Khát vọng thanh niên

Sinh ra trong một đất nước thanh bình, có truyền thống anh hùng và thi ca nhạc họa, có cảnh trí hữu tình, có những con người hiện hậu mà kiên trung bất khuất, có những danh nhân mang tầm vóc nhân loại, mỗi người chúng ta đã chịu ơn Tổ quốc.

Tổ quốc là gì nếu không phải là lớp lớp người vô danh đã sống, chết, làm lụng và chiến đấu với nội thù, ngoại xâm suốt mấy ngàn năm để tạc nên dáng đứng Việt Nam hôm nay? Nghĩa vụ của thanh niên với đất nước là nghĩa vụ của người con với cha mẹ, của người đi sau với người đi trước. Vì thế, biết ơn Tổ quốc là lẽ đơn giản nhất, là chân lý mộc mạc nhất. Chiến tranh đã qua, sự hiến dâng của tuổi trẻ không còn là máu xương nữa mà là hiến dâng lòng nhiệt thành của mình cho xã hội, hiến dâng sức vóc và trí tuệ của mình cho đất nước. Sự hiến dâng ấy có thể từ những điều giản đơn: Mùa hè tạm xa giảng đường, đi khắp miền Tổ quốc yêu thương Em viết tiếp bài ca hùng tráng, lửa nhiệt tình Thanh niên xung phong Ngàn việc tốt nở hoa tình nguyện, gian khó nào ngăn nổi bước em đi (Hát về người thanh niên tình nguyện - Nguyễn Thanh An) Mỗi khi có người than phiền về thế hệ trẻ hôm nay, tôi lại chạnh lòng vì thanh niên ngày nay còn quá nhiều thiếu sót. Dường như chúng ta sống ích kỷ hơn, tư lợi hơn và không còn tha thiết với cộng đồng, bè bạn. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi mỗi khi mùa hè đến, khi những bóng áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Có thể họ chưa làm được gì nhiều, chưa giúp đỡ được gì nhiều, nhưng tôi tin rằng họ sẽ luôn sẵn sàng và đầy nhiệt huyết để đảm nhận những công việc lớn lao hơn cho đất nước không kém gì các bậc cha anh: Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, Kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, Từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng, (Lên đàng - Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng) Nếu như hiến dâng là nghĩa vụ của thanh niên trong thời đại mới, mơ ước và khát vọng là những gì Tổ quốc cần ở họ. Phải có mơ ước và khát vọng thì mới có động lực để hiến dâng, mới có thể nghĩ đến những điều kỳ vĩ và dám làm những điều kỳ vĩ cho đất nước. Khát vọng ấy là khát vọng sống có ý nghĩa mà Nhạc sỹ Trương Quốc Khánh gửi gắm trong ca khúc "Tự nguyện": Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê hương Dù còn những ai đó ở tuổi thanh xuân hôm nay đang hoang phí cuộc đời vào những cuộc chơi, những đam mê tầm thường, đắm chìm trong lối sống nhỏ nhen ích kỷ, bản lĩnh của thanh niên Việt Nam thực sự đã và đang được chứng tỏ. Đất nước tự hào với những người trẻ tuổi đã ghi danh vào những đỉnh cao của khoa học, trí tuệ và cả sắc đẹp, lòng nhân ái. Hoàn toàn có thể tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay vì họ mang theo niềm tin và khát vọng: Hát cùng non nước những bài ca, Hát lên niềm tin khắp mọi nhà, Rộn niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la Thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con rồng Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà (Thanh niên vì ngày mai - Phạm Đăng Khương) Trên con đường tiến thênh thang mơ ước ấy, không thể không nhắc tới sự dìu dắt của Đảng dành cho thế hệ trẻ. Nhạc sỹ Hoàng Hà đã khẳng định bước tiến của thanh niên luôn theo sát sự dẫn đường của Đảng: Đi đi lên bạn ơi, Đảng như sao sáng dẫn lối. Đi đi lên bạn ơi, đời vui theo ánh nắng lên. Trời Thăng Long nay lộng gió Ba Đình. Giục ta đi theo ánh sáng mùa xuân cuộc đời. (Tuổi trẻ niềm tin và mơ ước) Thanh niên được coi là cánh tay phải của Đảng, luôn đi theo sự chỉ dẫn của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng đã bồi đắp niềm tin và mơ ước cho thế hệ thanh niên. Song, khi bước vào thời đại mới, thiết nghĩ khát vọng của thanh niên phải cao hơn thế, phải lớn hơn thế - không chỉ là cánh tay của Đảng, thanh niên hôm nay phải là trí tuệ của Đảng; không chỉ đi theo ánh sao dẫn lối luôn sáng chói ấy, bản thân người thanh niên hiện đại cũng cần trở thành một ánh sao tự soi sáng mình và soi sáng cho đất nước. Đảng của thời đại mới sẽ là mang tinh thần thanh niên - trẻ khỏe, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và chịu trách nhiệm. Đó là mơ ước và cũng là trách nhiệm của thanh niên ngày nay.

Nguồn TuanVietNam: http://tuanvietnam.net/2010-03-25-khat-vong-thanh-nien-