Juventus lại thua: Sự khốn cùng của một "đế chế suy tàn"

Cứ sau mỗi trận đấu, Juventus lại bị dìm xuống một nấc sâu hơn trong cơn khủng hoảng

. Dù đã cố gắng để ngoi lên, nhưng càng vùng vẫy, cái "đế chế đổ nát" ấy càng lún sâu hơn trong cơn khốn cùng của sự suy tàn. * Thua ngược, kịch bản thường thấy 3 trong 4 trận đấu gần đây, Juventus đều đánh rơi điểm số theo một kịch bản tương tự nhau. Trước Siena, đội chủ sân Olimpico dẫn trước 3 bàn trong vòng 10 phút nhưng rốt cuộc vẫn bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 3-3. Trên đất Anh, Juve cũng sớm vượt lên dẫn trước (Trezeguet mở tỷ số) nhưng vẫn phải đau đớn chia tay Europa League khi để Fulham thắng ngược 4-1. Trước Napoli, một kịch bản tương tự cũng đã xảy ra. Chiellini mở tỷ số ngay phút thứ 7, nhưng rốt cuộc Juve vẫn thua tới 1-3 và cay đắng nhìn chính đối thủ chiếm mất vị trí thứ 6. Amauri gục ngã khi thất bại của Juventus trước Napoli - Ảnh Getty Image Sau 30 vòng đấu, đội bóng giàu truyền thống nhất Italia đã hứng chịu tới 43 bàn thua (đứng thứ 6 trong danh sách những đội bóng có hàng thủ tệ nhất). Một nỗi hổ thẹn nếu biết rằng World Cup sắp tới nòng cốt của ĐT Italia sẽ là những hậu vệ "trứ danh" của Lão phu nhân (Cannavaro, Chiellini, Legrottaglie, Grosso và Buffon). Nếu đổ lỗi cho chuỗi 4 trận liên tiếp gây thất vọng là do thiếu vắng lực lượng, Zaccheroni sẽ phải nhìn sang Roma, đội đang sở hữu 20 trận bất bại đã biết cách vượt khó như nào sau bài toán chấn thương? Roma thành công bởi họ có tinh thần chiến đấu, thắp được ngọn lửa niềm tin. Ở Juve, tất cả những yếu tố ấy không được thể hiện. Thay vào đó là một tinh thần thi đấu bạc nhược để rồi từ thế của kẻ có lợi thế (dẫn bàn trước) họ trở thành kẻ bại trận theo những cách rất giống nhau: "buông súng" đầu hàng trước những khó khăn. * Tốp 4 mịt mờ xa Nếu tính từ thời điểm Juventus đứng ở vị trí thứ 4 (trước vòng 26) là tâm thì cứ sau mỗi thất bại, Lão phu nhân lại bị đẩy xa ra cái tâm của mình đã đứng. Trận thua 0-2 trước Palermo (vòng 26), khiến Juve bị mất vị trí thứ 4. Bị Siena cầm chân (3-3, vòng 28) và thất bại 0-1 trước Sampdoria (vòng 29), Juventus mất luôn vị trí thứ 5. Sau trận đấu muộn nhất ở vòng 30 rạng sáng nay (26/3), thày trò Zaccheroni chia tay vị trí thứ 6. 8 vòng đấu còn lại, Juve sẽ phải làm khách của Udinese (vòng 32), Inter (vòng 34) và Milan (vòng 38), đây đều là những đối thủ mà Lão phu nhân hoàn toàn có thể mất điểm, đó còn chưa kể tới khả năng chiến thắng trước những đối thủ khác như Parma, Cagliari... vẫn đang bị nghi ngờ. Nếu Juventus kết thúc mùa giải mà không thể giành vé dự Champions League, đó sẽ là một thảm họa đối đội bóng giàu truyền thống nhất Italia. Ngay cả mùa giải đầu tiên trở lại từ Serie B, Juve cũng không chơi tệ bạc đến như thế. Thời điểm đó, bất chấp những khó khăn về lực lượng, Bianconeri vẫn cán đích với vị trí thứ 3. Còn ở hiện tại, sau 2 năm liên tục rót tiền vào thị trường chuyển nhượng (khoảng 90 triệu euro), Juventus đã có được những sự bổ sung tốt nhất về lực lượng. Nhưng đổi lại, họ đi xuống theo chiều ngược lại. Bất chấp những cải tổ (thay đổi bộ máy lãnh đạo với vị chủ tịch mới Blanc), bất chấp những quyết định đi ngược lại lịch sử (kể từ trước khi sa thải Ranieri và Ferrara, Juventus chưa một lần phải "trảm tướng" giữa đường) nhưng sự hiệu quả thì lại đến theo chiều hướng giật lùi. Khi tốp 4 đang ngày một mịt mờ xa, phép màu nào sẽ kéo được Juve trở lại?. Hằng Thu

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100326041755952t129/juventus-lai-thua-su-khon-cung-cua-mot-de-che-suy-tan.htm