Khi người ta trẻ

“Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là những đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời. Hòa cùng lời hát hôm nay. Nhịp chân bước trên con đường. Ánh dương bừng sáng phía chân trời xa. Tuổi trẻ là những khát khao. Tuổi trẻ là phút mê say”.

Lời bài hát Biết yêu của tác giả trẻ Lê Anh Dũng đang lan truyền trên mạng và đang được nhiều bạn trẻ yêu thích làm ta liên tưởng tới một điều giản dị: Thật tuyệt vời khi người ta trẻ. Người ta luôn có những hoài bão, có những ước mơ đôi khi hơi ngông cuồng nhưng lại chứa đầy những ý tưởng sáng tạo. Người trẻ dám làm những điều mạo hiểm, đột phá để biến cái không thể thành có thể. Khi người ta trẻ, người ta phơi phới sức thanh xuân để đạp bằng mọi chông gai lướt tới. Khi người ta trẻ, người ta tràn đầy năng lượng và có thể lan truyền nhiệt huyết với những người xung quanh. Và một điều quan trọng là người trẻ biết chắc chắn tương lai ở phía trước với niềm tin trong trẻo để bước đi và đến đích. Bỏ lại sau lưng những hồ nghi, lo ngại về biểu hiện của một lớp thanh niên xa rời lý tưởng, thực dụng, vô cảm, ngại khó khăn gian khổ, vẫn ngời lên gương mặt những người trẻ VN hôm nay: yêu nước, dám dấn thân vì cộng đồng với khát vọng cháy bỏng vì sự tiến bộ của bản thân, vì sự phát triển của đất nước. Đó là Đặng Hồng Anh, 30 tuổi đã là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương tín Sacomreal với số vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, vốn tự có trên 2.400 tỉ đồng và tổng tài sản trên 7.600 tỉ đồng, quản lý 369 nhân lực. Đó là Bùi Thế Duy, 31 tuổi, phó giáo sư tiến sĩ trẻ nhất VN mà tên tuổi đã ghi danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin quốc tế. Đó là Hồng Lộc, công nhân trẻ TP.HCM đã gây ấn tượng, trở thành tấm gương tiêu biểu trong lao động sáng tạo với việc thực hiện đề tài “Cánh bơm đúc bằng đồng gia công trong nước”, rẻ hơn bơm ngoại nhập 20 lần, tiết kiệm chi phí hơn 1,2 tỉ đồng. Đó là Vũ Thị Hương nữ hoàng tốc độ của điền kinh VN luôn khát khao được hát Quốc ca trên bục cao nhất của đấu trường khu vực và thế giới. Đó là những chiến sĩ tuổi mười tám đôi mươi đang thách thức mưa giông, nắng lửa, gió bão nơi địa đầu, trên quần đảo Trường Sa để giữ vẹn nguyên hình hài, vóc dáng cương thổ Tổ quốc mà các bậc tiền nhân đã trao truyền lại. Họ là những nét phác thảo trong số những bạn trẻ điển hình cho diện mạo của thế hệ trẻ VN hôm nay, thế hệ vàng của đất nước. Tháng thanh niên 2010, tháng hành động của những người trẻ đang diễn ra sôi động khắp mọi miền Tổ quốc. Những đồi cây, hàng cây được trồng mới, chìa khóa những ngôi nhà nhân ái được trao tận tay bà con nghèo, những cây cầu nối hai bờ niềm vui đến trường của các em bé nơi vùng xa, những giọt máu nghĩa tình kịp thời sẻ chia cuộc sống cho biết bao người... Chỉ có thể là nỗ lực, là thành tích khi người ta trẻ, mang trên mình màu áo xanh khát vọng. Với hơn 26 triệu thanh niên chiếm 1/3 dân số, thanh niên VN đang nắm giữ cơ hội cơ cấu “dân số vàng” chìa khóa của thành công. Thế hệ trẻ VN đang ngày càng được tin tưởng và giao những nhiệm vụ và trọng trách lớn lao của đất nước vì chính họ chứ không phải ai khác sẽ là những người kiến tạo tương lai tốt đẹp cho dân tộc VN. Hãy đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào những người trẻ. Và cũng rất đỗi tự hào, lạc quan khi người ta trẻ. Thục Yến

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326000309.aspx