John Terry: Sai lầm nối tiếp sai lầm

(TTVN Online) - John Terry thường không quen với những sai lầm. Thế nhưng, chỉ trong vòng một tháng qua, kể từ khi tất cả biết chuyện anh ngủ với bạn gái cũ của Wayne Bridge, những sai lầm luôn theo sát trung vệ của Chelsea.

Hành động thiếu suy nghĩ của Terry trong phòng ngủ khiến anh phải trả giá bằng chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh và cũng gần như phải khiến anh trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình. Nếu tất cả những điều đó là chưa đủ, Terry tiếp tục phải trả giá trong nhiều trận đấu sau đó, bị trừng phạt mỗi khi anh sảy chân. Hai sai lầm trong trận gặp Everton và Chelsea thủng lưới 2 bàn trong thất bại 1-2; một cú sảy chân nữa cho phép Diego Milito ghi bàn cho Inter hồi giữa tuần và Chelsea lại thua; trước Man City, anh lúng túng sau pha đánh đầu ngược của John Obi Mikel và thay vì quyết liệt hơn, anh lại để Carlos Tevez gỡ hòa, rồi bắt đầu màn hủy diệt, khiến Chelsea chỉ còn 9 người và thua 2-4. Bốn sai lầm, 4 bàn thắng, 3 thất bại. Những thống kê này thực sự là tin xấu cho đội tuyển Anh trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup. Tại Stamford Bridge, 40 phút buồn tẻ đầu tiên kết thúc bằng bàn thắng mở tỷ số của Frank Lampard cho Chelsea. Tuy nhiên, một loạt các sai lầm từ hàng phòng ngự đội chủ nhà, trong đó có Mikel, Terry, Ricardo Carvalho và Henrique Hilario đã cho phép Tevez gỡ hòa, sau một tình huống phá bóng của Bridge. CĐV Chelsea vẫn trung thành với người đội trưởng của họ, gọi tên anh và la ó Bridge mỗi khi anh chạm bóng. Họ đã dành cho cầu thủ từng ghi một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất trong lịch sử của Chelsea cách đây 6 năm, pha ghi bàn quyết định tại Highbury trong trận tứ kết Champions League với Arsenal, một sự đón tiếp không mấy dễ chịu gì. Có điều, mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi trước những con mắt còn chưa hết hoài nghi của CĐV đội chủ nhà. Craig Bellamy ghi 2 bàn thắng trong hiệp 2, Tevez có thêm 1 bàn thắng nữa trên chấm 11m, Bridge được thay ra ở phút 78 vì chấn thương đầu gối và khi anh biến mất trong đường hầm, anh cố nén lại tiếng cười hả hê, sung sướng trước nỗi thất vọng của người bạn thân một thời. Dĩ nhiên, quyết định từ chối bắt tay Terry và giành được một chiến thắng lịch sử tại Stamford Bridge sẽ không thể xóa đi được nỗi đau trong lòng hậu vệ người Anh. Tuy vậy, ngày trở lại Stamford Bridge không thể tuyệt vời hơn cho Bridge, cũng như tồi tệ hơn cho Terry.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/20452/