Khám phá con đường ma mị trong phim Game of Thrones

Những khán giả yêu thích 'Game of Thrones' sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra những hàng cây đã làm nên khung cảnh đầy u ám trên phim không phải là kỹ xảo điện ảnh mà có thật, mang tên The Dark Hedges nằm trên đường Bregah ở Bắc Ireland, được gia đình Stuart trồng dọc lối vào biệt thự Grace Hill của gia đình.

Vẻ đẹp của hàng cây The Dark Hedges kết hợp với sự tương phản của những tia sáng xuyên qua các khóm lá, ánh mặt trời, làn sương mù dày... tạo nên một con đường ngoạn mục đẹp như tranh vẽ.

Nơi đây là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch và các nhiếp ảnh gia muốn săn những bức ảnh tuyệt đẹp cho riêng mình, đặc biệt sau khi nó được chọn làm bối cảnh để quay bộ phim ăn khách "Game of Thrones".

Con đường này vốn đã được nhiều người biết đến càng thêm nổi tiếng nhờ xuất hiện trong bộ phim "Trò chơi vương quyền".

Con đường thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày.

Từ những cây sồi nhỏ, trải qua thời gian phát triển tự nhiên, đoạn đường đã phủ kín những cành cây cao lớn uốn lượn, đan xen và xoắn vào nhau đầy mê, đậm màu cổ tích và rất ma mị.

Nổi tiếng thế giới bởi cảnh sắc thần tiên nên lúc nào cũng có khách du lịch ghé thăm.

Ban ngày cảnh vật thanh bình

Buổi chiều thần tiên

Ma mị về đêm

Lam Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/di/kham-pha-con-duong-ma-mi-trong-phim-game-of-thrones-549997.ldo