Kết thúc vòng 16 V-League 2017: Đương kim vô địch hụt hơi?

Vòng 16 V-League 2017 chứng kiến cú “ngã ngựa” của Hà Nội FC khiến khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa bị nới rộng lên thành 5 điểm.

Hà Nội FC (trái) thất thủ trước Sanna Khánh Hòa

Cú ngã không bất ngờ

Tại vòng 16 V-League 2017, Hà Nội FC trên sân nhà đã nhận thất bại 2-3 trước Sanna Khánh Hòa. Dù vẫn chơi lấn lướt nhưng Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong việc cụ thể hóa sức ép thành bàn thắng. Hai pha lập công của Văn Quyết và Arnaud Loris ở cuối trận không phản ánh hết được thế trận mà đội bóng Thủ đô tạo ra. Bên kia chiến tuyến, Sanna Khánh Hòa cho thấy sự khó chịu với những đường phản công sắc lẹm vốn đã thành thương hiệu và chọc thủng lưới đối phương tới 3 lần.

Về mặt kết quả, việc Hà Nội FC để thua Sanna Khánh Hòa có thể coi là bất ngờ, nhất là trong hoàn cảnh thày trò HLV Chu Đình Nghiêm đang rất cần điểm để chạy đua vô địch cùng FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, Hà Nội FC trắng tay trước đội bóng phố biển không hề bất ngờ. Ông Mẫn cho rằng, Sanna Khánh Hòa tuy không có lực lượng mạnh nhưng sở hữu lối chơi cực kỳ khó chịu nhờ tài điều binh khiển tướng của HLV Võ Đình Tân. Đặc biệt, Sanna Khánh Hòa thường chơi rất “sung” khi đọ sức cùng các đội bóng lớn. Điều này đã được thể hiện trong nhiều mùa giải đã qua.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, cũng phải kể đến nguyên nhân chủ quan. Việc thiếu vắng Sầm Ngọc Đức do án treo giò khiến hàng thủ nhà ĐKVĐ yếu đi trông thấy, qua đó dễ dàng bị đối phương khoan phá. Đặc biệt, Hà Nội FC còn mất chân sút chủ lực Hoàng Vũ Samson cũng do án treo giò. Kể từ giai đoạn lượt về, Samson chơi khá mờ nhạt trước khi nhận thẻ đỏ do lỗi cao chân trong trận hòa với SHB Đà Nẵng tại vòng 15. Arnaud Loris và Văn Quyết vẫn thay nhau tỏa sáng nhưng tầm ảnh hưởng của Samson lên lối chơi của đại diện Thủ đô là không thể thay thế. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã phải thừa nhận thực tế này.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Hà Nội FC gặp khó khăn một phần do tâm lý chủ quan. Sanna Khánh Hòa thua liền hai trận trước khi hành quân ra Mỹ Đình làm khách, điều này chắc chắn khiến Thành Lương và đồng đội có phần khinh địch, vì thế các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm bị động trước lối chơi quyết tâm, giàu sức chiến đấu của Sanna Khánh Hòa.

Đường dài mới biết ngựa hay

Cú sảy chân trên sân nhà khiến Hà Nội FC bị FLC Thanh Hóa nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên thành 5 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của bầu Hiển vốn nổi tiếng nhờ khả năng tập trung và tăng tốc ở giai đoạn lượt về. Minh chứng rõ nhất là mùa giải năm ngoái, dù đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu nhưng Hà Nội FC đã vươn lên mạnh mẽ để giành thắng lợi chung cuộc, giật chức vô địch tưởng chừng đã nằm chắc trong tay Hải Phòng. Mùa trước nữa, Hà Nội FC cũng xuất phát tệ nhưng cuối cùng vẫn cán đích ở vị trí thứ hai sau nhà vô địch B.Bình Dương. Đây là cơ sở để người hâm mộ Thủ đô kỳ vọng vào một cuộc lật đổ khi mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu nữa mới khép lại.

Lý thuyết là vậy, nhưng FLC Thanh Hóa không giống Hải Phòng dù cả hai cùng có khát khao cháy bỏng bước lên đỉnh bóng đá Việt Nam. Đội bóng xứ Thanh cho thấy sự nghiêm túc ngay từ giai đoạn khởi động với việc đưa về sân Thanh Hóa HLV Ljupko Petrovic, người từng giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu, tiền thân của giải Champions League vào năm 1991 cùng CLB Sao đỏ Belgrade (Nam Tư cũ). HLV Petrovic mang đến tư duy bóng đá châu Âu, giúp FLC Thanh Hóa xây dựng lối chơi khoa học, bài bản. Cộng thêm lực lượng tốt cả nội lẫn ngoại binh, đội bóng xứ Thanh rõ ràng trở thành thách thức không nhỏ cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Hà Nội FC.

Trao đổi với Báo Giao thông, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, FLC Thanh Hóa đang nắm lợi thế lớn nhưng cơ hội cho Hà Nội FC không phải đã hết. “10 vòng đấu, khoảng cách 5 điểm là có thể san lấp. Trong 10 vòng đấu này, các đội phải tính toán, có bước đi để bảo vệ lợi thế hay bắt kịp đối thủ và nó sẽ cho thấy con ngựa nào mới thực sự hay khi đua đường dài. Bên cạnh đó, việc lượt về tiếp tục có quãng nghỉ hơn hai tháng để U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 sẽ khiến cuộc đua khó lường hơn”, ông Vinh phân tích.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ket-thuc-vong-16-v-league-2017-duong-kim-vo-dich-hut-hoi-d215243.html