Kẻ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh lĩnh án tử hình

Hôm nay, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ thảm án sát hại 4 bà cháu ở phường Phương Nam, TP. Uông Bí.

11h51: HĐXX bắt đầu vào phần tuyên án.

Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh xét hỏi, tranh tụng tại tòa, cũng như đề nghị của VKS, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án bản án sơ thẩm hình sự vụ án Doãn Trung Dũng với tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" với mức án: tử hình về tội "Giết người", tử hình về tội "Cướp tài sản". Tổng khung hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải trả cho gia đình nạn nhân 220 triệu đồng và những vật dụng của các nạn nhân. Dũng có 15 ngày kháng án kể từ ngày bản án được tuyên.

Xe thùng chở Doãn Trung Dũng.

Xe thùng chở Doãn Trung Dũng.

11h30: Kết thúc xét hỏi, tranh luận, tòa vào nghị án.

Người thân nạn nhân trong thời gian chờ nghị án rất bức xúc.

11h13: Luật sư Đỗ Tuấn Nga bắt đầu phần bào chữa cho Doãn Trung Dũng.

Luật sư Nga đề nghị xem xét lại các tội danh đã được đại diện VKS nêu trước tòa.

Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm, đánh giá Doãn Trung Dũng giết người chỉ vì một câu nói, giết nhiều người trong đó chủ yếu là trẻ em, nên không đồng ý với ý kiến, quan điểm của Luật sư Đỗ Tuấn Nga.

Tại tòa, Dũng nói bị ám ảnh về tội lỗi và chỉ nghĩ đến cái chết. Dũng cảm ơn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến Hồ Sỹ Tiến và lực lượng công an đã ngăn cản Dũng tự tử, Dũng nhận cái chết để đền tội.

10h57: Kết thúc phần xét hỏi, kiểm sát viên chuyển sang phần luận tội.

Viện kiểm sát cho thấy hành vi phạm tội của Doãn Trung Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, từ việc nhỏ nhặt, đê hèn, cùng với việc thường xuyên sử dụng ma túy Dũng đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Viện kiểm sát thấy hành vi của Dũng là không thể cải tạo, cần loại bỏ khỏi xã hội và đề nghị bản án tử hình. Cụ thể, với tội danh "Giết người" là tử hình, "Cướp tài sản" đề nghị 7-8 năm, tổng khung hình phạt là tử hình.

Ông Vũ Văn Hùng, chồng bà Hát đề nghị được bồi thường 220 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần và mai táng phí.

10h40: Ông Vũ Văn Hùng, chồng bà Hát đặt ra nghi vấn là Doãn Trung Dũng vẫn còn đồng phạm và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ. Tại tòa ông Hùng trước nỗi đau mất mát vợ, cháu tỏ ra rất phẫn nộ và bức xúc.

10h35: Vợ chồng anh Vũ Văn Cường (con trai bà Hát) nói chị Thanh gọi điện báo, anh Cường đến nơi xem qua tình hình thì thấy 4 bà cháu bà Hát đã tử vong.

10h30: HĐXX hỏi Doãn Trung Dũng có đồng phạm không, Dũng khẳng định chỉ một mình gây án, không có đồng phạm.

10h20: Tòa hỏi gia đình bị hại là chị Thanh - con bà Hát.

Chị Thanh tại tòa.

Chị trình bày diễn biến, vào 19h ngày 23/9, chị Thanh rời nhà đi làm ở cây xăng Phương Nam.

Trong đêm hôm đó chị Thanh làm đến 11h. 1h sáng chị nghỉ ngơi tại cây xăng, đến 5h lại làm việc tiếp.

Khi dọn vệ sinh xong lúc 5h sáng, chị thấy xe máy của mình ổ khóa bị chọc nát.

Hơn 7h sáng 24/9, chị Thanh giao ca để tan làm. Về đến nhà, chị thấy cổng mở, cửa nhà không khóa và tá hỏa trước cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trong nhà mình.

10h15: Tòa chuyển sang phần lấy lời khai của những người có liên quan.

Chị Đỗ Thị Hoa - vợ bị cáo Doãn Trung Dũng nói không biết Dũng giết người, chỉ khi chồng bị bắt chị mới biết.

Chị Đỗ Thị Hoa trả lời câu hỏi của HĐXX.

Bà Bùi Thị Nghĩa - mẹ Dũng nói khi công an vào lúc 13h chiều 24/9 hỏi về Dũng và nói Dũng là nghi can giết người thì bà Nghĩa mới biết con trai phạm tội.

Bà Nghĩa cũng cho hay, bà không biết gì về chuyện làm ăn của Dũng vì bà tuổi đã cao, sức yếu.

9h40: Chủ tọa phiên tòa hỏi chi tiết hành vi phạm tội của Dũng, Dũng mô tả lại cho HĐXX, tâm lý bị cáo ổn định.

Bị cáo Doãn Trung Dũng khai không nhớ khoảng thời gian gây án với các nạn nhân. Giết người xong, Dũng cướp tài sản rồi rửa dao cất vào hộp.

Vẫn theo lời khai, Dũng cầm theo dao đến nhà bà Hát khi trời đang mưa. Nói về lý do mang theo dao, hung thủ khai rằng nửa tháng trước đó, anh ta luôn mang theo dao bên người vì bị nhiều người đe dọa.

Sau đó, vợ Dũng gọi Dũng về để lấy xe đi làm. Dũng trở về nhà lúc 7h sáng. Về đến nhà, Dũng vứt quần áo vào máy giặt rồi chở vợ đi làm. Con dao gây án được Dũng giấu dưới nắp bể.

Với tài sản bán được ở Phà Rừng, Quảng Ninh được hơn 3 triệu, Dũng mua ma túy hết hơn 4 triệu để dùng. Sau đó, Dũng trở về nhà chơi bài.

Thấy có dấu hiệu bị công an khám bắt, Dũng lại chạy sang Phà Rừng vào nhà người quen để trốn. Khi bị ai hỏi thì Dũng nói với họ là trốn nợ. Dũng nhờ người quen mua 5 vỉ thuốc ngủ với ý định tự tử, nhưng chỉ nhờ mua được 3 vỉ.

Khi được tòa hỏi rõ nguyên nhân gây án, Dũng nói là do ảo giác. Tòa hỏi cặn kẽ ảo giác gì, Dũng lơ ngơ không trình bày được, chỉ biết là ảo giác do tác động của ma túy.

Dũng nhiều lần lo sợ có người giết mình do không trả nợ được nên mỗi khi bị ảo giác lại nghĩ đến tình huống ấy, vì vậy Dũng phản ứng lại.

Người nghe chăm chú theo dõi diễn biến tại phiên tòa.

9h17: HĐXX yêu cầu Doãn Trung Dũng trình bày lại nội dung diễn biến sự việc.

Bị cáo Dũng được HĐXX cho ngồi trả lời qua micro. Lúc này, dụng cụ chống cắn lưỡi tự tử đã được gỡ bỏ để Dũng trả lời HĐXX.

Tại tòa, Dũng rất bình tĩnh khai báo rành mạch, rõ ràng hành vi phạm tội man rợ của mình đúng với cáo trạng đã nêu.

Ngoài ra, Dũng cho rằng anh ta gây án trong lúc không làm chủ được bản thân. "Tôi không biết lúc đó mình đang làm gì. Sau khi sát hại cháu Hưng, tôi cứ ngồi im trong bóng tối rồi đi ngủ", Dũng khai.

Bị cáo Dũng được HĐXX cho ngồi trả lời qua micro.

9h14: Tòa đọc xong cáo trạng, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Doãn Trung Dũng có đúng với diễn biến không. Dũng nói đúng.

8h55: Tòa chuyển sang phần xét hỏi sau khi xong phần thủ tục.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng tội danh bị cáo Doãn Trung Dũng.

Nội dung cáo trạng nêu rõ, Doãn Trung Dũng và chị Nguyễn Thị Thanh (tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) có quan hệ họ hàng.

Dũng đã nhiều lần đến nhà chị Thanh chơi. Bản thân Dũng không có việc làm ổn định, lại thường xuyên sử dụng ma túy nên không có tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Khoảng 19h ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh với mục đích để vay tiền. Khi đi Dũng thủ sẵn 1 con dao bầu nhưng chị Thanh đi làm ca đêm tại cây xăng thuộc phường Phương Nam.

Ở nhà chỉ có mẹ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát và hai con chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, là con chị Vũ Kim Oanh, chị của chị Thanh).

Do lúc này trời mưa to nên bà Hát (mẹ chị Thanh) mời Dũng ăn cơm và ngủ lại nhà. Trong lúc ăn cơm, hai bên có lời qua tiếng lại nên Dũng vẫn ấm ức tức giận.

Sau khi ăn cơm, Dũng ngủ tại phòng khách còn bà Hát và các cháu ngủ tại 2 phòng ngủ cùng tầng 1. Nửa đêm, Dũng dậy lần lượt sát hại cả 4 bà cháu.

Sau khi giết hại 4 người, Dũng quy lại phòng bà Hát và cháu Huyền ngủ, lục soát đồ đạc trong nhà chị Thanh để tìm tài sản nhưng không thấy. Dũng nhớ bà Hát có đeo nhẫn và khuyên tai bằng vàng nên đi ra gian phụ lấy một chiếc nhẫn vàng và hai bông hoa tai vàng trên người bà Hát. Sau đó, Dũng về nhà mình tắm rửa.

Sáng 24/9, Dũng dùng xe máy chở vợ là Đỗ Thị Hoa đi làm ở Thị xã Quảng Yên. Sau đó đến cửa hàng vàng Thuận Nhung ở cùng thị xã bán chiếc nhẫn vàng của bà Hát được 3.300.000 đồng.

Để không bị lộ, riêng đôi hoa tai Dũng mang về nhà dùng bình ga, đèn khò xì thành một khối rồi mới mang ra tiệm vàng Đức Trọng ở TP. Uông Bí bán được 3.200.000 đồng.

Sau khi bán được vàng có tiền Dũng về nhà cất dao và gọi một số đối tượng đến nhà đánh bạc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi phát hiện cơ quan Công an đến nhà triệu tập lên làm việc Dũng đã bỏ trốn. Kiểm tra tại nhà Dũng, cơ quan điều tra phát hiện, một con dao dài 34cm, 1 áo sơ mi, một khẩu trang, một đôi giày, một đôi tất, 1 điện thoại di động...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h ngày 26/9, cơ quan điều tra đã bắt được Doãn Trung Dũng tại chân cầu Bính (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

8h35: Tòa án bắt đầu hỏi về nhân thân đối với bị cáo Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú phường Trưng Vương, TP. Uông Bí). Vì bị cáo Dũng từng có lần định cắn lưỡi tự tử, nên tại phiên tòa được trang bị dụng cụ tránh cắn lưỡi.

Tòa án chỉ định Luật sư Đỗ Tuấn Nga, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh bào chữa cho bị cáo Doãn Trung Dũng.

8h10: Tòa án bắt đầu phần làm thủ tục xét xử, hỏi những người có liên quan có mặt tại tòa hay không.

Bà Bùi Thị Nghĩa - mẹ bị cáo Doãn Trung Dũng tại tòa.

PV các cơ quan báo chí tác nghiệp tại tòa.

8h: Tòa án bắt đầu làm thủ tục mở phiên tòa xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú phường Trưng Vương, TP. Uông Bí) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Người nhà nạn nhân, người nhà bị cáo đến rất đông. An ninh được thắt chặt, người đến dự tòa được kiểm tra cá nhân, tư trang trước khi vào tòa

Người đến dự tòa được kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Trước đó, ngày 29/11, VKSND tỉnh đã ra quyết định truy tố Doãn Trung Dũng về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Doãn Trung Dũng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 29/11, VKSND tỉnh đã ra quyết định truy tố Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú phường Trưng Vương, TP. Uông Bí) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-sat-hai-4-ba-chau-o-quang-ninh-deo-dung-cu-chong-can-luoi-tai-toa-a309426.html