Kaka gặp lại AC Milan: Nghĩa vụ của một "kền kền"!

(Bongda24h) - Chắc chắn Kaka không thể ngờ được rằng, cái ngày anh đối đầu với đội bóng đã từng tạo nên tên tuổi của mình lại gần cái ngày anh chia tay chính đội bóng đó đến thế. Duyên số đã buộc tiền vệ người Brazil phải chịu sự dày vò trong tim quá sớm...

Trước đây, đã không ít lần Kaka tuyên bố rằng, anh là con của Chúa trời, và là người của AC Milan. Anh sẽ không bao giờ đầu quân cho đội bóng nào khác ngoài AC Milan. Nhưng rồi những con sóng của số phận đã xô anh về với Bernabeu, nơi thuộc về những vì tinh tú sáng nhất của làng túc cầu, và tất cả những vì tinh tú đó có nhiệm vụ phải đánh bại mọi đội bóng khác, ít nhất khi họ hành quân đến Bernabeu... Kaka đã từng yêu AC Milan bằng cả trái tim mình... Nhiệm vụ đó không ngoại trừ Kaka. Cầu thủ này sẽ phải cùng các đồng đội đánh bại AC Milan trong trận cầu ở vòng bảng Champions League năm nay. Có lẽ trong lòng Kaka hiện nay đang có những sự giằng xé lẫn lộn về tình cảm. Một bên là đội bóng đã từng mang anh đến với đỉnh vinh quang. Cùng với AC Milan, Kaka đã một lần giành quả bóng vàng châu Âu năm 2007, và cũng trong năm đó là danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", cùng hàng tá danh hiệu cá nhân khác mà có mơ phần lớn các cầu thủ trên thế giới cũng chưa chắc thấy mình sở hữu. Còn một bên là "tình yêu mới" và anh phải có nhiệm vụ xây đắp sao cho đẹp, sao cho bền vững. Khi còn là người của AC Milan, Kaka không ít lần hôn lên biểu tượng của đội bóng này như một lời khẳng định tình yêu lớn của mình đối với CLB. Khi nhắc đến AC Milan, hình ảnh đầu tiên hiện lên là Kaka, là những pha đi bóng tốc độ, là những đường chuyền tinh tế đến khó tin, và là những pha dứt điểm lạnh lùng nhưng cũng rất mê hồn... Vậy mà giờ đây, một phần tưởng như không thể thiếu của đội bóng áo sọc đỏ đen đó lại khoác lên mình màu áo trắng của Real Madrid. Và với tinh thần thể thao của một cầu thủ chân chính, anh có nghĩa vụ phải chơi hết mình với những gì mình đang gắn bó. Và đêm nay, khi AC Milan đối đầu với Real trên sân Bernabeu, họ sẽ không thể trách Kaka nếu như cầu thủ này ghi bàn vào lưới thủ môn Dida. Với một tư cách lớn như Kaka, chắc chắn nếu có được pha lập công vào lưới đội bóng cũ, cầu thủ này cũng sẽ không ăn mừng một cách thái quá giống như một số cầu thủ thường làm. ... nhưng giờ đây anh phải chiến đấu vì sự sống còn của Real Madrid Có lẽ hiện tại Kaka cũng đang rất lo lắng cho đội bóng cũ của mình với sự khởi đầu chuệch choạc ở Serie A. Sau 8 trận, đội bóng chủ sân San Siro mới có được 12 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 8. Cùng với phong độ tồi tệ đó, cơ hội để AC Milan vượt qua Inter Milan vào cuối mùa bóng đang ngày một khó khăn. Còn ở Champions League, thậm chí cơ hội đăng quang còn nhỏ hơn, khi mà càng vào sâu càng gặp những đối thủ khó khăn hơn. Ngay cả Zurich còn có thể đánh bại được Leonardo và các học trò ngay tại San Siro thì cần phải xem lại sức mạnh của đội bóng này. Còn Kaka, giờ đã là một "kền kền" và nhiệm vụ của anh là phải kết liễu AC Milan, dù tình cảm đã từng mặn nồng đến thế nào đi chăng nữa... Sơn Lâm

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/184/200910/xdoho25205/default.html