Kết luận vụ nữ sinh mất chân oan: Không dám đòi hỏi
Theo gia đình nữ sinh bị cưa chân oan, giờ chỉ mong bệnh viện lo cho bé Vi như những gì đã hứa, gia đình không dám đòi hỏi
Liên quan đến kết luận vụ nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của 1 bệnh viện tuyến huyện ở Đắk Lắk, sáng ngày 18/6, chia sẻ với PV, ông Lê Văn Long (cha của em nữ sinh Lê Thị Hà Vi) cho biết:
"Gia đình vẫn chưa nhận được kết luận của Sở Y tế về trường hợp của bé Vi cũng như chưa nhận được đồng tiền hỗ trợ nào của Sở. Tôi mới chỉ nghe bà con nói thời sự tối ngày 17/6 có đưa nhưng tôi chưa xem lại. Còn trước đó, thanh tra Sở có xuống làm việc với gia đình thì cho biết, Sở đang chờ UBND tỉnh duyệt làm sổ bảo hiểm"
Nói thêm về kết luận này, ông Tâm cho biết: "Giờ cũng không biết tình hình thế nào chỉ mong bệnh viện lo cho bé như những gì đã hứa. Việc đưa ra hình phạt với các bác sĩ thì gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện. Gia đình không dám đòi hỏi chỉ muốn bé Vi được lo lắng về sau này thôi.
Việc Sở y tế tỉnh và bệnh viện có giúp đỡ được gia đình bao nhiêu là tùy lòng hảo tâm của họ. Trước đó, bác sĩ Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin hứa lo cho bé mà không biết lo thế nào đây, cho thêm phần nào thì đỡ phần ấy thôi".
Cho biết về tình hình sức khỏe của bé Vi, ông Long nói: "Hiện tại Vi đang được nghỉ hè ở nhà, giờ không phải uống thuốc kháng sinh, thỉnh thoảng mẹ mua thuốc bổ cho cho để bé uống cho đỡ đau đầu và choáng. Cái chân bị cưa đang bị dị ứng và ngứa nhưng Vi vẫn tập đi lại hằng ngày. Vấn đề vệ sinh cá nhân Vi cũng đã có thể tự làm được".
Hà Vi hiện đang theo học ở một trường tư thục tại TP Buôn Ma Thuột - Ảnh: TTO
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Tôi cũng chưa nhận được kết luận của Sở y tế về trường hợp của bé Vi và mới chỉ nghe anh em nói và xem qua trên báo đài. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, cấp trên đã quyết định thế nào thì mình phải chịu thế ấy. Còn hiện tại, thủ tục rút 19 triệu 200 nghìn để hỗ trợ cho bé Vi chi phí đi lại thì chúng tôi vẫn đang làm. Thủ tục nhà nước thì phải làm cho đúng trình tự, khi nào rút được tiền, chúng tôi sẽ mời gia đình lên trao số tiền ấy"
Về việc hỗ trợ cho nữ sinh bị cưa chân oan, sáng ngày 17/6, ông Đỗ Doãn Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Sở vẫn đang làm, đang chờ chủ trương của tỉnh để làm sổ bảo hiểm rồi chuyền cho cháu Vi. Gia đình cứ yên tâm. Hiện Sở đã quyên góp được 1 số tiền cho bé Vi với tổng số gần 200 triệu"
Như báo chí đưa tin, Sở Y tế Đăk Lăk chiều 17/6 kết luận các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin có sai sót trong chỉ định điều trị, thiếu theo dõi bệnh lý... khiến nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị hoại tử chân phải cắt bỏ.
Theo đó, bác sĩ Y Tâm - người trực tiếp điều trị và chỉ định bó bột cho bé Vi đã chữa bệnh không đúng chuyên môn và không theo dõi diễn biến bệnh lý sau khi bó bột. Bác sĩ Y Tâm được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội khoa nhưng lại được phân công làm việc ở khoa Ngoại.
Bác sĩ Trịnh Đức Lam là phẫu thuật viên chính cho bệnh nhân Vi sau khi hội chẩn, song biên bản hội chẩn không có tên bác sĩ Lam. Sáng 8/3 bác sĩ Lam khám cho bệnh nhân Vi tại phòng mổ, phát hiện chân căng cứng nổi phồng nước nhưng đã không đánh giá tiên lượng được tổn thương sâu xa và biến chứng sau gãy. Hồ sơ bệnh án của cháu Vi cũng không được ghi chép đầy đủ.
Sở Y tế cũng đề cập đến trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện. Theo đó, bác sĩ Lê Quang Nghĩa trực lãnh đạo hội chẩn cùng bác sĩ điều trị cho cháu Vi song lại không nắm về chuyên môn để chỉ đạo xử lý. Ban giám đốc bệnh viện được kết luận là đã bố trí việc làm cho bác sĩ Y Tâm không phù hợp.
Hội đồng chuyên môn cũng xác định bệnh nhân Vi bị hoại tử cơ 4 khoang cẳng chân phải do chèn ép khoang muộn/gãy kín mâm chày phải. Đây là bệnh lý khó, hiếm gặp, vượt quá khả năng chẩn đoán của bệnh viện tuyến huyện còn yếu và thiếu nhân lực. Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ điều trị Y Tâm là bệnh nhân bị gãy vỡ mâm chày xương cẳng chân nên chỉ định bó bột.
Từ những đánh giá này, Sở Y tế Đăk Lăk cho rằng trách nhiệm chính trong việc bệnh nhân Vi bị cưa mất chân thuộc về lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, khoa Ngoại bệnh viện cùng các cá nhân gồm ông Nguyễn Văn Tâm giám đốc bệnh viện, bác sĩ Y Tâm, Đức Lam, Quang Nghĩa. Các điều dưỡng, hộ lý liên quan được cho là đã làm đúng nhiệm vụ chuyên môn của mình nên không bị truy cứu trách nhiệm.
Sở Y tế Đăk Lăk yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Cư Kuin kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể, xem xét xử lý theo phạm vi trách nhiệm và kiến nghị phạt tiền theo quy định pháp luật.
Bệnh viện này còn có trách nhiệm “chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí điều trị, tái khám, lắp chân giả” đối với bệnh nhân Hà Vi.
Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cần rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân lực cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người dân...
Như báo chí đã đưa tin, ngày 6/3, trên đường đi học về, em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10 ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị tai nạn giao thông. Sau đó, Vi được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.
Tại đây sau khi được các bác sĩ bó bột, Vi kêu đau và được gia đình xin cho chuyển viện nhiều lần nhưng bệnh viện không đồng ý. Đến ngày 11/3, Vi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và phải cưa chân do bị hoại tử.
Đất Việt