Khi mẹ chồng kiêm luôn cả chức sếp và những màn đụng độ nảy lửa với con dâu 'không phải dạng vừa'

Không chỉ là mẹ chồng - nàng dâu, cô Bích Thủy còn kiêm cả chức sếp của con dâu và luôn trong tình trạng 'nóng máu' bởi sự vô tư, thẳng tính của Ngọc Kim.

Xuất hiện trong chương trình ' Mẹ chồng nàng dâu ' số 8, mẹ chồng Bích Thủy (53 tuổi, TP HCM) và Dương Ngọc Kim (23 tuổi, nhân viên văn phòng) đã không ngần ngại 'kể xấu' nhau một cách thẳng thắn.

Mẹ chồng Bích Thủy

Và con dâu Ngọc Kim xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng - nàng dâu

Làm dâu được 1 năm nay nhưng trước đó khá lâu, cô Thủy đã là sếp của Ngọc Kim và biết cô bạn này đã yêu con trai mình từ cấp hai. Ấy là khi cô Thủy tình cờ biết đến Ngọc Kim khi Phi Hùng - con trai cô mới chỉ học lớp 8. Ngày ấy, cặp đôi ngày nào cũng 'nấu cháo điện thoại' khiến tiền cước tăng cao.

Cô Thủy không khỏi hoảng hốt trước số tiền điện thoại cuối tháng lớn đến vậy và đã yêu cầu con trai dừng gọi cho bạn hoặc đưa số của bạn để cô nói chuyện. Tuy nhiên, anh chàng Phi Hùng chỉ lặng thinh để bảo vệ người yêu.

Dù chưa gặp mặt nhưng qua đó, cô Thủy đã hiểu con trai mình đã bắt đầu yêu đương. Cho đến tận cuối cấp ba, Hùng mới đưa bạn gái về ra mắt. Cô Thủy rất quý Kim vì cô bạn hoạt bát, nhanh chóng hòa nhập. Còn với cô nàng 23 tuổi lần đầu ra mắt nhà bạn trai này, Kim chẳng hề sợ hãi hay hồi hộp vì thấy cô Thủy cũng thoải mái.

Một điều khá thú vị là ngoài mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, Kim và mẹ chồng còn là nhân viên và sếp. Cả hai có rất nhiều chuyện để chia sẻ, hầu hết là liên quan đến công việc.

'Chạy trời không khỏi nắng', cô Thủy đã nhận xét về con dâu rằng 'Bé Kim đúng là biết cách học gồng' bởi sáng thì Kim làm nhân viên ở công ty của cô Thủy, chiều về thì lại gặp gỡ mẹ chồng ở nhà.

Bà mẹ chồng kiêm luôn cả chức sếp của con dâu này thừa nhận mình là 'người dữ'

Cô Thủy tự nhận mình là một người mẹ chồng khá dữ khi luôn nạt nộ con dâu. Có lần cô quên gửi mail công việc cho Kim nhưng vẫn cố nạt con dâu tương lai để lấy uy. Biết là mẹ chồng sai nhưng Kim vẫn lặng thinh, bởi 'nghe mẹ nạt quen rồi, bữa nào mẹ không la là thấy ăn cơm không ngon'. Những lúc bực bội, cô nàng lại chia sẻ ngay với chồng rồi quên bởi sở hữu 'não cá vàng' nên cũng chẳng thể nhớ dai, giận ai được quá lâu. Cũng bởi tính thoải mái nên cô bạn thường cảm thấy không quá áp lực hay khó khăn với việc gặp mẹ chồng liên tục.

Biết tính mẹ chồng như vậy nhưng Kim vẫn quyết định lấy Hùng và về làm dâu bởi vì với cô, má Thủy có nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu. Mỗi con người đều có khuyết điểm khó sửa, nhưng phải tiếp xúc mới biết được mẹ chồng của cô có nhiều điểm tốt.

Những lời nhận xét trước đây chưa từng nói của Kim đã khiến mẹ chồng cô xúc động và khóc ngay trên sân khấu. Bà mẹ chồng rất ngạc nhiên khi con dâu nghĩ về mình tốt đến vậy.

Cũng bởi vừa là nhân viên vừa là con dâu nên trước nay Kim ít khi khen mẹ chồng. Tuy nhiên, Kim vẫn luôn là một người thẳng tính, mọi chuyện đều luôn nói thẳng chứ không vòng vo.

Trước sự nông nổi, cá tính, muốn gì nói nấy của lớp trẻ, bà mẹ chồng cũng luôn thông cảm nhưng… không bỏ qua. Nhớ có lần cặp vợ chồng già và cặp vợ chồng trẻ cùng đi ăn nhà hàng, thấy bố chồng bóc cua cho mẹ chồng rất tình cảm, Kim đã hài hước nói với Hùng: 'Thấy vợ chồng người ta chưa?' khiến mẹ chồng... sốc'. Cô Thủy còn cho rằng mình 'dễ' quá nên con dâu làm tới, nhưng thực chất, đó chỉ là câu nói hài hước.

Không chỉ một lần, vì phương châm 'vừa làm mẹ chồng, vừa làm bạn với con dâu vì giáo dục phải kiên trì' nên đôi khi Kim cũng quá thẳng thắn và chưa biết cách ăn nói. Cô Thủy kể lại, có lần cô nhắc con dâu chuyện cách trả lời với khách hàng, Kim nghe một hồi rồi bức xúc nói: 'Trời ơi má nói nhảm quá' khiến mẹ chồng quá sốc và phải 'gọi ngõ' ngay con trai.

Biết vợ tốt nhưng có tính nói năng thẳng thắn nên Hùng cũng giục vợ xin lỗi mẹ và phải tận mắt xem kỹ lại tin nhắn con dâu gửi mẹ chồng mới cho Kim gửi đi.

Kim cũng giải thích, mỗi lần mẹ la, nói lại mẹ cũng không được mà im lặng cũng không xong nên rất khó xử. Tuy nhiên, cô cũng đang học dần dần cách lắng nghe và ăn nói để không khiến mẹ buồn. Với cô Thủy, vì cũng từng quậy, từng có 'tuổi thơ dữ dội' nên rất dễ tha thứ cho con dâu.

Nghe những lời tâm sự của con trai gửi tới chương trình, cô Thủy đã bật khóc và rất muốn kiềm chế sự nóng tính của mình lại. Kim cũng hứa sẽ thay đổi cách ăn nói nhưng cũng lanh lợi giao kèo với mẹ chồng: 'Nhưng mẹ phải bớt la con lại' khiến khán giả bật cười.

Sau tất cả, cặp mẹ chồng - nàng dâu này vẫn dành cho nhau những yêu thương và quan tâm chân thành

Hai người phụ nữ cá tính sống cùng một nhà quả là điều vừa thú vị vừa đau đầu. Nhưng suốt cuộc đối thoại, khán giả đã được phen cười bể bụng trước những chia sẻ thẳng thắn của cặp mẹ chồng - nàng dâu này.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Theo Bảo Quyên - Ngân Giang/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/khi-me-chong-kiem-luon-ca-chuc-sep-va-nhung-man-dung-do-nay-lua-voi-con-dau-khong-phai-dang-vua.html