John Terry và những kí ức về Sir Alex Ferguson

Những hoài niệm đặc biệt về quãng thời gian hơn 20 năm trước của trung vệ đội trưởng Chelsea - John Terry với HLV huyền thoại của M.U - Sir Alex Ferguson.

Có một bức hình là khoảnh khắc không bao giờ quên được của John Terry, khi anh mới 14 tuổi.

Ngày đó, trung vệ của Chelsea còn rất trẻ với mái tóc vàng mềm mượt và đôi mắt nâu, anh ngồi cạnh Sir Alex trong buổi cuối cùng mà HLV người Scotland tuyển quân cho lứa trẻ của Manchester United.

Terry ở tuổi 14

Đó là mùa giải 1994-95, khi đó Sir Alex đang cố gắng tìm cho mình một lứa trẻ mới có chiều sâu để làm bàn đạp cho CLB trong những năm sau này. Với thành tích giành 2 danh hiệu là Premier League và FA Cup năm đó, tất nhiên thanh thế và uy tín của M.U khi đó đủ làm sức hút cho mọi tài năng trẻ.

John Terry và Sir Alex trong một buổi từ thiện năm 2014 tại London. Ảnh: Getty.

Sau mùa 199-95 thành công, Sir Alex đã ngay lập tức tìm cho mình một lứa trẻ mới. Ảnh: Daily Mail.

Khi 14 tuổi, Terry khi đó không chơi ở vị trí trung vệ như chúng ta vẫn biết đến, cầu thủ này khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ tổ chức và với những kĩ năng tốt của mình, không khó để anh được HLV huyền thoại của M.U chú ý đến.

Sir Alex khi đó đã mời cậu bé đến từ vùng Barking (Terry) và cha của anh đến để thuyết phục. Lúc ấy đội trưởng của Chelsea vẫn đang trong kỉ nghỉ hè giữa năm học và đang khá phân vân trước những lời mời cho việc đá bóng. Thế rồi cuối cùng, Sir Alex đã không thành công, Terry chọn Chelsea trong phút cuối bất chấp lời đề nghị của HLV M.U, và khá đáng tiếc cho anh khi sau này M.U đã trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh và là ông lớn của bóng đá Châu Âu.

Phát biểu với tờ The Observer vào năm 2006, Terry kể lại: "Ngày đó tôi đã thực sự bị M.U lôi cuốn, Khi còn là một cậu bé, M.U là thứ gì đó quá đỗi đặc biệt với tất cả mọi người, đó là một CLB hùng mạnh, luôn khát khao chiến thắng. Và có một sự thật nho nhỏ, đó là cha cũng như ông nội tôi đều là fan của Manchester United".

Terry trước trận đá với Norwich năm 2001. Ảnh: PA.

Sau này Terry đã trở thành người đội trưởng vĩ đại của The Blues. Ảnh: Mark Pain.

Sir Alex có lẽ sẽ "tiếc đứt ruột" khi bỏ lỡ một tài năng như Terry. Ảnh: Getty.

"Những ngày mới đến Chelsea, tôi đã cảm nhận được đây là một CLB tuyệt vời. Tôi nhận ra đây chính là nơi mình muốn gắn bó dù rằng quãng thời gian ấy, Man United cũng tiếp xúc với tôi rất nhiều", Terry kể lại.

"Khi ấy tôi đã gặp Sir Alex và được ông ấy mời đến CLB để thử trong vòng 2 tuần, ở đó tôi đã chơi một vài trận và trở về nhà để đợi tin tức. Có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, đó là việc Sir Alex đã dành thời gian riêng cho tôi, khi đó ông ấy đã mời tôi ra ngoài ăn trưa. Khi biết chuyện, cha mẹ tôi rất vui mừng vì cả nhà đều là fan của M.U, họ biết con trai của mình đã được một người mà họ mong muốn có được chữ ký quan tâm đến.

Thế rồi sau cùng tôi quyết định chọn Chelsea và thật khó khăn khi thuyết phục cha, tôi chỉ biết giải thích với ông ấy rằng bản thân tôi thấy đây là một quyết định đúng đắn".

Tuần trước, Terry đã cho đăng trên trang cá nhân bức ảnh về những hồi ức năm anh mới 14 tuổi, cùng với nỗi nhớ cha mẹ là ông Ted Terry và bà Sue Terry. Nội dung dòng trạng thái trên trang Instagram ghi: "Thời gian trôi nhanh quá, khi đó mới 14 tuổi. Ai có thể nghĩ rằng sau này tôi có thể giành được 4 Premier League và 5 FA Cup kia chứ".

Hồ sơ cá nhân của John Terry

Ngày sinh: 7.12.1980

CLB: Chelsea, Nottingham Forest (cho mượn)

Thành tích ở CLB: 66 bàn/ 707 trận

Thành tích ở ĐTQG: 6 bàn/ 78 trận

Danh hiệu: Premier League (2005, 2006, 2010, 2015), FA Cup (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), League Cup (2005, 2007, 2015), Community Shield (2005, 2009), Champions League (2012), Europa League (2013).

Terry và đồng đội ăn mừng chức vô địch Premier League năm 2014. Ảnh: Andy Hooper.

Trong sự nghiệp, anh đã giành được 4 FA Cup. Ảnh: Getty.

Năm 2012, anh cùng các đồng đội vô địch Champions League sau khi đánh bại Bayern Munich. Ảnh: AP.

Ở The Blues, anh là huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Ảnh: AP

"Tôi luôn dành rất nhiều sự kính trọng cho Sir Alex và sẽ không bao giờ quên những gì ông ấy đã làm cho gia đình tôi", Terry gửi lời cảm ơn đến cựu HLV của M.U.

Vậy là cuối cùng, Chelsea cũng có được một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của đội bóng, Terry đã quyết định không nhận lời mời của Sir Alex mà đầu quân cho Chelsea. Với hơn 700 ra sân cho đội chủ sân Stamford Brigde và giành được vô số danh hiệu, chắc chắn Sir Alex không thể không tiếc một tài năng mà mình đã đánh mất hơn 20 năm trước.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/john-terry-va-nhung-ki-uc-ve-sir-alex-ferguson-590262.bld