Kang Jae Kyu: Hollywood không còn là giấc mơ (Phần 4)

(TGĐA Online) - Được mệnh danh là “ông hoàng dòng phim thương mại”, Kang Jae Kyu từng bước đem điện ảnh Hàn Quốc đến ngưỡng cửa của thị trường phim ảnh Thế giới. Mỗi tác phẩm của ông đều đem lại cho khán giả sự bất ngờ cũng như niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của điện ảnh nước nhà.

Đối với những nhà phê bình và khán giả hâm mộ điện ảnh xứ sở Kim Chi, Kang Je Kyu là cái tên khiến họ tự hào và sẵn sàng thao thao bất tuyệt về những tác phẩm của ông. Ngày nay, thị trường phim nội địa của Hàn đã xuất hiện thêm nhiều những tên tuổi nổi bật, nhưng Kang Jae Kyu vẫn là một cột trụ vững chãi, là cái tên được nhắc đến trước rất nhiều những cái tên nổi tiếng khác. Ở thế hệ của Kang, nhiều người không nghĩ rằng điện ảnh Hàn Quốc có thể phát triển sâu rộng và mạnh mẽ như hiện nay. Nhưng Kang không phải là loại người thích bước tiếp trên con đường mòn cũ của những thế hệ đi trước. Bằng tài năng và lối suy nghĩ mạnh bạo, cương quyết, Kang cho ra đời những tác phẩm được xếp vào danh sách những phim thành công nhất của lịch sử điện ảnh nước nhà. Hiện tại, gia tài tác phẩm của Kang Jae Kyu mới chỉ có 3 phim, nhưng mỗi bộ phim đều là những bước tiến dài trong nền điện ảnh Hàn Quốc vốn từng bị xem là nhạt nhẽo và thiếu năng động ở những giai đoạn đầu. Sinh năm 1962, sau khi tốt nghiệp đại học ChungAng, Kang trở thành người viết kịch bản, trợ lý sản xuất cho một số bộ phim trong nước. Những nỗ lực của ông trong thời gian này được đền đáp bởi giải thưởng tại Liên hoan phim trẻ Hàn Quốc năm 1991 dành cho Biên kịch triển vọng. Năm 1996, Kang cho ra mắt bộ phim đầu tay mang tên The Gingko Bed (Chiếc giường gỗ cây ngân hạnh) là câu chuyện về tình yêu lãng mạn của những hồn ma, thể hiện rất xuất sắc qua diễn xuất của Shin Hyun Joon, Shim Hye Jin... Với cốt truyện cũng như cách diễn đạt khác hẳn với những phim của Hàn trước đó về tình yêu, The Gingko bed đem lại cho người xem cảm giác vô cùng thú vị và mới lạ về một cuộc tình bí ẩn, lãng mạn trong truyền thuyết. Tác phẩm đạt kỉ lục khi thu về 1.6 triệu đô la Mỹ, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm của Hàn Quốc. Cảnh phim Taegukgi Thành công mà The Gingko bed đạt được, đem đến cho nền điện ảnh Hàn Quốc sự chú ý của những nhà đầu tư nước ngoài cũng như sự chuẩn bị cho một giai đoạn mới đầy thăng hoa. Từ đây, tài năng của Kang được thừa nhận, đem đến cho ông sự tự tin và thêm kinh nghiệm trong nghiệp làm phim. Năm 1999, trong khi nhiều nhà làm phim trong nước còn mải mê với những dự án nhỏ lẻ, manh mún, Kang trở thành “kẻ chơi trội” khi quyết định cho ra mắt một bộ phim mang đậm chất Hollywood với việc đầu tư sản xuất kinh phí lớn – Shiri. Vào thời điểm lúc đó, Shiri được coi như một trái bom ném xuống mảnh đất khô cằn và nghèo nàn của nền điện ảnh Hàn Quốc. Không chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động, Shiri còn diễn tả xuất sắc sự xung đột của các ý thức hệ trong vấn đề Nam - Bắc Hàn. Cảm giác mà Shiri đem đến cho khán giả của xứ sở Kim Chi không chỉ là hồi hộp bởi những pha hành động hấp dẫn trong phim, mà còn là cả một niềm tự hào về chất lượng của một bộ phim trong nước khi trước đây, muốn thưởng ngoạn những thước phim như thế, họ chỉ có thể mong đợi vào “ việc ra lò ” của những tác phẩm Hollywood và trầm trồ trước những bước tiến vĩ đại của loạt sản phẩm ngoại nhập để ước ao, không biết bao giờ phim Hàn mới có thể có được thành công như thế…. Người Hàn Quốc đón nhận Shiri như một cơn mưa mát lành, làm thỏa mãn cơn khát từ rất lâu. Có tới hơn 6,5 triệu khán giả đến xem phim, phá vỡ kỉ lục lập trước đó của bộ phim Titanic (4,3 triệu). Câu chuyện trong Shiri còn được coi là nền móng cơ bản cho bộ phim truyền hình ăn khách năm 2009 IRIS, với sự tham gia của Lee Byung Hun và Kim Tae Hee... Poster Shiri Bộ phim cũng giúp Hàn Quốc có được một sự cởi mở, được thế giới nhìn nhận điện ảnh xứ kim chi bằng con mắt khác, mở ra tương lai tươi sáng cho sự phát triển về mặt thương mại của điện ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng Han Suk Kyu trở thành diễn viên được yêu thích và được ví như “Tom Cruise của Hàn Quốc” Những tên tuổi như Choi Min Sik, Song Kang Ho, Kim Yun Jin, nhờ Shiri tiếp tục tỏa sáng lộng lẫy hơn và đây cũng là một trong những phim điện ảnh góp phần mở cánh cửa thành công cho dòng chảy Hallyu – Korean wave của Hàn Quốc đầu những năm 2000 Khi nói về Shiri, Kang Jae Gyu cho biết: “Tôi đã chọn thể loại hành động để khiến câu chuyện giữa Nam - Bắc Hàn trở nên dễ hiểu hơn cho khán giả. Tuy nhiên, bộ phim không sử dụng võ thuật, mặc dù Hàn Quốc là nước nổi tiếng về Tae Kwon Do. Chỉ là tôi muốn xóa bỏ những định kiến của nhiều nhà làm phim hay khán giả nước ngoài từng có trước đây về phim châu Á - võ thuật không phải là lý do duy nhất khiến người Châu Á làm phim”. Wonbin trong Taegukgi Sau thành công của Shiri, nhiều người cho rằng Kang sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ở dòng phim hành động hình sự theo kiểu Hollywood. Nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình, tác phẩm tiếp theo của Kang lại một lần nữa đem khán giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. TaeGukGi (Cờ bay phấp phới) – câu chuyện về tình anh em, tình đồng đội cảm động trên nền của chiến tranh khốc liệt, ra đời năm 2004 làm nức lòng người dân Hàn Quốc. Hiện thực trần trụi và đau đớn của chiến tranh được phơi bày một cách đậm nét trong TaeGukGi. Cuộc chiến tranh vô nghĩa trở thành phông nền cho câu chuyện đầy cảm động về tình anh em – được thể hiện xuất sắc bởi 2 nam chính: Jang Dong Gun và Won Bin. Tác phẩm còn thể hiện rõ cái nhìn của Kang về cuộc chiến Nam - Bắc Hàn, khác hẳn so với những quan điểm trong các bộ phim trước đây: Bắc Hàn như là kẻ khiêu chiến, Nam Hàn là nạn nhân, TaeGukGi chỉ tập trung khắc họa vào bi kịch cho những con người tham gia cuộc chiến, cả Nam và Bắc. Như một cơn lốc, Cờ bay phấp phới nhanh chóng thống trị bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất và thu hút tổng cộng 11,74 triệu lượt khán giả. Đối với thị trường hải ngoại, TaeGuGi thu về 68,7 triệu đô la, đứng trong top 100 những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2004. Thậm chí, vì TaeGukGi, tờ New York Times còn đặt biệt danh cho Kang là “Steven Spielberg của Đông Á” khi đánh giá thành công của tác phẩm này với Giải cứu binh nhì Ryan. Wonbin va Jang Dong Gun trong Taegukgi Hiện tại, 6 năm sau TaeGukGi, Kang Je Gyu đang tiến hành sản xuất bộ phim đầu tay tấn công vào thị trường Hollywood có tên My Way. Bộ phim với sự góp mặt của nam tài tử Jang Dong Gun và những “ nghi án ” nữ chính sẽ là Phạm Băng Băng, Thang Duy…hứa hẹn sẽ trở thành một niềm tự hào mới của điện ảnh Hàn Quốc. Vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì, nhưng với những gì mà Kang đã làm được, người ta nghĩ với điện ảnh Hàn Quốc, đường tới Hollywood không còn xa nữa.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/nuocngoai/17594/news.htm