Khai màn vòng bảng Champions League: Chờ Premier League làm loạn

Tâm điểm của lượt trận mở màn vòng bảng là màn so tài giữa Barcelona và Juventus tại Camp Nou, cùng với đó là sự trở lại của 3 ông lớn nước Anh Man United, Liverpool và Chelsea cũng khiến ngày khai mạc Champions League mùa này rất đáng được chờ đợi.

Có rất nhiều câu hỏi lớn đã được đặt ra. Liệu Premier League có lấy lại được vị thế ở đầu trường châu lục sau nhiều năm thất thế khi họ mang rất nhiều tướng giỏi như Jose Mourinho, Pep Guardiola, Antonio Conte hay Jurgen Klopp đi chinh phạt? Rồi Paris Saint Germain có thực hiện được tham vọng xưng vương tại Champions League cùng Neymar và Kylian Mbappe? Bayern Munich, Barcelona và Juventus sẽ làm thế nào để cản bước Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp bước lên đỉnh?...

Tâm điểm lượt trận đầu tiên là trận đại chiến giữa Barca và Juventus

Một phần trong những câu hỏi này sẽ được trả lời vào giữa tháng 12 tới, khi vòng bảng khép lại. Nhưng trước khi đi đến đó cần phải đi từng bước. Ngay trong bước đi đầu tiên, Champions League đã tạo ra tâm điểm ở Barcelona, khi Lionel Messi và các đồng đội tiếp đón Juventus, đội bóng đã loại họ ở vòng tứ kết mùa trước.

Các CĐV Barca và Juventus vẫn chưa thể quên trận chung kết vào năm 2015 với kỷ niệm ngọt ngào thuộc về đội bóng xứ Catalan, nhưng ở mùa trước chính đại diện Tây Ban Nha mới là người nếm trái đắng khi để đội bóng Italia đá bay khỏi tứ kết cho dù đó là thời điểm Messi cùng các đồng đội rất hưng phấn sau màn ngược dòng không tưởng trước PSG.

Ở mùa giải này, hai đội đã sớm đụng độ nhau ở ngay vòng bảng và đội bóng để thua cả 2 trận cũng chưa hẳn đã phải đối diện với nguy cơ phải dừng bước khi họ rơi vào bảng đấu với 2 đối thủ còn lại khá yếu là Sporting Lisbon và Olympiakos.

Cũng chính vì sự toan tính của các đội đã biến các cuộc đại chiến ở vòng bảng trở thành những cặp đấu không hấp dẫn như mong đợi. Tuy nhiên, với các đại diện Premier League thì hoàn toàn khác, bởi để giải quyết vấn đề khốc liệt ở giải đấu quốc nội trong giai đoạn tháng 11 và 12, cách tốt nhất với họ sẽ là nỗ lực hết mình ở những lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League để sớm giành vé đi tiếp, vì vậy mà tất cả đang rất háo hức ra quân.

Mùa giải trước, bóng đá Anh gần như không có cửa tạo nên bất ngờ khi các đại diện của họ tỏ ra quá yếu đuối, đó là Arsenal, Leicester City hay 2 đội bóng "tay mơ" ở đấu trường châu Âu là Tottenham và Man City. Nhưng mùa này, không chỉ có lực lượng hùng hậu nhất với 5 đại diện, mà chất lượng, tham vọng của các đội cũng lớn hơn hẳn.

Sự xuất hiện của nhiều HLV tài năng tại Premier League khiến C1 mùa này rất đáng chờ đợi

Có một điều đáng chú ý, trong số 5 đội bóng của xứ sở sương mù thì 2 đội trở lại với Champions League sau khi đã lỡ mùa giải trước (Man United, Chelsea), trong khi Liverpool lần gần đây nhất góp mặt là mùa giải 2014/15. Dù vậy, họ bước vào mùa giải đấu năm nay đều nhận được sự nể trọng từ các đối thủ, bởi đơn giản những đội bóng này đang được dẫn dắt bởi những HLV rất tài năng là Jose Mourinho, Antonio Conte và Jurgen Klopp.

Ở lượt trận mở màn giữa tuần này, có tới 4 đội bóng được chơi trên sân nhà, trong đó Tottenham và Liverpool gặp khó khăn hơn cả khi phải tiếp đón Dortmund và Sevilla, trong khi 2 đối thủ Basel và Qarabag FK có lẽ không thể làm khó Man United và Chelsea.

Real Madrid trên con đường chinh phục ngôi vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp sẽ gặp trở ngại khá lớn khi phải chạm trán với 2 đối thủ khó lường là Borussia Dortmund và Tottenham, vì vậy ở trận ra quân gặp APOEL Nicosia là cơ hội để thầy trò Zinedine Zidane có 3 điểm để tạo sức ép đáng kể đến 2 đội bóng phải đại chiến ở Wembley này.

Tất nhiên, trong tay HLV Zinedine Zidane vẫn là dàn sao chất lượng và các cầu thủ trẻ tài năng, nhưng với sự khởi đầu chuệch choạc ở La Liga, giới chuyên môn đã và đang hình dung ra cái kết không vui cho đội bóng Hoàng gia vì đã không có sự đầu tư đáng kể cho hàng tấn công trong mùa Hè vừa qua.

3 đội bóng khác được đánh giá là những ứng cử viên cho ngôi vô địch là Bayern Munich, Paris Saint Germain và Man City được dự báo sẽ có khởi đầu suôn sẻ khi chỉ chạm trán những đối thủ yếu Anderlecht, Celtic và Feyenoord ở lượt trận đầu tiên.

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League:

Ngày 13/09

01:45 Benfica ? - ? CSKA Moscow
01:45 Manchester United ? - ? Basel
01:45 Bayern Munich ? - ? Anderlecht
01:45 Celtic ? - ? Paris Saint Germain
01:45 Chelsea ? - ? Qarabag FK
01:45 Roma ? - ? Atletico Madrid
01:45 Barcelona ? - ? Juventus
01:45 Olympiacos ? - ? Sporting CP

Ngày 14/09

01:45 Liverpool ? - ? Sevilla
01:45 Maribor ? - ? Spartak Moscow
01:45 Feyenoord ? - ? Manchester City
01:45 Shakhtar Donetsk ? - ? SSC Napoli
01:45 FC Porto ? - ? Besiktas
01:45 RasenBallsport Leipzig ? - ? Monaco
01:45 Real Madrid ? - ? APOEL Nicosia
01:45 Tottenham Hotspur ? - ? Borussia Dortmund

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/khai-man-vong-bang-champions-league-cho-premier-league-lam-loan-184-254467.html