Juventus của Del Neri: Xây từ nền tảng Marchisio

Luigi Del Neri chưa chính thức bắt tay vào công việc ở đội bóng mới Juventus, nhưng ông đã sẵn sàng những kế hoạch trong đầu để phục hưng một tên tuổi lớn của bóng đá Italia và châu Âu.

Không có cách mạng “Cách mạng” là từ thường xuyên xuất hiện trên báo chí khi người ta nói về sự kiện Juventus quyết tâm tiến hành cải tổ toàn diện bộ máy huấn luyện và lãnh đạo, nhưng Del Neri, người trong cuộc có tiếng nói quan trọng bậc nhất, lại phủ nhận khái niệm mang tính vĩ mô đó. “Xin đừng kỳ vọng vào một cuộc cách mạng. Juventus là đội bóng đã có sẵn những giá trị của nó. Mùa trước, Juve kết thúc mùa giải với 55 điểm, chứ không phải là không điểm nào. Sẽ có những thay đổi và điều chỉnh, không phải là đập bỏ rồi xây lại” – Del Neri trả lời Gazzetta dello Sport – “Mục tiêu của tôi là khiến các đối thủ của Juve lại phải e ngại khi gặp chúng tôi, tạo ra một tập thể không tồn tại những điều đối nghịch. Chúng tôi phải đoàn kết thành một khối, quan tâm đến nhiều khía cạnh, tấn công và phòng ngự cùng lúc với nhau”. Điều chỉnh và thay đổi của Del Neri sẽ là gì để đưa một Juventus kiệt quệ trở lại là một đội bóng như ông mong Del Neri trông đợi ở Marchisio, ảnh Getty muốn? Chuyển nhượng? Báo chí Italia những ngày gần đây, nhất là Tuttosport, dành những trang dài để nói về kế hoạch mua sắm của Juve, nhưng đều không có căn cứ đủ thuyết phục. Chiến thuật? “Tôi ưa thích sơ đồ 4-4-2, nhưng không phải lúc nào cũng sử dụng sơ đồ này. Tôi cũng thích 4-3-3 nữa, như đã từng áp dụng hồi còn dẫn dắt Roma, hoặc 4-4-1-1 như ở Genoa hay Atalanta. Tôi luôn sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới”. “Vị trí nào cho Diego và Felipe Melo ư? Tôi không phải là mẫu người muốn xây dựng đội bóng của ông ta xoay quanh một cầu thủ cụ thể, mà thay vì thế, mọi cá nhân đều phải tìm cách hòa nhập vào tập thể. Felipe Melo là một tuyển thủ xuất sắc của Brazil, và tôi chỉ có thể nói rằng Juve có những cầu thủ chất lượng. Cách đúng đắn duy nhất là kết hợp họ với nhau”. Bắt đầu với Marchisio Del Neri không xây dựng đội bóng QUANH một người, chứ không phải là TRÊN một người. Trong sự nghiệp “phù thủy” của mình, đó là triết lý đã được ông chứng minh. Ở đội bóng nào dưới tay Del Neri cũng có một thủ lĩnh, nhưng người đó không phải là tất cả sức mạnh của đội và càng không phải không thể thiếu. Ông tạo nên hiện tượng Chievo từ Perrotta, nhưng sau khi anh này sang Roma, Chievo không yếu đi. Ở Atalanta (Doni) và Sampdoria (Cassano), những thủ lĩnh đều có thể bị ngồi dự bị dài nếu không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hay tỏ ra thiếu khiêm tốn. Với Juve, ông đã nhìn ra được một người có thể trở thành mẫu thủ lĩnh như thế. “Để hướng đến tương lai, tôi nghĩ đến Claudio Marchisio. Cậu ấy là mẫu tiền vệ trung tâm điển hình mà thôi rất thích và sẽ là một nhân tố quan trọng cho đội trong tương lai. Marchisio còn trẻ nhưng đã rất chín chắn”. Del Neri dĩ nhiên không nhìn nhầm người. Tiền vệ 24 tuổi của Juve đang ngày càng gợi lại hình ảnh của những cái tên lớn như Conte hay Deschamps ở đội bóng áo sọc trắng-đen, với lối chơi cần cù, hiệu quả và sự điềm đạm cần có của một thủ lĩnh tương lai. Del Neri cũng khẳng định Marchisio sẽ chơi ở giữa, chứ không phải nay ở trung tâm, mai dạt cánh như dưới thời những người tiền nhiệm Ferrara và Zaccheroni. Đó mới là chỗ để cầu thủ này phát huy được tốt nhất khả năng và những giá trị của mình. Del Neri sẽ tiếp quản Juventus từ tay HLV Zaccheroni vào cuối tuần này, sau khi đoàn quân thất trận trở về từ chuyến du đấu không chút vui vẻ trên các nẻo đường Bắc Mỹ. Ông sẽ có một tháng để xúc tiến các kế hoạch “thay đổi và điều chỉnh”, trước khi Juve tập trung trở lại vào những ngày đầu tháng 7 (dự kiến 2/7), chính thức bước vào chiến dịch chuẩn bị cho những trận vòng sơ loại Europa League – thách thức mà nếu Del Neri không thể đưa Juve vượt qua, ông sẽ khó lòng mong đến một mùa giải thành công. V.N “Săn” Pazzini, “ngó” Aguero Thành công của Sampdoria mùa giải vừa qua, với phong độ và tầm ảnh hưởng rất lớn của cặp tiền đạo Pazzini-Cassano, cho thấy Del Neri sẽ tìm cách cải tổ hàng tấn công của Juventus. Ông hẳn không muốn thấy hiện diện trên tuyến đầu của một đội bóng “khiến đối thủ phải e sợ” sẽ là một “ông già” 36 tuổi Del Piero và những chân sút chỉ ghi nổi không quá 10 bàn/mùa giải như Iaquinta, Amauri (bộ đôi này thực chất chỉ có tổng cộng 11 bàn ở Serie A mùa vừa qua). Mục tiêu số 1 của Juventus khi còn chèo kéo Benitez là Fernando Torres, nay đã được chuyển sang Giampaolo Pazzini, học trò cưng của Del Neri ở Sampdoria. Juve hy vọng sự hậu thuẫn của HLV Del Neri và GĐTT Marotta sẽ giúp họ thuyết phục thành công đội bóng xứ Liguria, nhưng sau khi đã mất đi hai nhân vật chủ chốt nhất kể trên, lại đang phải đối mặt với hành trình Champions League đầy khó khăn, Sampdoria khó lòng để mất đi thêm một trụ cột. Hoặc nếu có, họ cũng đòi hỏi một cái giá khổng lồ đủ để tìm được người thay thế xứng đáng. Juve cũng đang theo sát Alberto Gilardino, người có thể rời Fio sau khi HLV Prandelli ra đi. Hôm qua, tờ Tuttosport lại đồn thổi rằng mục tiêu số 1 của Juve là ngôi sao Sergio Aguero của Atletico Madrid, và kế hoạch là dùng tiền mặt + tiền vệ Diego, người cũng được đội tân vô địch Europa League thèm muốn lâu nay, để đổi lấy “El Kun”. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là phương án khả thi. Thất thểu trở về từ Bắc Mỹ Juventus đã kết thúc chuyến du đấu Mỹ-Canada của mình sau hai thất bại hết sức bạc nhược. Đêm 25/5, ở Toronto, Juve đã thua 0-1 trước “người quen” Fiorentina, với bàn thua từ cú sút xa của tiền vệ ngôi sao Stevan Jovetic. Trước đó hai ngày, họ cũng để thua mất mặt đội bóng Mỹ New York Bulls tới 1-3, sau khi bị dẫn 0-3 tới phút 90. Trên thực tế, đây không phải là những trận đấu mà “đám tàn quân” Juventus phải căng sức để giành chiến thắng, nhưng cách chơi của họ và nhất là tâm lý kém cỏi của họ khiến người hâm mộ phiền lòng. Hy vọng hình ảnh thê thảm của đoàn quân vừa lê bước trở về đã là những dấu ấn cuối cùng của một triều đại “Juve hoang phế”, để bắt đầu một trang sử mới tươi đẹp hơn.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100528020547651t129/juventus-cua-del-neri-xay-tu-nen-tang-marchisio.htm