Khi kẻ thứ ba ghen

Tôi quyết định đến gặp chị ấy để nói chuyện thẳng thắn nhưng vợ anh không muốn gặp tôi.

Anh là sếp của tôi, rất lịch thiệp và tốt bụng. Tôi thầm thương nhớ anh vì trình độ học vấn, tính tình hòa nhã và lòng nhiệt tình của anh với nhân viên. Có lần tôi đang phóng xe trên đường cao tốc thì bị chiếc xe máy phía sau lao thẳng vào, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Mọi người trong bệnh viện cứ tưởng chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Thời gian trôi qua, tôi và anh càng ngày càng thân thiết. Anh đưa - đón tôi đi làm, đi chơi, giảng giải và trợ giúp tôi hoàn thành dự án. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, đi mua sắm, đi xem phim và cùng đi chơi vào những dịp cuối tuần. Tôi không phải là loại con gái ăn chơi, 'đào mỏ'. Tôi có tình cảm với anh chân thành, không phải lợi dụng tình cảm để được lòng anh. Bố mẹ tôi đều là giáo viên nghỉ hưu, gia đình nề nếp và luôn mong tôi kiếm được tấm chồng đàng hoàng. Tôi mơ về một mái ấm hạnh phúc mà không biết rằng, đó chỉ là một giấc mơ không có thật. Tình cờ, qua bạn bè của anh ấy, tôi đã phát hiện ra một sự thật đau lòng: anh đã có vợ mà một cô con gái 2 tuổi ở quê. Vợ anh ở quê là người mà bố mẹ anh đã chọn cho anh. Khi bị tôi tra khảo, anh thề rằng, không có tình cảm với vợ. Cô ấy là do bố mẹ anh chọn cho anh, không phải tình yêu của anh, rằng anh chỉ yêu một mình tôi thôi. Tôi đề nghị anh ấy bỏ vợ, lấy tôi thì anh chỉ im lặng hoặc tìm cách lẩn trốn. Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi không hề thấy bất kì dấu hiệu nào về sự hiện diện của vợ anh. Tôi quyết đinh đến gặp chị ấy để nói chuyện thẳng thắn nhưng vợ anh không muốn gặp tôi, không muốn biết tôi là ai. Chị ấy chỉ đồng ý nói chuyện với tôi trên điện thoại. Chị ấy nói rằng vẫn yêu chồng, không có chuyện ly hôn dù anh ấy có phản bội vợ. Tôi kể chuyện đã từng một lần phá thai vì anh ấy, chị ấy vẫn thản nhiên, không mảy may sửng sốt. Sau đó, tôi nhiều lần ghen tuông, cãi cọ và tìm cách phá đám vợ chồng anh ấy. Lúc bực bội, anh ấy còn quát tôi, chửi tôi còn vợ anh ấy cương quyết bảo: 'Em muốn ghen ngược à? Vô tư thôi'. Đúng là tôi muốn ghen ngược, tôi điên lên vì cuối tuần, anh ấy tắt máy điện thoại, không liên lạc được. Giờ đây, tôi muốn gặp anh để nói cho ra lẽ nhưng anh vẫn tắt điện thoại. Liệu anh ấy có bỏ vợ để lấy tôi không? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên (Minh Thư-Bắc Ninh). Hãy gửi những tâm sự của bạn cho chúng tôi về địa chỉ tamsu@vzone.vn (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=20751&Page=NewsDetail