Kết thúc bảng A: Gấu vỡ mật, Đại bàng rã cánh, Pha lê đẹp long lanh...

(GDVN) - Những chiến thắng tối thiểu 1-0 đã đưa Hy Lạp và CH Czech đi tiếp vào tứ kết, dù được đánh giá cao nhưng Nga và Ba Lan đều phải ngậm ngùi dừng bước...

Bởi thiếu bản lĩnh nên đội chủ nhà Ba Lan đã ngậm ngùi dừng bước bởi thất bại 0-1 trước người láng giềng CH Czech.

Bởi thiếu bản lĩnh nên đội chủ nhà Ba Lan đã ngậm ngùi dừng bước bởi thất bại 0-1 trước người láng giềng CH Czech.

Bởi thiếu bản lĩnh nên đội chủ nhà Ba Lan đã ngậm ngùi dừng bước bởi thất bại 0-1 trước người láng giềng CH Czech.

Bởi thiếu bản lĩnh nên đội chủ nhà Ba Lan đã ngậm ngùi dừng bước bởi thất bại 0-1 trước người láng giềng CH Czech.

CH Czech đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó giành được ngôi vị đầu bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết EURO 2012.

CH Czech đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó giành được ngôi vị đầu bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết EURO 2012.

CH Czech đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó giành được ngôi vị đầu bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết EURO 2012.

CH Czech đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó giành được ngôi vị đầu bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết EURO 2012.

CH Czech đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Jiracek, qua đó giành được ngôi vị đầu bảng A cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết EURO 2012.

Người ghi bàn thắng duy nhất đem lại chiến thắng cho Hy Lạp là đội trưởng Giorgios Karagounis, một trụ cột còn sót lại từ EURO 2004.

Hy Lạp đúng là xứ sở của các vị thần, bởi vì đó là xứ sở mà người ta có khả năng làm nên những điều phi thường.

Hy Lạp đúng là xứ sở của các vị thần, bởi vì đó là xứ sở mà người ta có khả năng làm nên những điều phi thường.

Hy Lạp đúng là xứ sở của các vị thần, bởi vì đó là xứ sở mà người ta có khả năng làm nên những điều phi thường.

Hy Lạp đúng là xứ sở của các vị thần, bởi vì đó là xứ sở mà người ta có khả năng làm nên những điều phi thường.

Cửa đi tiếp rộng thênh thang, nhưng Nga đã không thể vượt qua được khi để thua Hy Lạp 0-1.

Cửa đi tiếp rộng thênh thang, nhưng Nga đã không thể vượt qua được khi để thua Hy Lạp 0-1.

Cửa đi tiếp rộng thênh thang, nhưng Nga đã không thể vượt qua được khi để thua Hy Lạp 0-1.

Cửa đi tiếp rộng thênh thang, nhưng Nga đã không thể vượt qua được khi để thua Hy Lạp 0-1.

CĐV Nga không tin vào những gì vừa diễn ra với đội tuyển nước mình...

Nỗi buồn thất thần của một nữ CĐV Nga xinh đẹp...

CĐV Nga không tin vào những gì vừa diễn ra với đội tuyển nước mình...

CĐV Nga không tin vào những gì vừa diễn ra với đội tuyển nước mình...

CĐV Hy Lạp ăn mừng ở các khu Fanzone

CĐV Hy Lạp ăn mừng ở các khu Fanzone

Niềm vui tột đỉnh của các CĐV CH Czech!

Niềm vui tột đỉnh của các CĐV CH Czech

Niềm vui tột đỉnh của các CĐV CH Czech

Niềm vui tột đỉnh của các CĐV CH Czech

Nỗi buồn của các CĐV chủ nhà Ba Lan...

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/the-thao/ket-thuc-bang-a-gau-vo-mat-dai-bang-ra-canh-pha-le-dep-long-lanh/180418.gd