Khách Tây lội nước trên phố Tạ Hiện: Gãi suốt đêm

Theo chia sẻ của chủ nhà thuốc N.L, vị khách người Mỹ sợ bị ghẻ nên đã yêu cầu bà bán cho loại thuốc hiệu quả nhất.

Liên quan đến thông tin du khách người nước ngoài lội nước trên phố Tạ Hiện sau cơn mưa lớn tại Hà Nội vào chiều tối ngày 19/6 vừa qua, sáng ngày 20/6, phóng viên báo Đất Việt liên hệ với nhà thuốc N.L ở Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì được biết đã có một số vị khách người Mỹ đến mua thuốc ngứa.

Chủ nhà thuốc N.L kể, khi đến cửa hàng, vị khách đã tỏ ra khó chịu vì những nốt mẩn ngứa ở khắp 2 bên chân.

"Tôi có biết 1 chút tiếng Anh nên khi khách vào hỏi mua thuốc, họ kể rằng, trước khi sang du lịch ở Việt Nam, người này đã được bạn bè lưu ý về những điều không nên ở Hà Nội nhưng hoàn cảnh éo le là nếu không lội nước thì không về được đến nhà vì cơn mưa to, đoạn đường về nhà anh chỗ nào cũng bị ngập.

Người này còn cho biết nước mưa ở mình kinh khủng quá, mới lội 15 phút mà tối về cả đêm không ngủ được vì chân bị nổi nốt, phải gãi ngứa suốt đêm", chủ nhà thuốc N.L kể.

Cặp đôi người Tây Ban Nha hí hửng cõng nhau lội nước bì bõm trong mưa. Ảnh DV

Cũng theo chủ nhà thuốc N.L, khi bà xem những nốt mẩn đỏ ở chân vị khách người Mỹ này thấy đang phồng rộp, loét nên làm đau đớn, sưng nề, viêm. Nếu không được bôi thuốc kịp thời vùng da này sẽ bị bội nhiễm vi khuẩn gây bệnh, lúc này toàn cơ thể có thể bị sốt, mệt mỏi, nổi hạch bẹn và phải đến viện điều trị.

"Sau khi nghe tôi tư vấn về những loại thuốc bôi trị nốt mẩn ngứa, vị khách đã yêu cầu lấy loại thuốc có hiệu quả thật nhanh để tránh bị ghẻ, hơn nữa cũng sợ vì bị mất ngủ như đêm trước.

Người này còn cho rằng, sau khi chữa khỏi nốt ngứa này sẽ mua vé máy bay về nước sớm hơn so với dự kiến vì anh sợ rằng sẽ gặp 1 cơn mưa lớn nữa ở Hà Nội", vị chủ nhà thuốc N.L cho biết thêm.

Không chỉ nhà thuốc N.L, cùng ngày, phóng viên liên hệ với nhà thuốc H.T ở phố Phủ Doãn (Hàng Trống, Hoàn Kiếm) cũng được chia sẻ về câu chuyện của vị khách người Nhật tìm thuốc trị mẩn đỏ da.

"Vị khách người Nhật này cũng khá cẩn thận bởi cô cho rằng sau khi phải lội nước về nhà, cô đã cẩn thận rửa bằng nước muối cho sạch và đỡ mùi nhưng cũng không ăn thua, cả 2 bàn chân của cô bị ngứa râm ran, khó chịu, một lúc sau thì xuất hiện những nốt ngứa", người bán hàng cho nhà thuốc H.T chia sẻ.

Một số người khác thì xách giày và lội trong dòng nước ngập

Cũng theo người bán hàng này, sau khi nghe cô tư vấn về những bài thuốc dân gian như dùng lá trầu không vò nát, xát vào các kẽ ngón chân, các nốt loét ngứa sẽ khỏi nhanh và lành da hơn nhưng vị khách người Nhật lại muốn dùng thuốc kháng sinh cho nhanh để đi thăm bạn.

Như đã đưa tin, cơn mưa lớn ở Hà Nội vào chiều tối ngày 19/6 khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Có nơi ngập sâu đến quá đầu gối khiến giao thông di chuyển hết sức khó khăn.

Tại phố Tạ Hiện, nước ngập sâu khiến xe máy bị ngâm nước la liệt. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi, du khách nước ngoài tỏ ra khá vui vẻ. Họ cùng nhau trêu đùa, cõng nhau dưới cơn mưa và di chuyển bằng xích lô để ngắm cảnh vật xung quanh.

Sau khi những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, bạn Nga Nguyễn cho biết: "Các anh chị người Tây được trải nghiệp mùa nước lũ ở Thủ đô sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp lắm đấy. Lội nước giữa lòng Thủ đô còn thích hơn ngồi du thuyền trên Vịnh Hạ Long. Nhìn ngắm nhà cửa, hàng quán nằm trên hồ nước sẽ thấy Việt Nam lầy lội hơn trong mắt các bạn".

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khach-tay-loi-nuoc-tren-pho-ta-hien-gai-suot-dem-3337697/