Khoảnh khắc Sài Gòn thanh bình kỳ lạ ngày đầu năm

Thời tiết mát dịu, nắng nhẹ, đường phố thanh bình, người dân thong thả du xuân là những khoảnh khắc đẹp ngày đầu đón Tết Đinh Dậu ở TP.HCM.

Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn nổi bật trên nền trời xanh ngắt trong ngày đầu năm.

Một du khách thích thú vui đùa với những chú chim bồ câu.

Người bán hàng lưu niệm ở các điểm du lịch vẫn phục vụ ngày Tết.

Du khách nước ngoài thong thả đạp xe trên những con đường, tận hưởng sự yên bình của Sài Gòn mà ngày thường không thể có.

Một nhóm bạn trẻ tạo dáng vui nhộn trước tòa nhà Bưu điện trung tâm Thành phố.

Người bán hàng ngồi ngủ gật sau một đêm thức trắng đón giao thừa.

Lăng Ông Bà Chiểu luôn là nơi nhiều người dân chọn để đi lễ cầu phúc lộc đầu năm.

Khách đi lễ chùa thả chim phóng sinh, cầu phúc năm mới.

Do quá nhiều người hóa vàng nên không khí đặc mùi khói đến khó thở.

Miếu Năm Bà trăm năm tuổi trên đường Nguyễn Du (quận 1) được người dân cho rằng là nơi linh thiêng để cầu an gia đạo. Người viếng chùa thường thắp nhang vòng để làm lễ.

Tòa nhà Ủy ban Nhân dân TP.HCM trong nắng sớm.

Ở nhiều chợ, tiểu thương đóng cửa, không bán trong ngày mùng 1Tết.

Thảm hoa vàng phủ các lề đường Tú Xương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Văn Tần, Nguyễn Du, Hoàng Minh Giám sáng nay.

Con đường Phạm Ngọc Thạnh luôn đông đúc ngày trong năm, hôm nay vắng vẻ.

Sáng mùng 1 Tết, Sài Gòn nắng nhẹ đổ trên những con đường, người dân thong thả du xuân.

>>> Đọc thêm: Phút thảnh thơi của người Sài Gòn chiều 30 Tết

Video: Sài Gòn mưa lớn chưa từng thấy chiều cuối năm

Nguồn: Zing News

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/khoanh-khac-sai-gon-thanh-binh-ky-la-ngay-dau-nam-d300638.html