Khinh cô bạn hoa khôi được bạn trai chở đến họp lớp bằng xe máy cà tàng nhưng cả đám phải ngậm mồm vì câu nói này

Mọi người đang bàn tán xôn xao, bỗng có một chiếc xe máy đời cũ trờ tới trước quán. Mọi ánh mắt trong quán đều đổ về cô gái nóng bỏng bước xuống xe, là Như, cô hoa khôi nổi tiếng ngày nào.

Như là hoa khôi nổi tiếng thời đại học, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chảnh chọe chỉ vui chơi qua đường rồi chia tay. Người ta thường nói “lắm mối tối nằm không” quả thật không sai, suốt thời đại học, Như vẫn không có nổi mối tình vắt vai.

Cũng như mọi năm, cứ vào độ tháng 8, lớp Như sẽ có một cuộc họp lớp. Lớp trưởng sẽ gửi tin nhắn đến từng người rồi ngày đó họ sẽ dành nguyên ngày để cùng nhau ôm lại những chuyện cũ. Họ thăm lại trường xưa rồi cùng nhau nhậu nhẹt, ca hát.  Đúng dịp Như mới về nước sau chuyến công tác dài, lần này có Thiên – người yêu của Như đi cùng nên cô miễn cưỡng tham gia. Vậy là nhóm nữ hí hửng chờ xem cô hoa khôi ngày xưa giờ đây thay đổi thế nào.

Thiên chở Như đến chỗ hẹn bằng chiếc xe cà tàng khiến đám bạn thân cười khinh bỉ - Ảnh minh họa: Internet.

Và rồi cũng đến ngày họp lớp, mọi người đến từ rất sớm cùng nhau nói cười rôm rả. Huệ cứ ngóng ra ngoài như đợi ai đó. Thấy thái độ khó hiểu của Huệ, Hồng liền hỏi.

- Chờ ai đó?
- Còn ai nữa. Cô hoa khôi trường mình chứ ai.
- À là con Như chảnh chọe đó hả? Mối hận thù năm xưa vẫn chưa bỏ được à ?
- Sao mà bỏ được, vì con đó mà tao mất thằng bồ. Hôm nay tao phải làm cho nó bẽ mặt mới hả dạ.

Mọi người đang bàn tán xôn xao, bỗng có một chiếc xe máy đời cũ đậu trước quán, mọi ánh mắt trong quán đều đổ về cô gái nóng bỏng bước xuống xe. Thiên giúp Như tháo nón bảo hiểm rồi dặn.

- Em vào trước, anh đi gửi xe rồi vào sau.
- Nhanh lên nha anh.

Thiên gật đầu cười rồi phóng xe đi tìm chỗ gửi. Như bước vào, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế. Cả đám được một trận cười long trời lở đất. Như nhìn họ khó hiểu, Huệ liền lên tiếng.

- Hoa khôi nổi tiếng một thời của trường giờ lại đi xe cà tàng. Như xuống giá dữ vậy hả ?

Như chỉ cười cho qua. Huệ lại tiếp tục chọc ngoáy.

- Ủa mà bạn trai của Như không vào ngồi chung với tụi này hả ? Hay vì ý thức được danh phận không sánh bằng nên ở ngoài trông xe rồi.

Như cười nhẹ rồi đáp.

- Anh Thiên tìm chỗ gửi xe, chút nữa ảnh vào.

Cả đám phá lên cười. Huệ nói với giọng chảnh chọe.

- Chiếc xe cà tàng đó quăng ngoài đường ve chai không thèm lượm, đi gửi chi cho mắc công.

Như không chịu được những lời mỉa mai của đám bạn. Cô liền bật đứng dậy tính cãi lại nhưng Thiên đi đến giữ tay cô. Thấy nụ cười của Thiên, Như cũng kiềm được tính nóng nảy của mình. Anh lịch sự kéo ghế kêu cô ngồi xuống rồi nở nụ cười tươi chào hỏi mọi người.

Bạn bè cười khinh bỉ, nói xấu sau lưng Như - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ anh là một thằng nghèo kiết xác, tài sản lớn nhất là chiếc xe cà tàng nên không ai thèm đáp trả anh. Thấy thái độ của mọi người, Thiện chỉ cười nhạt rồi vắt chéo chân từ tốn nói. Anh đảo mắt nhìn không gian xung quanh rồi lấy tay quạt liên tục.

- Không gian ở đây ngột ngạt với nóng quá. Hôm sau, mọi người có họp lớp thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở nhà hàng của tôi. Chứ chỗ này nằm tuốt trong hẻm nhỏ quá xe hơi không chạy vào được.

Anh rút trong túi ra xấp danh thiếp rồi phát cho từng người.

- Đây là nhà hàng của tôi. Có rất nhiều chi nhánh trên mọi miền đất nước, mọi người có nhu cầu thì liên hệ, tôi sẽ giảm 50% phí phục vụ vì mấy người là bạn của Như.

Ai cũng há hốc mồm trước những lời nói của anh, Huệ cũng im bặt, có phần xấu hổ. Thiện kéo Như đứng dậy rồi chào tạm biệt mọi người.

- Thôi mọi người ở chơi. Tôi đưa Như đi mua chút đồ. Thời gian gần đây cô ấy cứ đi công tác suốt, nên không mua sắm được gì hết.

Như mỉm cười hạnh phúc rồi đi theo Thiện. Huệ tức giận quăng tấm danh thiếp lên bàn, mặt vô cùng căng thẳng. Cú giải vây ngoạn mục của Thiện khiến Như vô cùng hạnh phúc. Anh luôn là người ấm áp như vậy, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/khinh-co-ban-hoa-khoi-duoc-ban-trai-cho-den-hop-lop-bang-xe-may-ca-tang-nhung-ca-dam-phai-ngam-mom-vi-cau-noi-nay-111531.html