Khi sao Hoa ngữ làm ‘kẻ thứ ba’

(Zing) - Hãy cùng điểm lại những gương mặt minh tinh sáng giá thành công nhất trong các vai diễn "người tình phụ" của điện ảnh Trung Quốc.

>> Sao Hoa ngữ đua nhau làm đại sứ >> 'Sao' Hoa ngữ kể chuyện 'bị đá' Thư Kỳ Lương Tiếu Tiếu có thể nói là một trong những vai diễn thành công nhất của người đẹp này. Cả bộ phim từ đầu đến cuối Thư Kỳ đều diễn xuất rất hoàn hảo. Vào vai một người tình, cả cuộc hành trình của cô đều là vụng trộm, một thân một mình tìm đến nơi người tình đang sinh sống hạnh phúc với vợ cả của anh ta. Chán nản, cô vờ ôm ấp một người đàn ông lạ để làm vơi đi những phiền muộn trong lòng, ngày ngày tìm đến men rượu giải sầu, tuyệt vọng không lối thoát cuối cùng trầm mình xuống biển cả mênh mông để kết thúc cuộc sống chờ đợi người tình trong vô vọng. Châu Tấn Nếu như Họa Bì đã phù phép và biến hóa Triệu Vy thành một người vợ dịu hiền, đằm thắm thì với ngôi sao sáng của làng giải trí Hoa ngữ - Châu Tấn, hình ảnh của cô không thực sự được đánh giá cao. Dù sao, cô cũng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Diễn xuất của nàng Hoa đán thành công ở chính điểm người hâm mộ chưa vừa ý này. Nữ yêu Tiểu Duy có thể nói là nhân vật biết hi sinh vì người tình song cuối cùng cô không thể giành được Vương Sinh bên mình. Bởi lẽ Vương Sinh là một bậc đại trượng phu sống có tình nghĩa. "Là một người chồng, sao ta có thể rũ bỏ cô ấy được", câu nói thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả của người chồng dành cho người vợ. Đối với những khán giả yêu thích và tôn trọng cuộc sống gia đình chuẩn mực, câu nói này sẽ làm họ cảm động đến rơi nước mắt nhưng cũng thật đắng cay cho thân phận người tình như nữ yêu Tiểu Duy. Lý Băng Băng "Kẻ thứ ba" này có một vài nét không giống với đại đa số những người tình khác. Bộ phim liên tục khẳng định tình yêu của Vương Bích Vân (Từ Nhược Tuyên thủ vai) và Trần Thu Thủy (do Trần Khôn đóng) còn đối với số phận của "kẻ thứ ba" Vương Kim Đệ, thái độ có một cảm giác gì đó vô cùng ám muội. Trần Thu Thủy có yêu cô hay đó chỉ là sự thế chân? Tuy nhiên, câu chuyện có một kết thúc khá bất ngờ, "chính cung nương nương" Bích Vân cả đời chờ đợi chồng trong khi chồng cô và người tình đã mãi mãi nằm lại trong núi tuyết. Đối với "kẻ thứ ba" vì tình yêu mà cho đi tất cả như vai diễn của Lý Băng Băng, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ bằng sự xa cách người mình yêu. Chương Tử Di Tình yêu của Mạnh Tiểu Đông và Mai Lan Phương thuộc vào kiểu tình yêu "tri âm". Sau những diễn biến tình cảm kịch tính, cuối cùng người tình Mạnh Tiểu Đông cũng trả lại Mai Lan Phương cho vợ cả của anh ta, trả lại anh ta cho quần chúng, một thân một mình phiêu bạt vì sự nghiệp. Trong sử sách ghi lại thì hai nhân vật này đã ngầm cưới nhau tuy nhiên trong phim, đạo diễn đã không triển khai cảnh quay này. Triệu Vy Đời sống tình cảm của An Tâm có không ít sự xuất hiện của các đấng mày râu. Mặc dù nói là mỗi người đàn ông đều bị cô cuốn hút và tự tìm đến song không thể nói bản thân An Tâm không có trách nhiệm gì - đặc biệt là đối với người đã có bạn gái như Dương Thụy (Liễu Vân Long đóng). Dù đã có con nhưng sắc đẹp và sự cuốn hút vẫn đủ để biến cô thành người tình, vẫn đủ tài năng và trí tuệ để đối phương yêu thương, chăm sóc con mình như con đẻ. Đó là thành công của nhân vật trong phim, còn với Tiểu Yến Tử, vào vai kẻ thứ ba với diễn xuất khá nhập tâm đã đem đến cho người hâm mộ một cái nhìn toàn diện hơn về tài năng của cô. Phạm Băng Băng Với vai diễn này, tuy không có nhiều nội dung để bình luận song người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng một "kẻ thứ ba" vô cùng điển hình- một "kẻ thứ ba" với những mưu mô toan tính đầy dục vọng. Theo đuổi đến cùng nhưng Vũ Nguyệt không thành công trong công cuộc leo lên được vị trí "tay hòm chìa khóa" của người đàn ông cô yêu dù cuối cùng cô cũng vớt vát lại được chút danh vọng cho mình.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/phim-chau-a/khi-sao-hoa-ngu-lam-ke-thu-ba/a85099.html