Kẻ tấn công bằng dao từng gửi thư đến Hạ viện Nhật đòi 'xử' người khuyết tật

Hung thủ tấn công bằng dao ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật tại Nhật Bản từng bộc lộ ý định sát hại 470 người khuyết tật hoặc 260 người tàn tật tại 2 trung tâm khác nhau trong một đêm. Hắn còn đề nghị thiết lập một thế giới không có người khuyết tật.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa, sau khi gây án ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật Tsskui Tamayuri En vào rạng sáng 26.7, hung thủ Satoshi Uematsu (26 tuổi) lái xe đến đồn cảnh sát tại quận Tsukui tự thú và đã bị bắt giữ ngay.

Vụ tấn công dao ở trung tâm đã làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó có 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi đến đầu thú, hắn mang theo một con dao cùng với một số hung khí dính đầy máu và nói: “Tôi đã tấn công trung tâm chăm sóc người khuyết tật Tsskui Tamayuri En. Tôi đã làm điều đó. Người khuyết tật biến mất là tốt hơn hết”.

Cơ quan điều tra cho biết Uematsu đã đột nhập vào trung tâm chăm sóc người khuyết tật lúc 2 giờ 30 ngày 26.7 bằng cách dùng búa phá cửa sổ tại tầng 1. Một cây búa đã được cảnh sát tìm thấy gần đó.

Cảnh sát nói thêm Uematsu đã trói một số nhân viên trung tâm lại với thái độ giận dữ. Báo Japan Times cho biết có 8 nhân viên chăm sóc người khuyết tật và 1 người bảo vệ tại trung tâm Tsskui Tamayuri En vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Cơ quan điều tra đang xác định động cơ đằng sau vụ tấn công của Uematsu.

Hãng tin Kyodo dẫn lời cảnh sát cho biết hung thủ Uematsu từng viết trong một bức thư vào tháng 2.2016 rằng hắn sẽ tiêu diệt 470 người khuyết tật.

Ngoài ra, tên này cũng tuyên bố sẽ giết chết 260 người tàn tật tại 2 trung tâm khác nhau trong một đêm nhưng sẽ không làm tổn thương các nhân viên trong trung tâm.

Trong một bức thư gửi đến Hạ viện Nhật, Uematsu viết: “Mục tiêu của tôi là thiết lập một thế giới mà những người khuyết tật quá nặng phải chết dưới sự đồng ý của người giám hộ, nếu họ không thể sống ở nhà hay tham gia vào các hoạt động xã hội. Tuy nhiên tôi cũng gửi lời xin lỗi đến người tàn tật, những người phải sống cả đời mình với xe lăn hay không có liên hệ với các thành viên trong gia đình”.

Trước đó, Uematsu từng phải điều trị tâm lý tại bệnh viện với lý do có thể gây nguy hiểm cho người khác. Các bác sĩ đã phát hiện Uematsu sử dụng ma túy khi tiến hành xét nghiệm nước tiểu.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga thông báo tại cuộc họp báo ngày 26.7: “Vụ tấn công đã gây sốc khi người dân vô tội trở thành nạn nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình những người chết”.

Trong 19 người chết có 10 phụ nữ và 9 nam giới trong độ tuổi từ 19 đến 70.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ke-tan-cong-bang-dao-tung-gui-thu-den-ha-vien-nhat-doi-xu-nguoi-khuyet-tat-38864.html