Khát vọng yêu

(24h) - Thoáng thấy bóng dáng tôi, bao ánh mắt nheo lại đầy ẩn ý, những lời châm chọc, những tiếng cười hô hố, cứ xoáy sâu vào tim óc tôi…

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể làm khác được, nhìn thấy những gã trai tôi lại rung động, tôi lại tìm mọi cách để làm quen, để được tiếp cận họ. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn lao theo những khát vọng của mình, quên đi cả lòng tự trọng… Tôi là một gã đàn ông, có vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng bên trong cơ thể cao to, với những đường nét khỏe khoắn là một tâm hồn mềm yếu của một phụ nữ. Tôi luôn khao khát được tựa vào một bờ vai vững chãi, khao khát được một vòng tay ôm của một người đàn ông. Tôi phải âm thầm chịu đựng, giấu giếm những tình cảm bất thường của mình, cho đến khi gặp hắn. Hắn không phải là người thuộc giới tính thứ 3, nhưng hắn hiểu những điều tôi đang cố giấu giếm, kìm nén. Hắn đến và chấp nhận tôi như một phép thử. Tôi lao theo những đam mê với hắn, có bao nhiêu vốn liếng tôi cũng đốt sạch vào cuộc tình lừa bịp ấy. Nào tiền, nào xe tôi đều không tiếc giao hết cho hắn. Cho đến tận khi tôi nhìn thấy hắn ôm eo một cô gái vào nhà hàng, tôi mới hiểu hắn đã lợi dụng tình cảm của tôi, những tình cảm hắn ban phát cho tôi còn quá ít ỏi so với tấm chân tình tôi dành cho hắn. Đến khi không còn lợi dụng được tôi nữa, hắn vứt bỏ tôi như thải một túi rác. Tôi chỉ hiểu được sự thật khi chứng kiến hắn lên xe hoa, mà với một cô gái đàng hoàng, chứ không phải với một gã đồng tính như tôi… Tôi luôn khao khát được tựa vào một bờ vai vững chãi, khao khát được một vòng tay ôm của một người đàn ông... (Ảnh minh họa) Tôi không đủ can đảm để níu kéo, để vạch trần bản chất lợi dụng của hắn. Bởi người ta sẽ tin hắn chứ chẳng bao giờ tin tôi. Vết thương đầu đời không làm tôi khôn hơn. Tôi biết thêm những gã đàn ông khác. Họ đến rồi đi, cũng chẳng thật lòng với tôi được bao nhiêu. Vậy mà tôi vẫn không dứt được họ, không căm thù được đàn ông và cũng không thôi hy vọng… rằng một ngày kia tôi sẽ được hạnh phúc! Tôi đã hiểu những khao khát của mình, Thượng Đế không cho tôi một giới tính bình thường trong một hình hài bình thường. Những ánh mắt khinh bỉ, những tiếng cười châm chọc của những gã trai bị tôi bám theo làm quen, tán tỉnh, nhiều khi cũng làm tôi hổ thẹn, mặc cảm và đau xót… Tôi hiểu tất cả, nhưng tôi không thay đổi được, không làm gì khác được… Cũng may mắn tôi có cái nghề làm vàng thủ công, nên tôi có thể kiếm được tiền chi phí cho bản thân mình, ngoài ra cũng dành dụm được những khoản nho nhỏ để tiêu phí vào những cuộc tình. Là ngu hay khôn? Là đúng hay sai sau mỗi cuộc tình, tôi cũng không tự rút ra được… Tôi không có quyền lựa chọn cho mình một giới tính, một cách sống. Tôi không thể thoát ra được dù đã cố rất nhiều… Đến bây giờ, qua bao đắng cay, lừa lọc, tôi vẫn khát khao một hạnh phúc. Liệu như thế có quá xa vời? Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/64/256588/khat-vong-yeu.24h