Kẻ giết bạn tình đồng tính 'diễn' tại tòa, nhận y án 20 năm tù

Trước tòa, Lê Thị Liên nói mình tên Kimora, quốc tịch Hàn Quốc và khẳng định không giết người tình đồng tính ở khách sạn.

Ngày 15/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Liên (SN 1983, quê tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2009, Liên dùng tên giả là Sam, đến xin làm thuê tại tiệm uốn tóc Hằng Nga (số 37 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, TP.HCM) do bà Hỷ Phụng S. làm chủ. Trong công việc, Liên được chị Nguyễn Thị Ph. (thợ chính của tiệm Hằng Nga) kèm cặp, giúp đỡ. Từ đó, hai người đã nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương đồng tính.

Giữa năm 2012, mối quan hệ đồng tính của Liên và Ph. bị anh Nguyễn Phước Dũng C. (chồng chị Ph.) cùng gia đình phát hiện, ngăn cấm. Sau đó, chủ tiệm Hằng Nga cũng cho Liên nghỉ việc.

Mọi người nghĩ rằng hai người “xa mặt cách lòng” nhưng trên thực tế, Liên, Ph. vẫn lén lút gặp gỡ, cùng nhau 32 lần thuê khách sạn ở số 23 Ngọc Hân Công Chúa, phường 13, quận 11 “tâm sự”. Thông thường, Ph. tá túc trong khách sạn cùng Liên khoảng từ 30 phút đến 1 giờ thì ra về, còn Liên thường ở lại khách sạn nghỉ qua đêm.

Khoảng 20h ngày 20/8/2013, Liên gọi điện thoại cho bà Lê Thị S. (quản lý khách sạn) để đặt phòng. Chị Ph. đến khách sạn trước, ngồi ở quầy lễ tân chờ Liên. Khoảng vài phút sau, Liên đeo một ba lô màu đỏ đến và đưa giấy chứng minh nhân dân cho bà S. rồi nhận phòng 302.

Đến khoảng 14h ngày 21/8/2013, không thấy Liên trả phòng như thường lệ, bà S. kêu bà M., nhân viên khách sạn lên gõ cửa phòng 302.

Bà M. lên kiểm tra, phát hiện Ph. đã tử vong trong trạng thái lõa thể, đắp chăn, trên người có nhiều vết máu, riêng Liên đã biến mất. Bà S. trình báo công an và khẳng định trong thời gian trên, bà trực suốt ở quầy lễ tân.

Sau khi gây án, Liên trốn khỏi hiện trường. Công an sau đó phát lệnh truy nã đối với Liên. Mãi đến tháng 12/2014, Công an tỉnh Lào Cai mới bắt được Liên theo lệnh truy nã.

Khi bị bắt, Liên khai tên Kimora, quốc tịch Hàn Quốc, đồng thời từ chối mọi mối quan hệ nhân thân lai lịch của mình. Kể cả khi gặp cha ruột và anh của mình, Liên vẫn không thừa nhận. Nhưng kết quả giám định vân tay, ADN có căn cứ xác định Liên là nghi phạm.

Trước đó, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với Liên. Mặc dù, tại phiên tòa sơ thẩm, Liên không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng HĐXX căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã khẳng định Liên có tội và tuyên phạt Liên mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Căn cứ để HĐXX chỉ tuyên phạt Liên mức án này, bởi Liên bị hạn chế nhận thức vì bệnh tâm thần.

Sau khi có bản án, Liên kháng cáo kêu oan, còn đại diện gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường.

Bị cáo Liên tại tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Liên tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng mình không giết người. Liên nói nếu chứng minh được mình phạm tội thì tuyên tử hình luôn đi!

Cũng theo nữ bị cáo, bị cáo không phải tên là Lê Thị Liên mà là Kimora, quốc tịch Hàn Quốc. Bị cáo khai: “Bị cáo không biết Lê Thị Liên là ai. Lê Thị Liên phạm tội thì bắt Liên chứ sao lại bắt bị cáo”.

HĐXX hỏi sao nói mình không phải tên Liên nhưng khi viết đơn kháng cáo lại lấy tên Liên?. Bị cáo Liên nói ban đầu lấy tên Kimora nhưng cán bộ không chấp nhận đơn, bị ép nên mới lấy tên là Lê Thị Liên, mới được cán bộ chấp nhận.

Liên cũng không đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, Liên cho biết, gia đình giàu có, thấy nạn nhân chết nên rất thương và cho gia đình nạn nhân mỗi ngày 200 USD coi như Liên làm từ thiện.

HĐXX cho rằng, mặc dù Liên không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào vết máu tại hiện trường, dấu vân tay, chứng minh nhân dân của Liên tại khách sạn nơi xảy ra vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ khẳng định bị cáo Liên phạm tội Giết người.

Hành vi của Liên nguy hiểm cho xã hội, đáng lẽ phải nhận mức án cao nhất, xét thấy Liên bị hạn chế nhận thức, bản án sơ thẩm không bị kháng nghị, gia đình nạn nhân không kháng cáo tăng hình phạt đối với Liên nên đã tuyên y án 20 năm tù đối với Liên về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-giet-ban-tinh-dong-tinh-dien-tai-toa-nhan-y-an-20-nam-tu-a339116.html