Khám xét căn nhà bốc mùi hôi, cảnh sát sững sờ trước cảnh tượng nhìn thấy

Khám xét căn nhà bốc mùi khó chịu mà người dân tin báo, cảnh sát đã sững sờ trước cảnh tượng nhìn thấy sau cánh cửa.

Một người đàn ông phát hiện nhà hàng xóm bốc lên mùi hôi khó chịu, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã báo với chính quyền địa phương.

Cảnh sát địa phương sau đó đã đến hiện trường kiểm tra và khám xét. Họ mở tung cánh cửa thì sững sờ phát hiện phía trong là một ổ buôn lậu động vật.

Theo đó, trong phòng có vô số động vật không rõ nguồn gốc và chủng loại bị bọc trong những túi lưới nhỏ. Một số động vật đã tạo nên mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến những gia đình sống xung quanh.

Một lượng lớn tê tê bọc trong túi lưới được phát hiện nhốt trong phòng

Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát mở các túi lưới ra thì phát hiện bên trong là một lượng lớn tê tê (khoảng 60 cá thể). Tất cả số tê tê này bị bọn buôn lậu bắt nhốt chuẩn bị giao hàng. Cảnh sát sau đó đã lập tức tổ chức vây bắt tội phạm và giải cứu bầy tê tê.

Thịt Tê tê là một trong những món ăn “sơn hào” và cũng là một vị thuốc quý ở một số nước.Do đó, rất nhiều người, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu ưa thích tê và xem nó còn là thứ tiêu khiển thể hiện sự giàu có.

Cũng chính vì vậy mà loài động vật này bị con người săn bắt bừa bãi khiến chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/kham-xet-can-nha-boc-mui-hoi-canh-sat-sung-so-truoc-canh-tuong-nhin-thay-a201535.html