Khi V.League còn bị băm nát...

V.League mùa 2017 ngắt ra đến 4 quãng nghỉ để “phục vụ” các ĐTQG và U22 Việt Nam có thời gian tập trung đến hơn 2 tháng để thi đấu vòng loại U23 Châu Á rồi chuẩn bị SEA Games 29.

4 quãng nghỉ đấy không giúp cho U22 Việt Nam và đội tuyển tốt hơn, nhưng lại cho thấy V.League giống như một miếng bánh bị cắt làm nhiều mảnh rồi bắt người hâm mộ và các CLB phải ăn cho hết bất kể chất lượng bánh như thế nào.

Sau quãng nghỉ cho U22 Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 29, V.League trở lại với sự ngao ngán của khán giả, giới chuyên môn và cả các CLB. Cầu thủ nghỉ quá lâu đã mất lửa và mất cả sức, bởi có những đội 2 tháng ròng phải trả lương cầu thủ nhưng phần ăn tập thì chẳng lẽ suốt 2 tháng cứ phải “đá chay”. Các cầu thủ làm nhiệm vụ ở ĐTQG và U22 Việt Nam thì uể oải trong ngày trở lại vì bản thân họ cũng không có ngày nghỉ.

V.League đúng ra phải là nền tảng cho đội tuyển, nhưng nay thì V.League bị xem như “chuột bạch” để khi nào cần tập trung thì bắt giải đấu phải dừng.

Bóng đá Việt Nam lạ ở chỗ V.League là giải đấu hàng đầu, nhưng khi tập trung ĐTQG thì HLV nào cũng phải làm lại chứ không tiếp nối phần nền tảng của V.League. Rồi khi cầu thủ trở về CLB từ đội tuyển thì đến lượt các HLV lại lắc đầu ngao ngán bởi cầu thủ vừa oải vừa đuối sức rồi có khi lại còn hư.

Nhìn sang bóng đá Thái, họ không cho Thai League dừng và dù tập trung đội tuyển làm nhiệm vụ lớn hay nhỏ thì cứ để giải chuyên nghiệp chạy đúng quy trình, rồi đến ngày tập trung thì cứ lấy cầu thủ có sẵn từ cái nền của Thai League.

Khi nào V.League còn bị băm nát thì bóng đá Việt Nam không thể lấy giải đấu hàng đầu đấy làm nền tảng cho các đội tuyển.

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khi-vleague-con-bi-bam-nat-564051.ldo