Khẩn trương truy tìm Kẻ bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước phục vụ đám cưới

Đang trong quá trình tổ chức đám cưới cho con trai, anh Đào Trường Thọ (1965, trú xóm 5, xã Đức Dũng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) tá hỏa khi phát hiện trong bể nước gia đình có “mùi lạ”. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong bể có một lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu WAVOTOX 58EC 100ml. Nghi ngờ có kẻ rắp tâm hãm hại, anh Thọ đã báo lên cơ quan chức năng để làm rõ.

Theo đó, tối 1-9, gia đình anh Thọ tổ chức đám cưới cho con trai đầu là Đào Đức Vinh (1991), đồng thời chuẩn bị thực phẩm làm mâm cỗ cho ngày mai rước dâu về tổ chức đãi khách. Khi mọi người đang say sưa ca hát, nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình thì bỗng nhiên hệ thống loa bị dừng đột ngột. Kiểm tra nguyên nhân, mọi người tá hỏa khi phát hiện có nước chảy ra từ trong chiếc loa và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Cùng thời điểm trên, chị Phan Thị Xuân (em vợ anh Thọ) đưa thịt bò ra bể nước để rửa, khi xả nước ra chậu thì phát hiện nước có màu trắng đục như nước gạo và có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Thấy dấu hiệu bất thường, chị Xuân gọi mọi người ra kiểm tra. Qua chiếc đèn pin chiếu vào bể kiểm tra, anh Thọ phát hiện một lọ thuốc sâu nhãn hiệu WAVOTOX 58EC 100ml đã mở nắp nổi lềnh bềnh trong bể nước. Nghi ngờ có kẻ xấu hãm hại gia đình, anh Thọ đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương.

Anh Thọ bên bể nước của gia đình bị đầu độc.

Nhận được tin báo từ Ban CAX Đức Dũng, lãnh đạo CAH Đức Thọ khẩn trương cử tổ công tác xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tại đây, tổ công tác đã ghi nhận dấu vết hiện trường vụ việc, thu giữ lọ thuốc trừ sâu và lấy mẫu nước để mang đi xét nghiệm. Cùng đó, tiến hành lấy lời khai của gia đình bị hại và các nhân chứng để vào cuộc điều tra làm rõ.

Được biết, ngày mồng 1 và mồng 2-9, gia đình anh anh Thọ tổ chức đám cưới cho con trai đầu là Đào Đức Vinh. Gia đình mời khoảng 600 khách, tương đương 100 mâm cỗ. “Hôm đó, sau khi phát hiện bể nước bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, gia đình tôi hoang mang và lo lắng lắm. Tuy nhiên, đám cưới không thể hủy bỏ được vì khách khứa đã mời và thực phẩm đã chuẩn bị cả. Gia đình tôi đành phải đi xin nước rồi gánh về để sử dụng, phục vụ đám. Rất may, đám cưới diễn ra tốt đẹp” - chị Phan Thị Thành (vợ anh Thọ) cho biết.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình anh Thọ vẫn chưa hết lo sợ vì sự việc xảy ra với gia đình mình. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình không dám dùng nước ở trong nhà nữa, mà phải đi xin nhờ nhà hàng xóm. “Gia đình tôi không có thù oán gì với ai cả, sao họ lại nhẫn tâm vậy chứ?, định ám hại không những gia đình tôi mà cả hàng trăm người dự lễ cưới. Thật là độc ác! Nếu sự việc không được phát hiện kịp thời, hàng trăm khách mời sẽ ra sao khi dùng phải thứ chất độc hại đó. Bây giờ, gia đình tôi lo lắng lắm. Đối tượng xấu vẫn chưa bị bắt thì gia đình tôi vẫn chưa yên tâm” - anh Thọ chia sẻ.

Theo tìm hiểu từ người dân địa phương, ai cũng đánh giá vợ chồng anh Thọ là những người thật thà, chất phác, chưa có xích mích hay mâu thuẫn gì sâu sắc với ai để mà phải ra tay độc ác vậy cả. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân địa phương cho rằng có lẽ anh Thọ bị trả thù vì không thuê rạp cưới ở địa phương mà thuê rạp ở nơi khác.

Với thông tin này, anh Thọ cho biết thêm là đã thuê rạp cưới của một người ở xã Đức An. “Hành động của kẻ xấu là không thể chấp nhận được. Đó là hành vi giết người. Nếu vì chuyện cạnh tranh làm ăn mà chơi xấu như vậy thì phải xử lý nghiêm. Làm ăn là phải cạnh tranh lành mạnh, sản phẩm của ai tốt thì khách hàng có quyền lựa chọn. Tôi khẳng định trước giờ gia đình chưa hề có mâu thuẫn với ai cả. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là sớm tìm ra được hung thủ và xử lý nghiêm minh để răn đe nhiều đối tượng khác”- anh Thọ bức xúc. “Không biết đối tượng nào đã bỏ thuốc sâu vào nhà anh Thọ như vậy. Sự việc này đang khiến cho người dân nơi đây hết sức hoang mang. Rất may sự việc được phát hiện kịp thời nên không có ai bị ảnh hưởng gì. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ và nhanh chóng bắt được đối tượng để người dân nơi đây an tâm” - một người hàng xóm chia sẻ.

Trưởng CAX Đức Dũng Nguyễn Doãn Quý cho biết, nhận được tin báo, Ban CAX đã có mặt tại nhà anh Thọ để giữ nguyên hiện trường, đồng thời điện báo sự việc lên CAH Đức Thọ để có hướng xử lý. Việc người dân nghi ngờ gia đình anh Thọ bị trả thù vì thuê rạp cưới của người xã ngoài cũng có cơ sở, bởi cách đây 2 năm, ở địa phương cũng xảy ra trường hợp tương tự. Một gia đình tổ chức đám cưới cho con không thuê dịch vụ ở địa phương mà đi thuê ở xã khác nên kẻ xấu đã đổ nước muối vào khiến dàn loa máy bị hư hỏng nặng. Thủ phạm sau đó được xác định là một nhà rạp cưới ở địa phương. Thời điểm đó, đối tượng gây ra vụ việc đã phải đền bù cho chủ loa đài số tiền 25 triệu đồng và bị phạt hành chính.

Sự việc xảy ra tại nhà anh Thọ khiến nhiều hộ gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con cái mình cũng tỏ ra hết sức lo lắng. “Không biết đây có phải việc tư thù cá nhân hay không? Nếu vì cạnh tranh mà họ chơi xấu như vậy thì không thể chấp nhận được. Sắp tới tôi cũng chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho con gái, không biết chúng tôi có bị hãm hại như thế không nữa”- một người trong xã cho biết.

Theo quan sát, bể nước của nhà anh Thọ cao hơn 2m, chứa hơn 2m3 nước, không có nắp ở bên trên nên kẻ xấu dễ dàng vứt lọ thuốc trừ sâu vào. Hơn nữa, thời điểm xảy ra sự việc là ban đêm nên không ai để ý. Chỉ đến khi bà Xuân rửa thịt bò, nghe mùi thuốc sâu thì mới phát hiện được. Sự việc này khiến chủ rạp cưới cũng bị thiệt hại nặng do bị đối tượng đổ nước vào gây hỏng loa.

Trao đổi về vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng CAH Đức Thọ cho biết: “Đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng. Hiện Cơ quan CSĐT CAH đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây ra sự việc trên để xử lý trước pháp luật; trấn an dư luận trong thời gian qua”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_154589_kha-n-truong-truy-ti-m-ke-bo-thuo-c-tru-sau-va-o-b.aspx