Khiếp vía chợ dao lủng lằng bên quốc lộ

Hàng ngàn chiếc cùng hàng trăm loại dao treo lủng liểng khác nhau, nhiều người cảm thấy khiếp vía mỗi khi đi qua khu vực này.

Nằm trên quốc lộ 22 (hay còn gọi là đường Xuyên Á) nối liền 3 nước Đông Dương, từ nhiều năm qua, một khu chợ khá đặc biệt ở địa phận xã An Hòa, Gia Lộc (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã được hàng trăm người biết tới. Đó là khu chợ bán toàn dao sắt. Với hàng ngàn chiếc, cùng hàng trăm loại dao treo lủng liểng khác nhau, nhiều người cảm thấy khiếp vía mỗi khi đi qua khu chợ này.

Có mặt ở chợ dao, điều đầu tiên khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ là dù có nhiều mặt hàng khác nhau nhưng hầu hết đều là dao. Đủ các loại dao với nhiều kích cỡ và công dụng. Từ dao dùng trong việc bếp núc cho tới dao, phạt, miểng dùng trong sản xuất nông nghiệp hay cả những con dao có tính chuyên dụng cao với những tên gọi như “dao chọc tiết heo”, “dao thiến gà”, “dao cạo long heo”, “dao mổ bò”, “dao chặt cây”… đều được bày bán la liệt.

Rất nhiều tiệm bán dao nằm san sát nhau.

Bác Nguyễn Văn Tỉnh (xã An Hòa), chủ một tiệm bán dao ở chợ vui vẻ cho biết. Ở đây, tôi vừa bán dao, vừa là thợ rèn luôn. Ngoài mấy chục loại dao treo lủng liểng kia, quanh vùng hễ có ai nhờ đặt loại dao nào, mình đều dễ dàng đáp ứng được. “Tôi cũng không nhớ chợ dao ở lề lộ này có từ bao giờ, nhưng chắc cũng cả hơn chục năm rồi. Trước chỉ có lưa thưa vài tiệm, sau đông hơn vì nhiều lò rèn ở trong làng Lộc Trát dời ra cho dễ bề làm ăn”, bác Tỉnh kể. Dừng lại một chút, lấy mấy con dao ưng ý ra cho khách xem, bác tiếp. Ở bên kia đường cách đây gần trăm năm có làng rèn Lộc Trát. Đây là làng rèn nức tiếng cả tỉnh nhưng chừng vài chục năm gần đây, nghề rèn mai một vì dao kéo công nghiệp sản xuất nhiều. Thế nên nhiều lò trong làng dời ra lộ để làm ăn vì buôn bán tiện lợi hơn. Dần dà, cái chợ dao này xuất hiện, đông đúc vì khách nhiều. Dân quanh vùng cũng có, người đi đường dưới thành phố lên hay thậm chí cả khách ngoại quốc, là những người dân nghèo bên Campuchia làm ăn, buôn bán ở bên này tiện đường ghé mua.

Dao được sản xuất và bán ngay tại chỗ.

Về giá cả, một chủ tiệm dao khác, bác Toàn ở ấp Lộc Trát (xã Gia Lộc) cho biết. Ở đây đều là hàng tốt nhưng giá lại phải chăng. Những loại dao thông dụng rèn sẵn, giá chỉ từ 20, 30 cho tới gần trăm ngàn đồng một chiếc mà thôi. Một số loại dao đặc biệt được sử dụng thì giá mắc hơn chút, tùy theo yêu cầu và kích thước của khách đặt hàng. Nhìn chung, so với các loại dao công nghiệp sản xuất đại trà thì giá ở đây chỉ bằng quá nửa mà thôi. Ngoài bán dao sẵn, một số lò rèn còn nhận mài, sửa chữa dao theo nhu cầu. Bác Toàn cũng nhấn mạnh, những người làm nghề rèn ở đây đều gia truyền nên các loại hàng làm ra đều uy tín, lưỡi sắc bén và rất lâu cùn mà cầm lại rất chắc tay.

Một khách mua dao, chị Thuận ở Tân Phú Trung (Củ Chi, TP.HCM) làm nghề buôn bán thịt heo cho biết: “Dù mình làm nghề mổ heo nhưng mỗi khi đi qua khu chợ có hàng ngàn chiếc dao này cũng không khỏi rùng mình. Những lưỡi dao sắc lẹm, tua tủa nhìn qua rất hãi. Thế nhưng do công việc nên tháng nào mình lại lên đây mua dao một lần. Ngoài mấy con dao sử dụng ở nhà thì ngoài quầy bán thịt, mình có sử dụng mấy con dao khác. Con to để chặt xương, con nhỏ để cắt lát, con vừa vừa thì xẻ sườn… Dao ở đây tốt, ngày nào cũng dùng mà cả năm có khi cũng chưa cùn, không phải mài thêm”.

Một góc chợ dao.

Được biết, ngoài người dân trong vùng, khách phương xa, khách đi trên đường quốc lộ hay thậm chí cả những người dân ở phía bên kia biên giới Campuchia cũng thường xuyên ghé lại, tìm tới mua dao ở khu chợ độc đáo này.

Đoàn Đại Dương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/khiep-via-cho-dao-lung-lang-ben-quoc-lo-136679/