Khán giả đội mưa lạnh đến với đêm nhạc tưởng nhớ NS Trịnh Công Sơn

Hàng trăm khán giả không ngại mưa gió đã tề tựu về đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM để hòa minh trong không gian ấm áp của đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Tiếng người, tiếng mưa và tiếng hát hòa nhau chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp và khó quên cho những ai yêu dòng nhạc Trịnh.

Cơn mưa tầm tả và kéo dài nhiều giờ liền vẫn không ngăn được bước chân hàng trăm người về dự đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ở đường sách Nguyễn Văn Bình nhân kỷ niêm 16 năm ngày mất của ông.

Đêm nhạc do gia đình cố nhạc sĩ chủ trì tổ chức có chủ đề Trịnh Công Sơn và phố được các ca sĩ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, saxophone Trần Mạnh Tuấn, pianist Tuấn Mạnh, ca sĩ Lan Ngọc cùng chính những khán giả yêu mến dòng nhạc Trịnh thể hiện.

Theo dự kiến, đêm nhạc tưởng nhớ 16 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ đưởng tổ chức ngoài trời trên đường sách Nguyễn Văn Bình, nhưng do trời mưa quá lớn khán giả phải di chuyển vào quán cà phê bên đường. Dưới một không gian có phần chật hẹp nhưng mọi người vẫn nhường nhịn cho nhau từng chỗ đứng, từng chiếc ghế ngồi. Mưa gió bên ngoài tạt vào làm ướt quần áo, nhiều khán giả vẫn bất chấp điều đó đứng lặng lẽ thưởng thức nhạc Trịnh.

Khán giả ngồi kín trong quán cà phê nghe nhạc Trịnh và tưởng nhớ về ông

Những giai điệu êm đềm ngọt ngào sâu sắc lắng đọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên át hẳn tiếng mưa ngoài đường phố, át hẳn cái lạnh của những giọt mưa còn bám trên quần áo người vừa đội mưa đến tham gia chương trình. Phố, mưa, tình ca Trịnh Công Sơn hòa vào nhau bất ngờ trở thành một đêm nhạc vô cùng đặc biệt đối với những người đến đây thưởng thức.

Khán giả đến đây không chỉ đơn thuần là để nghe nhạc Trịnh, họ đến vì lòng kính trọng ngưỡng mộ tài năng cũng như nhân cách lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đến để để tưởng niệm cùng và chia sẻ với nhau những kí ức, những cảm nhận đẹp đẽ về ông.

Ca sĩ Lan Ngọc

Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận thấy những người có mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất đa dạng đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Ngồi bên cạnh một vị giáo sư là chị công nhân lao động, là nhà báo, công chức, giáo viên, ca sĩ nhạc sĩ, các em học sinh sinh viên người nước ngoài, người thân trong gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn… Tất cả hòa làm một, tất cả cùng “nối vòng tay lớn” như thông điệp trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Video: Trích giới thiệu đêm nhạc tường nhớ 16 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Có khi mưa mà hay hơn, mưa làm cho mọi người gần nhau trong một không gian ấm áp như thế này có lẽ sẽ làm cho anh Sơn rất vui” – Chị Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ.

Đêm nhạc tưởng niệm 16 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khép lại lúc 21 giờ khi tất cả mọi người cùng hòa giọng qua bài hát Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

“Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu…"

Có lẽ đó cũng là thông điệp yêu thương mà người thân trong gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn thay mặt ông để nhắn gửi đến tất cả mọi người.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Chị Trịnh Vĩnh Trinh và ca sĩ Lan Ngọc

Ca sĩ Lan Ngọc

Saxophone Trần Mạnh Tuấn

Ca sĩ Cẩm Vân

Pianist Tuấn Mạnh

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cùng khán giả hát "Hãy yêu nhau đi

Saxophone An Trần (đeo kinh)

Phóng viên nước ngoài và giáo sư Tương Lai

MC Tấn Sơn

Giáo sư Tương Lai

Ca sĩ Lan Ngọc

Saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái Lan Trần

Pianist Tuấn Mạnh

Ca sĩ Quỳnh Như

Ca sĩ Đức Tuấn

Saxophone An Trần đang biểu diễn "Còn tuổi nào cho em"

Bài, ảnh, clip: Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/khan-gia-doi-mua-lanh-den-voi-dem-nhac-tuong-nho-ns-trinh-cong-son-59938.html