Khát khao đến trường 2 mẹ con cậu bé béo nhất thế giới

Cậu bé người Indonesia Arya Permana mới 10 tuổi đã nặng 192 kg, được truyền thông nước sở tại cho là “cậu bé béo nhất thế giới”.

Với cân nặng quá khổ của mình, Arya đã không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Cậu cũng không thể di chuyển ra ngoài để chơi cùng bạn bè. Arya chỉ ngồi ở nhà, trong căn phòng của mình và nhìn ra cửa đợi các bạn đến chơi.

Phải dùng hết sức thì cậu bé mới đứng dậy được, bước đi vài bước cậu cảm thấy hụt hơi. Theo mẹ của Arya, con của bà ăn một bữa được 2 bát mỳ, 2 bát canh thịt viên, 2 bát cháo…và không bao giờ ăn một bát. Còn nếu không cho ăn thì con trai bà sẽ giận và khóc.

Lên 9 tuổi, cậu bé quá khổ này đã phải dừng công việc học tập ở trường lại vì không thể nào có sức di chuyển cân nặng trên cơ thể. Cậu buồn bã suốt ngày, chỉ khi có các bạn cùng trang lứa tới chơi trò chơi cùng thì mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng để chơi trò chơi cậu cũng phải nằm xuống trong lúc các bạn ngồi xung quanh.

Mọi người cỗ vũ để cậu bé xuống bể bơi

Hiện mẹ của cậu bé đã thuê bác sĩ để theo dõi cho cậu tại nhà. Họ cảnh báo rằng, khẩu phần ăn uống của Arya hiện tại có thể sẽ ảnh hưởng tính mạng của cậu bé người Indonesia.

Mẹ của Arya, bà Rokayah cho biết, lo sợ về cân nặng hiện tại của mình, cậu bé 10 tuổi đã quyết định cắt giảm một nửa khẩu phần ăn mỗi ngày. Và cậu bé đã giảm được 4 kg(1992 xuống còn 188).

Arya đã hỏi mẹ mình “con sẽ đi bộ tới trường được không”? Bà chỉ biết khóc rồi động viên con trai “mẹ mong là thế”. “Tôi chỉ mong con trai được tới trường, được gầy lại như trước”,bà ngậm ngùi nói.

Đức Tú

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khat-khao-den-truong-2-me-con-cau-be-beo-nhat-the-gioi-248583.html