLB và giờ đây anh không còn phù hợp với lối chơi của Munich nữa và có thể tìm một CLB mới.

Ảnh: Getty.

Sau đó Schweinsteiger chuyển đến M.U để tái hợp với người thầy cũ Louis Van Gaal nhưng không thành công. Hiện tại Schweinsteiger cũng bị tân HLV của M.U là Mourinho đào thải và mới đây anh cũng tuyên bố mình sẽ rời M.U.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/joe-hart-va-nhung-nan-nhan-cua-pep-guardiola-584326.bld