Khi bò rừng nổi điên

(ĐSCT) Khán giả đến để xem đấu bò rừng, nhưng không bao giờ ngờ có thể áp sát gần nó đến như thế. Ngày 19-8-2010, tại Tafalla, miền bắc xứ Tây Ban Nha, lễ hội tháng 8 hàng năm diễn ra nô nức.

Thị trấn 11.000 dân này là nơi đấu bò lớn thứ nhì tại vùng Navarre, sau Pampelune. Mọi nghi thức đều diễn ra tại đấu trường. Nhưng, vào lúc 18 giờ 45, con bò tơ Quesero, nặng 385kg nổi loạn. Nó phóng “vèo” qua hàng rào cao 2,35 mét, “đáp” xuống bậc thang khán đài. Hiếm khi xảy ra trường hợp này: tại Bilbao năm 2005, Mexico 2006 và Madrid 2008. Trong chưa đầy một phút, nó đả thương nặng ba người, trong đó có một em bé 10 tuổi, nhưng không chết. Cuối cùng chỉ có một kẻ chết: chính là... con bò! Tại Tafalla không có luật cấm trẻ con đi xem đấu bò. Ngày hôm đó, với loại hình chiến đấu recortadores, không làm cho nó chết, lại càng thu hút nhiều khán giả hơn bình thường. Trong lúc mọi người kinh hoàng tháo chạy tán loạn, con bò bị dũng sĩ Pablo Simom nhanh chóng hạ sát bằng một thanh kiếm cổ truyền. Nhiều nguời chỉ trích anh giết nó nhanh quá. Nhưng các nhà tổ chức vẫn hài lòng: Thà giết nó còn hơn nó giết người! Paris Match 1-09

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=136612&mod=detnews&p=