Khoan lấy một người nấu ăn ngon nhưng hãy cưới người vì tình yêu mà biết nấu ăn ngon

Trong tình yêu, không nhất thiết phải tìm một người hoàn mỹ nhưng có một người vì mình mà thay đổi thành hoàn mỹ trong mắt mình thì rất xứng đáng để được yêu.

Giống như việc, bạn không cần phải lựa chọn một người biết nấu ăn ngon nhưng một người vì yêu bạn mà cố gắng để nấu ăn ngon là một người bạn nhất định phải chọn.

Kẻ thứ 3 là cô bạn thân xấu gái của tôi, có nên hận hay không?Bộ ảnh khiến ai xem rồi cũng cảm thấy hạnh phúc và khao khát tình yêuChọn nhẫn cưới hoàn hảo cho ngày trọng đại của bạn

Ngày cô bạn thân của tôi đăng ký học một lớp nấu ăn, tôi ngạc nhiên đến thốt lên “Có khi nào mày đi học là để phá bếp của thầy không?”. Có lý do để tôi nói như thế. Bạn tôi là phóng viên thời sự của một tờ báo tỉnh, công việc đòi hỏi nó phải chạy ngoài đường cả ngày. Đó là chưa kể những lần có sự việc xảy ra tại những huyện ở xa trung tâm thành phố, phải chạy hơn 100 cây số mỗi ngày. Thế nên, đến việc rủ nó đi chơi chung còn khó huống chi được nó nấu cho bữa cơm mà ăn.

Người yêu của nó là cũng làm phóng viên thường trú của một tờ báo trung ương. Vì công việc giống nhau nên hai người thỉnh thoảng cũng đi chung để làm đề tài, sự kiện. Sáng rủ nhau uống cà phê, ăn sáng. Trưa, tiện đường đâu ghé đó ăn cơm tiệm. Tối, cũng tiện đường ghé quán. Mẹ bạn mỗi lần thấy tôi sang chơi đều than thở “Cái số nó khổ, con gái mà cứ phải đi ngoài trời hoài, vừa đen vừa xấu may mà vẫn có đứa rước. Số lần nó ở nhà ăn cơm với cô mỗi tháng đếm trên đầu một bàn tay còn chưa hết”.

Vì ít ăn cơm nhà nên tay nghề của nó cũng chẳng có gì. Chỉ biết chiên trứng, luộc rau và kho thịt. Có lần người yêu về nhà chơi, nó kho thịt bị mặn, người yêu nó trêu hoài. Từ đó hiếm lắm mới dẫn người yêu về nhà ăn cơm.

Là con gái, nhất định phải nấu ăn ngon? Ảnh minh họa

Ấy thế mà, cũng vì tình yêu, nó đi học nấu ăn. Nó bảo “Tao sắp cưới chồng rồi. Sắp trở thành người phụ nữ của gia đình rồi, phải đảm đang, phải biết nấu ăn cho chồng tao. Rồi con tao sau này nữa. Bla… Bla…”. Nó nêu rất nhiều lý do thuyết phục để minh chứng rằng “Nó cần phải nấu ăn ngon để giữ được chồng”.

Thế là, nó đi học nấu ăn.

Sau 3 tháng miệt mài, nó trở thành bếp chính trong nhà. Món nào ra món đấy từ lẩu, nướng, sốt đến cách làm một số loại bánh, món ăn tráng miệng. Nó cũng thường xuyên dành thời gian rảnh nấu ăn cho cả nhà, tất nhiên người yêu nó cũng được thưởng thức.

Ngày đám cưới, bàn tiệc đãi hàng xóm đêm trước lễ Vu Quy cũng do nó chỉ đạo mọi người làm. Ai cũng khen ngon và lạ hơn so với nhà hàng. Nó cười đến sảng khoái.

Cưới xong, nó xin ban biên tập cho chuyển sang làm mảng văn hóa, để ít phải chạy tin đột xuất hơn, có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, nấu những món ăn ngon cho cả nhà, cho chồng thưởng thức.

Thế đó.

Người ta bảo tình yêu làm con người thay đổi quả thật không sai. Vì tình yêu, chúng ta có thể vì người ấy mà thay đổi bản thân, về thói quen, sở thích, quan điểm sống… chỉ để hòa hợp với nhau.

Trong tình yêu, không nhất thiết phải tìm một người hoàn mỹ nhưng có một người vì mình mà thay đổi thành hoàn mỹ trong mắt mình thì rất xứng đáng để được yêu. Giống như việc, bạn không cần phải lựa chọn một người biết nấu ăn ngon nhưng một người vì yêu bạn mà cố gắng để nấu ăn ngon là một người bạn nhất định phải chọn.

Gần đây, những bài viết về những cô gái ra mắt nhà người yêu nhưng không biết cách gọt dứa, chiên ram, chiên cá bị cháy, cắt bánh trung thu bị nát vụn hay làm bánh bị cháy… khiến nhiều người cười cợt, chê cô gái vụng về, không khéo tay… Có cô, sau đó đã bị người mình yêu chia tay vì những lỗi nhỏ nhặt, vì “không biết nấu ăn” như thế.

Riêng tôi thấy, các cô ấy chẳng có gì để chê trách cả. Đây là điều mà bất cứ cô gái không biết nấu ăn hay không có kinh nghiệm nấu nướng nào cũng có thể gặp phải.

Có thể lần đầu cô ấy làm chưa tốt, hãy cho cô ấy cơ hội sửa chữa thay vì phũ phàng nói chia tay chỉ vì con cá cháy. Ảnh internet

Nhưng bữa cơm hôm ra mắt cô ấy nấu ăn tệ chưa hẳn rằng cả đời bạn cũng phải ăn những bữa cơm tệ như thế. Hãy cho cô ấy cơ hội, cho cô ấy thời gian và đặc biệt, cho cô ấy tình yêu chân thành, tin tưởng để cô ấy có thể thay đổi mình tốt nhất, làm những điều tốt nhất cho người đã hết lòng yêu mình. Và dĩ nhiên, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ biết cách nấu ăn ngon.

Giống như cô bạn của tôi vậy. Khi mới về làm việc tại báo, cô ấy xung phong làm mảng thời sự vì cô ấy bảo bàn chân cô ấy muốn đi, đi thật nhiều nơi, viết cho bạn đọc những tin tức nóng hổi nhất, nhanh nhất. Nhưng rồi, vì một người đã yêu cô, tin tưởng cô, gửi gắm hai chữ “mái ấm” vào cuộc đời cô thì cô buộc mình phải thay đổi để cho mái ấm ấy thật sự hạnh phúc và bền vững.

Ngày chuyển ban, cô ấy bảo vẫn có thể làm thời sự vì chồng luôn ủng hộ công việc của cô nhưng bản thân cô không muốn. Sự nghiệp đối với cô chỉ đứng sau gia đình. Nếu như vài năm trước, cô muốn đi thật nhiều thì hiện tại cô muốn dừng lại, bên bến đỗ của mình. Sống hạnh phúc, an nhiên.

Thế nên, một cô gái bị chàng trai mình yêu chia tay vì mình nấu ăn dở thì không có gì phải buồn. Chỉ tiếc cho anh ta nông cạn, chỉ nhìn thấy quả dứa gọt lỗi, cái ram, con cá bị cháy… mà không thật sự hiểu cô ấy là người như thế nào.

Nấu ăn chỉ là kỹ năng không phải nhân cách. Người nấu ăn ngon chưa hẳn là ngoan, là giỏi. Người nấu ăn dở chưa hẳn đã xấu, đã hư. Nên đừng bao giờ nhìn phiến diện rằng chỉ có những người được chiều chuộng, cưng nựng, không phải làm gì mới không biết nấu ăn. Nhiều người không biết nấu ăn, chỉ vì họ không thích nấu, để thời gian làm những việc khác. Thế thôi.

Cái cách cô ấy chăm lo cho gia đình, ven vén hạnh phúc, nuôi dưỡng con cái, đối nhân xử thế... mới thể hiện cô ấy có là người vợ đảm hay không. Còn mâm cơm ra mắt chẳng đủ để chứng minh điều gì. Đừng vì chút sĩ diện với gia đình mà phũ phàng từ bỏ cô ấy. Đó có thể là một sai lầm lớn của bạn đấy, chàng trai!

Phụ nữ 8/ sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khoan-lay-mot-nguoi-nau-an-ngon-nhung-hay-cuoi-nguoi-vi-tinh-yeu-ma-biet-nau-an-ngon-205708/